SertaKudo's
Mayor of SimCity
- 4/11/06
- 4,474
- 548
Mình tên Q.T và ng yêu mình tên B.A . Mình và B.A đã yêu nhau hơn nửa năm ,vài ngày trước B.A có nói với mình " Trong ty e rất thoáng nhưng ko phải muốn gì cũng đc , với lại rất muốn chú tâm vào việc học để dành bằng thạc sĩ vì đó là ước mơ của e , e có thể sẽ bỏ hết bạn bè và ng yêu chứ ko thể từ bỏ ước mơ đc .." Chỉ vì câu nói đó mà mình đã suy nghĩ rất nhiều , nếu học kì tới B.A xuất sắc thì chắc chắn sẽ đc học bổng du học ( kì trước đã từ chối 1 lần rồi ) , mình đã suy nghĩ rằng chắc chắn B.A sẽ đi du học 4 năm , khi đã dành đc tấm bằng cao quý đó rồi thì sẽ có nhìu cơ hội trong ngành yêu thích của B.A ( Ngoại thương ) khi ra trường thì có nhìu công ty lớn mời về làm , 1 môi trường làm việc năng động , đầy cạnh tranh , sẽ có đồng nghiệp mới , bạn bè mới , và cả..người yêu mới . Con người thường rất dễ thay đổi , có mới sẽ nới cũ , có trăng sẽ quên đèn , và có người hoàn hảo hơn sẽ chia tay người cũ ::( . Gia đình khá giả , học vấn cao , lại là con một , chắc hẳn ai mà ko muốn có ng yêu như thế này..nhưng đối với mình , gia đình ko mấy khá giả , đủ ăn đủ sống , cũng ko dư dả gì , mình thì làm công nhân thì làm sao dám trèo cao đc ::( . Các bạn khi đọc xong bài viết này xin cho mình ý kiến , mình nên rút lui hay tiếp tục bước...???

.
quản trị kinh doanh bác ợ