Phù, cuối cùng cũng thoát khỏi cái ổ rồi.
260, Ngụy Huệ Vương trải bản đồ ra, nhìn tình hình các nước rồi cắn bút.(nhìn cái map kinh hoàng quá). sau khi cho hỏi các vị đại thần, ngài tức tốc cho Lạc dương xây ngay 1 cái Workshop, chế 1 cái Ram rồi cho Nhạc Tiến phi thẳng ra Hàm Cốc. Tại Bộc Dương xây 1 cái Dip rồi rải tiền cho Sở và Tề. Sau khi kết đồng minh thì rút khỏi Bộc Dương về Trần Lưu, Lạc dương phát triển.
1 năm sau thì Sở + Tần diệt Hàn, 1 số nhân tài của Hàn chạy qua tá túc như Giả sung, Thân bất hại và ...................... VỆ QUÁN. (thực ra cái này là lần 2, lần đầu quên save làm hại mất Hàn Phi)
Sau khoảng 3 năm chăm chỉ làm ăn, Nguỵ vương vẫn nằm yên bất động tại Lạc Dương và Tân Dã. Nói chung cũng nhàn, chỉ có cái Hàm cốc quan là sôi động, thỉnh thoảng thì Quan độ.
Anh Triệu ko biết ăn nhằm bùa gì mà đi gây sự với Yên và Tề cùng 1 lúc, tới giữa năm 263 thì Nghiệp còn 15k lính, Bộc Dương bị Tề đánh tung chảo, hơn 30 tướng mà chỉ còn 7k lính. Trong khi Trần Lưu còn trên 50k binh hùng, 40 vị tướng mạnh...chỉ có thiếu lương. Vì vậy mình ăn hôi cái Bộc Dương trước, sau đó đợi tầm 3 tháng nữa mới xuất binh đánh Nghiệp thành.
(khúc này đánh phê quá ko save)
Cùng lúc này, mặt trận phía tây gặp 1 sự kiện cực lớn oanh động cả 6 nước. Tần Vương Doanh Chính sau nhiều tháng cầm cự tại Hàm cốc bị Vệ Quán bắt. Sau một chầu bia bọt có vẻ khá, Vệ Quán cũng mĩm cười đưa Tần Thủy Hoàng đi ngắm gà nuy. (thực ra cũng muốn để nó lại, nhưng mà nó còn sống phao hoài thằng Thái thú trường an - Trương Nghi ko giảm loyal => bye Chính.)
Sau đó là 1 màn rải truyền đơn kinh hoàng trong 6 tháng trời, các quân sư Ngụy qua lại Trường An như đi chợ, Thái thú T.A lúc đó cuối cùng cũng dao động, trên 300k lương, 35k gold 8fireox, 8catapult cùng 1 đống khí giới rơi vào tay Ngụy.
Trở lại phía bắc. dù Nghiệp thành chỉ còn 15k lính nhưng quân Triệu chống trả cực kỳ quyết liệt, mất gần 5 tháng nữa quân Ngụy mới chiếm được nghiệp thành. Do vấn đề quân lương từ Lạc Dương chậm trễ (lúc này lo phao tin đã tay quá quên mất 2 turn), tới tận 4 tháng sau Nguỵ mới bao vây được Tấn Dương, lúc này Kế thành cũng sắp sụp, phải ngồi đợi thêm 4 turn nữa quân yên mới phá được Kế. CMN chứ, công thành ko lo công, quân nó chỉ dạo vòng quanh phá farm market trong khi quân Triệu tại đây chỉ còn ngáp ngáp. Chậm tí nữa là quân tề tới kịp Tấn Dương roài.
Chuẩn bị lên Tấn Dương (dưới góc là Lý Phong đang chở lương lên)
Tần Vương bị giam tại Hàm cốc, Mã Siêu cùng Văn Sính đi sau lưng định dụ Trương Nghi ra để phao tin. Kế hoạch ko thành công, thằng Nghi nó ở trong nhà suốt thôi (otaku cmnr).
Sau khi giết nó, phao tin thì thằng Nghi lại chạy về Sở -> đắng....
Kết quả :
Cục diện:
Sở giao tranh 2 đầu với Tần (Đổng Playboy ) cùng Tề.
Ngụy tạm thời dưỡng sức, chiêu binh, dự định đánh thẳng lên Tương bình diệt Yên
Công nhận Tần giàu vãi linh hồn.
Đại gia vùng sông nước.
Phew, vậy là sau hơn 5 năm, Ngụy vương từ vị thế của 1 kẻ lót đường trở thành 1 thế lực ko thể bỏ qua trong thiên hạ.