Ulf
Fire in the hole!
Phalanx thì cứ đứng yên thôi, đi tới đi lui làm gì. Còn công thành thì đục nhiều lỗ, dùng cung, kỵ và các loại lính khác hỗ trợ dẹp đám giữ cổng đi, phalanx bỏ giáo chạy thật nhanh vào. Vào rồi thì xếp đội hình lại xong từ từ tiến về quảng trường, ko cần đi nhanh. Đến gần quảng trường rồi thì dừng lại chắn đường, đừng lại gần quá. Xong cho 1 loại lính nào đó vào trong dụ tướng quân địch ra. Khi chỉ còn 1 2 unit trong quảng trường thì cho kỵ chạy vòng 1 bên, nhớ chạy cho khéo đừng để nó bước vào phạm vi quảng trường để quân địch đừng dí theo. Chạy đến phía đối diện phalanx đứng chờ. Rồi cho phalanx từ từ tiến vào. Khi phalanx vừa chạm vào ô vuông quảng trường quân địch sẽ lao tới đánh phalanx. Khi đó kỵ mới húc thẳng vào lưng.
Nhiều khi máy bị gì hay sao ấy, đội hình đứng méo xẹo. Tự dưng ở khúc giữa nó ẹo qua 1 bên.
Chặn đường thì nhiều khi còn cả mét 2 bên nhưng ko làm sao dàn quân cho kín được, mà vào trận thì quân địch cứ dồn sang 2 cái khe ấy đánh 2 cánh của phalanx. Cứ phải tìm cái ngã 3 ngã 4 gì đấy để dàn quân rộng hơn mặt đường bít kín lại.
Mà sang v.8 được rồi đấy nhỉ
Nhiều khi máy bị gì hay sao ấy, đội hình đứng méo xẹo. Tự dưng ở khúc giữa nó ẹo qua 1 bên.
Chặn đường thì nhiều khi còn cả mét 2 bên nhưng ko làm sao dàn quân cho kín được, mà vào trận thì quân địch cứ dồn sang 2 cái khe ấy đánh 2 cánh của phalanx. Cứ phải tìm cái ngã 3 ngã 4 gì đấy để dàn quân rộng hơn mặt đường bít kín lại.
Mà sang v.8 được rồi đấy nhỉ



).Sau đó cho Levy chạy thật nhanh để tránh tower cùng lúc cho Mili hop vào chiếm tháp.Cứ xếp giáo mà từ từ đi trên đường.Lồng 2 unit lại mà đi.thấy nó thì 1 unit dừng lại thủ.Cho unit sau ủi lên.Tới quảng trường chỉ cần xếp giáo rồi xách archer bắn vô thôi.Thế nào nó cũng kéo cả đám xông vô phalanx mình rồi bị chĩa sạch.Sau đó thì dùng 1-2 Levy vô đánh trực tiếp bọn còn lại.1 levy khác chạy ra sau ép vào là xong

.
