- 7/9/05
- 834
- 97
Tớ chỉ cần hú 1 tiếng là đè bẹp cái Aka ngay đấy![]()
Dọa kìa dọa kìa
.Chơi đẹp cái xem nào :wink:Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tớ chỉ cần hú 1 tiếng là đè bẹp cái Aka ngay đấy![]()
.Chơi đẹp cái xem nào :wink:nar cũng phân chia ra các hệ thống thuộc tính charka cơ màHxH thì ko như thế nhé, ban đầu đã phân chia hệ thống, giải thích tất cả các năng lực hơi bị kĩ lưỡng, đấu trí khủng hơn Naruto nhiều
Lôi-phong-thủy-hỏa-thổ và 1 thuộc tính kết hợp gọi là huyết kế giới hạn so với cường-phóng-kiểm-cụ-biến-đặc bên HxH cũng chả kém gì 
tuyến nhân vật thì 1 thời xuất hiện là vip là boss sau 1 tg là lặn chả thấy xủi tăm luôn
hxh cũng thế cơ màLúc đầu Naruto còn cố giải thích các jutsu = chakra. Về sau thì có mà giải thích = niềm tin


Lão tác giả về sau chả biết vớ cái đó từ đâu lôi vào, làm loạn ầm ỹ cả lên. Cứ thắc mắc mãi là sao bọn nó ngay từ đầu ko dc biết về mấy cái đó mà mãi về sau mới biết, có thầy dạy đàng hoàng cơ màhxh cũng thế cơ mà


Lạ nhỉ, nghe đồn tác giả đã vẽ lại rồi cơ mà. Đang chờ ra nhiều nhiều gom về đọc 1 lượt cho sướng nên cũng chả để ývì nó đấu trí dữ quá nên thành ra bi giờ truyện nó lằng nhằng đủ kiểu và vấn đề sau đè lên vấn đề trước ruốt cuộc chả thấy giải quyết gì hết trơn tuyến nhân vật thì 1 thời xuất hiện là vip là boss sau 1 tg là lặn chả thấy xủi tăm luôn

Mãi về sau đánh với King, năng lực của mọi người vẫn dc giải thích rất rõ ràng. Ngay cả ko giải thích thì các fan vẫn đoán ra dc người đó hệ gì, và năng lực cũng liên quan đến tính cách.hxh cũng thế cơ mà

- Năng lực mỗi cá nhân trong HxH đều giải thích rõ ...... Ngoài ra năng lực cũng liên quan đến tính cách rất lớn........ Còn Nar thì thằng nào cũng như thằng nào, thích thì cho nó năng lực khủng -} ..........
vậy cho hỏi cái năng lực phục sinh thần kì của " hơi thở thiên sứ " lá bài trong trò đảo tham lam ấy thuộc hệ gìMãi về sau đánh với King, năng lực của mọi người vẫn dc giải thích rất rõ ràng. Ngay cả ko giải thích thì các fan vẫn đoán ra dc người đó hệ gì, và năng lực cũng liên quan đến tính cách.
Còn Naruto giải thích kiểu như thằng Orochimaru cổ dài ra như thế nào có = niềm tin à
lại còn cả cái năng lực dịch chuyển của lá đồng hành trong thế giới thực nữa
hệ gì vậy
đặc chất ah 

\Năng lực mỗi cá nhân trong HxH đều giải thích rõ ...... Ngoài ra năng lực cũng liên quan đến tính cách rất lớn ........ Còn Nar thì thằng nào cũng như thằng nào, thích thì cho nó năng lực khủng -}

thằng nào cũng khủng hoảng imba thấy sợ luôn
mặc dù nó chỉ là kiến 
đồng ý main char vô dụng thấy sợ luôn O_o đc mỗi cái nhiều charka còn lại chả có cái khỉ gìchỉ bất công nhất là thằng mặt mèo vô dụng lại đc tác giả quá ưu ái cho nó con Kyuubi vào người)


\
hxh ko vậy sao
điển hình là bọn kiến đóthằng nào cũng khủng hoảng imba thấy sợ luôn
mặc dù nó chỉ là kiến
![]()
...... Mỗi lần nó ăn loài nào là nó biến thành loài đó liền thấy hem ..... Kiến mà biết biến hình thì làm quái gì người ta không sợ ......... Nghe câu nói này chưa : người ta thường sợ cái gì mà người ta không biết rõ :hug: .........Ryodan ko tham quyền lực, chẳng màng danh lợi địa vị. Còn tiền bạc, báu vật .. thích gì gì cứ đi chôm về.
Trái nguợc hẳn 100% với Akatsuki nhỉ. Tham vọng sức mạnh, quyền lực tối thuợng, bá chủ thế giới. Muốn có tiền thì lại đi làm đủ nghề đâm thuê giết muớn

Thiếu rồi, chôm về chán rồi bỏ![]()
...........
that's right,chính vì mục tiêu đó chúng nó mới gia nhập akatsuki,đều là những thiên tài từ các làng,ko muốn sức mạnh bị gò bó giới hạn,thêm 1 phần tính cách khác người nên ko được trọng dụng,nên việc chúng bỏ đi và gia nhập 1 tổ chức tội phạm để chứng tỏ mình là dễ hiểu,đừng tửơng thằng nào cũng muốn vô akat là được đâu nhé,chỉ tiêu 10 người ko hơnRyodan ko tham quyền lực, chẳng màng danh lợi địa vị. Còn tiền bạc, báu vật .. thích gì gì cứ đi chôm về.
Trái nguợc hẳn 100% với Akatsuki nhỉ. Tham vọng sức mạnh, quyền lực tối thuợng, bá chủ thế giới. Muốn có tiền thì lại đi làm đủ nghề đâm thuê giết muớn

,đó là 1 nét thực tế trong akatsuki,chứ đâu như nhiều tác giả rất hay cố tình bỏ qua cái vấn đề tài chính này khi sáng tác 
Thiếu rồi, chôm về chán rồi bỏ
Thiếu rùi, bỏ rồi thì tìm cái khác chôm tiếp ...........
,vậy hoạt động Ryodan nghiêng về dạng trộm cướp ah
,nghe giống thằng kid quáCác khả năng dịch chuyển đồng hành là khả năng của hệ phóng xạ - emission - hệ này do thằng Razor (hay Reiza) quản lývậy cho hỏi cái năng lực phục sinh thần kì của " hơi thở thiên sứ " lá bài trong trò đảo tham lam ấy thuộc hệ gì lại còn cả cái năng lực dịch chuyển của lá đồng hành trong thế giới thực nữa hệ gì vậy đặc chất ah
giới hạn ranh giới gì thế bạnTrong HxH dù là hệ niệm nào đi nữa thì Luyện của nó cũng ko thể vượt quá ranh giới có thể của con người, khác với Naruto là ở đây
,chết ah,hay là bất tử ? ? ?


Đang nói đến 2 nhóm Akat và Ryo mà. Cả bộ truyện thì mỗi bên đều có khuyết điểm và ưu điểm riêng. Riêng về Ryodan và Akatsuki thì Ryodan cool hơn thấy rõ. Bên Akat không biết có mem nữ nào không chứ bên Ryodan có tới 3 mem, không tính bà cô Pakunoda thì 2 mem kia hoàn toàn không tệ chút nào.

.Trông cũng cute phết...lả lướt trong gió:'>:'>Akat làm gì có ai tên Conan? Chỉ có Konan thoi.....:devil: Mà lả lướt thì có mấy tờ giấy do thám chứ bà chị đó thì....:cool:Akatsuki cũng cool đâu kém:wink:Crew này cũng có Conan là mem nữ mà.Trông cũng cute phết...lả lướt trong gió:'>:'>
nó hóa thân thành tờ giấy đc mà O_oMà lả lướt thì có mấy tờ giấy do thám chứ bà chị đó thì

ah vâng có thể tái sinh lại hoàn hảo 1 con người hoặc là dựng cổ 1 thèng đã bị ngắt đầu dậy là ranh giới của con ngườiTrong HxH dù là hệ niệm nào đi nữa thì Luyện của nó cũng ko thể vượt quá ranh giới có thể của con người,

con người của bác là god ah 
vậy mới nói nhé nó ăn loài nào đó thì biến thành giống loài đó nhưng mạnh hơn đúng koNếu nó chỉ là kiến đơn thuần thì làm quái gì nó biết Niệm ...... Mỗi lần nó ăn loài nào là nó biến thành loài đó liền thấy hem ..... Kiến mà biết biến hình thì làm quái gì người ta không sợ
OMG trong đâu như có 1 tháng của nó vượt trội hơn cả ngàn năm tiến hóa của con người 
