[S] Chúng ta đã chán chơi game chưa?

Status
Không mở trả lời sau này.
Chán rồi chẳng con game nào hay để chơi chán quá đi .
 
Chán rồi chẳng con game nào hay để chơi chán quá đi .

Chán thì nghỉ đi bạn ơi :D
Nghe music đi :D Hễ thấy chán là mình chuyển sang nghe music hết đó :D
 
Game không bao giờ là chán \m/
 
không bao giờ thấy chán, có khi lại ghiền chơi hoài.Sống chết cũng là game mà :D .
 
Vẫn còn đam mê lắm , Game một phần không nhỏ trong cuộc sống của mình .:)
 
Ngay nào mà ko đụng vào là trong người bức rức khó chịu.:(
Hiếm khi nào mà ko đụng(trừ khi bận bịu wá mà quên đi thui:D).
 
hix .. giờ nản móa rồi .. giờ toàn mấy game nhàm nhàm ... giông nhau .. skill trả có gì khác biệt gì ... mình thấy chán rồi hix ... hlep me some body help me
 
Mình vừa hoàn thành Mafia 2, Crysis 2 và Shogun 2, cảm giác chung là thất vọng. Không còn những cảm xúc khi chơi những bản kinh điển như ngày xưa, mặc dù đồ họa đẹp lên rõ rệt.

May có Metro 2033 là một trong những game gần đây lấy được cảm xúc thật sự. Không hiểu vì game thị trường nhàm hay vì mình đã có tuổi nữa. Sắp lấy vợ đến nơi rồi. Haizzz
 
Mình chơi game ngày 2h riết rồi thành thói quen, giờ game đã là một phần trong nếp sống của mình làm sao mà chán được chứ.
 
Giờ chơi mãi cũng thấy chán chán. Nhưng thứ 7 với chủ nhật vẫn cứ phải chơi cho hết ngày, không chơi thì cứ thấy bồn chồn bứt dứt thế nào ấy, dù là đang xem TV cũng không chịu được. Hôm nào mà mất điện thì bức xúc không thể tả :(
 
Chán từ lâu rồi :)) Nhưng vẫn chơi thường xuyên giết thời gian =))
 
Chán đối với những game cũ + dỡ + đã chơi. :))
Nhưng ko chán với những game mới chưa chơi + hay.:))
 
càng chơi càng thích chắc sau này cũng ko chán đc

---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:38 ----------

trước có chơi Mu nghiện nặng
nhưng bây giờ chán nên bỏ lâu rồi
 
Chơi mấy game cấu hình thấp thì đâm ra chán nản ... khó quá thỉ cũng nản , còn game hay game đẹp nội dung ổn thì cần máy cấu hình cao :)) máy cấu hình cao thì phải đi xin xỏ mệt lắm ... giờ nghĩ chơi game cho nó lành
 
Hêi` ... game càng ngày càng cấu hình cao yêu cầu tiền lớn ... haizz đành từ bỏ niềm đma mê :-<
 
lâu lâu vô chơi cũng dc vậy! Lúc trước phải nói là từ sáng tới tối là mình lun có mặt tại quán net! tưởng chừng như ko bỏ dc nhưng ai ngờ sau này mình cũng bỏ dc thiệt là mừng quá đi ;;)
 
Mới chuyển vô lớp mới học không có chuyện gì nói thế là mình bắt chuyện với thằng bên cạnh, vừa hỏi bạn chơi game gì thể là cả tổ nó ùn ùn khoe thành tích . Mới hôm qua cả tổ hẹn nhau bắn Gunny cùng nhau . Mãi rồi cũng chẳng quên game đc ...
 
Cái sự thích chán nó cứ lên lên xuống xuống tùy thời điểm, khi rảnh thì thấy chán chán chả thấy game nào đáng chơi, tới lúc gần thi bỗng thấy sao nhiều game hay thế :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top