[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình thấy chơi game nhiều dẫn đến đầu óc có vấn đề, 1 số trường hợp thôi, cũng có nhiều trường hợp nghiện game mà thông minh, nhưng nếu chơi game mà não có vấn đề ảnh hưởng đến thần kinh thì ko tốt chút nào

Mình do chơi game mà sức khỏe giảm vì thức khuya, sáng dậy thiếu ngủ ko đủ năng lượng
 
May mình máu tốt giống ông già nên ko bị bạc tóc sớm. Bà già mình mới 60 mà đã bạc đến nửa đầu rồi :(
 
Dạo này đam mê mấy cái webgame: 1100AD,WWII Asembly,Travian... cả ngày canh cái máy,tối ra đường đi chơi 1 chút xong về canh tiếp...lơ là là bị bụp banh nhà liền,liên tục cả tuần nay mà sao thấy lúc nào cũng lừ đừ lừ đừ trong người,khó chịu quá =((
 
Giờ lạnh này ,chơi 1 lúc là lạnh cóng cả tay vào :(
 
H đỡ lạnh rồi, nói chung chơi game nhiều có hại cho sức khỏe và bản thân bị ảnh hưởng khá nhiều
 
Webgame mà phải canh liên tục thì chả còn tâm trí làm cái gì nữa (bản thân), tối qua ngồi viết truyện cũng thức khuya, không học hành gì này. Thật là hại.
 
Chỉ chơi game off thôi. Bỏ hết các thể loại khác. Giờ mình lại nghiện spam ở GVN mới sợ :(
 
spam GVN có tính là webgame không 8->
đùa thôi :"> dạo này bật máy toàn mini game :">
đợi đỡ lạnh ta sẽ đi đặt 1 núi game >:)
 
Mình thi trước chơi game rất nhiều,đặc biết rất thích chơi game FPS,lúc học cấp III thi cử vẫn game suốt,với tư tưởng thi cử cuối kỳ với kiểm tra linh tinh thì đơn giản thôi,ko ảnh hưởng gì và chơi thâu luôn! Đến khi nhận đc phiếu báo điểm về nhà mới chịu tỉnh,kéo tụt hạng 1 cách ghê gớm!T.T
Sau vụ đó bị bố mẹ cho lên thớt,và cũng từ đó ko nâng cấp và mua 1 thứ gì cho máy tính nữa,chỉ để máy tạm đủ để nghe nhạc và chơi CS.
 
^
^
Cày post GVN cũng giống như cày lv game ấy =)).
 
Mệt và oải :(. Cứ lên được 500 post rồi lại mất tiêu đâu đến mười mấy bài.
 
Các bác cứ bảo chơi game phải thức đêm còn E thì cứ ngày mà táng:D
Chơi game mấy năm nay rồi mà chả mấy khi thức đêm để cày tại không quên thức.:P
Cứ thức đêm là mệt =>năng suất giảm =>chơi ngày cho khỏe:))
 
dạo này cày cuốc spam GVN này 8->

nhiều khi ngồi đến đêm vào topic chat chit nói chuyện bị parent chửi um sùm :D
 
Rảnh thì làm vài bài spam thôi :-". Mà mấy hôm nay tụt huyết áp trầm trọng. Cứ được chục bài để qua mốc 500 thì y như rằng ở đâu đấy lấp hồ mất đến gần 20 bài. Quá oải =((
 
Dạo này cũng thế :">

Tối qua ngồi GVN chat đến tận 2h đêm, sức khỏe sa sút quá

Chơi game nhiều cũng mệt người, mất ngủ
 
Chưa hôm nào có cơ hội chơi thâu đêm, khi nào mình cũng phải làm một cú.
 
Trời :( Ta nói tụt huyết áp là cái số bài viết nó tụt ấy chứ. Ta 3 ngày không ăn còn vẫn làm việc được chứ chẳng tụt huyết áp bao giờ :|
 
Mình thì cũng không phải là không muốn chơi ngày nhưng ngặt nỗi ngày bận bao nhiêu việc chỉ có đêm mới rảnh ........
 
Sếp sonomi của 4rum mình thức đêm chơi game riết mà không mệt.. Cả bác vulcan box cf nữa.. Mấy người ấy thể lực khoẻ thật =)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top