Cập nhật tình hình chiến trường.
Mặt trận phía tây, do chú 9 còn đang nghỉ mát ở Hàm Cốc, quân tại Ung Lương ngã rạp dưới bánh xe quân Ngụy (An Định -> Thiên Thủy -> Vũ Uy). Đến tháng 3 năm 266, thành Vũ Uy còn vài đợt nữa là vỡ thì quân Tần từ Hán Trung ồ ạt đổ về Trường An (nhằm thực hiện vây Ngụy cứu Tần chăng?), điều này làm cho kế hoạch liên hoành của Ngụy Vương vỡ lỡ (oánh 1 phát quan hệ thành thù địch ngay).
Tháng 4, Vũ Uy thất thủ, quân Tần bao vây dưới thành Trường An, Chu Tuấn cũng mở cửa lồng giam Hàm Cốc cho Doanh Chính trở về Hán Trung. Ngay lúc này, cả chục đợt tiến cống nối thẳng về Hán Trung, cú chốt là Thân Bất Hại cầm 10k vàng yêu cầu đình chiến ...... 3 tháng. Sau một màn tranh luận mướt mồ hôi với Trương Nghi (xém thua, may nhờ cái Reflect) thì hai bên cũng đồng ý đình chiến. Hôm sau, Quân sư Quách Gia nói chỉ cần thêm 1k nữa là Tần - Ngụy có thể liên minh -> Tuân Úc lên đường.
Tại phía Đông, Tề sau khi chiếm được Tiểu Bái , chưa kịp ấm chỗ thì Sở bị chạm vào tự ái của ông lớn, kéo gần 80k với dàn tướng kinh hoàng như Hoàng Trung, Chu Thái, Cam Ninh đánh thẳng vào Từ Châu, thậm chí đánh qua cả Hạ Bi. Nhưng Tề cũng không chịu thua dễ dàng, đẩy Sở ra khỏi Hạ Bi, hai bên giao chiến tại đây gần cả năm trời bất phân thắng bại.
Ngó lên phía bắc, Yên với dàn tướng siêu sao như Vũ, Phi, Vân dù binh lực ko nhiều cũng bố đời tiến công Nam Bì. Nhân lúc quân Yên bị chặn tại đây, các tướng đang chờ thời của Ngụy tại Tấn Dương như Liêm Pha, Lữ Bố, Đặng Ngãi, Cao Thuận (sao Cao Thuận của mình vẫn Asault nhỉ) thực hiện chiến lược "Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi" theo đúng tinh thần Chiến Quốc. Kế Thành mất, tưởng như quân Yên sẽ sụp đổ trong sớm tối nhưng mn Phi Vũ đúng là 2 con quái vật, cái khe Bắc bình bị tận dụng triệt để, liên quân Nguỵ - Tề bị kẹt ở đây mấy tháng trời, Nguỵ mất 1 FireOx (chạy ko kịp).
Tương quan lực lượng:
Trong gần một năm rưỡi, thực lực của Ngụy tăng lên đáng kể
Dù mất Ung Lương, sức mạnh của Tần không giảm bao nhiêu.
Tề, như lúc ban đầu.
Trùm cuối.
Cục diện thiên hạ:
Bonus Tam Giác Thép tại Dương Châu:
Hàn Phi Tử: Đại Vương yên tâm, quân Nguỵ muốn xuống Giang Đông, nào có dễ gì!!