[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhưng cái đó là bạn thôi, đâu có nhiều ng như vậy .
 
Vì chưa gặp đó thôi, tôi cũng thỉng thoảng có tật ấy.. Do nó quá cuốn hút nên thành ra bỏ bê các việc khác.
 
Sao lại chưa gặp, bản thân mình nhiều khi cũng mê đọc sách không bỏ xuống được, nhưng ý mình là thiểu số, và cả việc bị cuốn hút vào sách cũng ít hơn lúc bị cuốn hút vào game.
 
Tùy từng hoàn cảnh mỗi người thôi...bây giờ mà tự nhiên kiếm được một cuốn tiểu thuyết liên quan đến phim, game hay một cuốn sách về quá trình phát triển game ( đại loại như thế ) thì chắc tôi cũng bỏ quên việc cày post ở gvn ấy chứ..
 
Trời lạnh thế này mình cũng hạn chế chơi game hơn. Tối dành thời gian chủ yếu xem TV rồi ngủ :|
 
cầm cái gamepad 1 lúc là lòng bàn tay nóng bừng nhưng mu bàn tay cứng đờ :|
 
Trời này chơi game khó lắm, tay nó trắng bệnh như ko có tý máu nào, cũng may trời đang ấm dần
 
ừa!Chơi G đầu tiên là thức đêm, hix!Không thức hok đc!@__@
 
Mấy bác ngoài Bắc mấy ngày này chắc lạnh lắm, ngày này mà ngồi nhà trùm mền chơi game thì lợi nhiều hơn hại rồi! :))
 
Chơi gamepad thì may ra, chứ bàn phím chuột mà thò tay ra chơi thì 1 hồi tay cứng ngắc.
 
Không chi miền Bắc đâu bạn, miền trung đây cũng lạnh run đây nè :-ss.
 
Tôi chơi game nhiều năm đến lúc đi làm thì bị đánh giá là thụ động, chậm chạp, thỉnh thoảng lại lơ mơ, vốn kiến thức xã hội kém... Rồi lúc làm việc thì hay bị phân tán. Trong khi chơi game thì lại có thể tập trung cao. Cho nên các bác cố gắng sắp xếp thời gian chơi game, nên ra ngoài nhiều hơn, đừng giống như tôi nhé kẻo sau này sẽ khó khăn trong công việc đấy.
 
chơi game nhiều cận thì ko nói làm gì rồi, cái khó chịu nhất là bị lên quầng thâm mắt nhìn như ma ấy b-(
 
Tôi chơi game nhiều năm đến lúc đi làm thì bị đánh giá là thụ động, chậm chạp, thỉnh thoảng lại lơ mơ, vốn kiến thức xã hội kém... Rồi lúc làm việc thì hay bị phân tán. Trong khi chơi game thì lại có thể tập trung cao. Cho nên các bác cố gắng sắp xếp thời gian chơi game, nên ra ngoài nhiều hơn, đừng giống như tôi nhé kẻo sau này sẽ khó khăn trong công việc đấy.

Đúng là vậy thật, tuy bây giờ mình ít chơi game hơn trước kia nhưng cũng mắc bệnh mất tật trung đấy, làm việc gì một lát là lại nghĩ sang chuyện khác!
 
Ừ giờ mới để ý, mình trừ lúc học toán ra còn lại học gì hay làm cái gì cũng hay mất tập trung :-?.
 
Hình như những người hay chơi game và dùng máy tính đều mắc bệnh mất tập trung, trên lớp mình cũng ko tập trung nghe giảng đc mặc dù ko nghĩ về game
 
Cái đó chưa chắc, có khi bản tính không tập trung được ngoại trừ lúc chơi chứ chắc gì là do game.
 
Tác hại như thức khuya nổi mụn...
 
tác hại thì nhiều lắm :))
thức khuya này - rồi lâu lâu ham hố quá bỏ dở bài tập đang làm hay công việc đang lở dở , rồi ngồi nhiều nên bụng mỡ (Cái này cũng ko phải tại game lắm , tại vì làm công việc văn phòng miết mà ^^ )
Mắt cận nữa .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top