[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Thi lại thì gần như là chuyện thường ngày với SV mà :)).
Lúc mình nghiện thì lên lớp chỉ toàn ngủ :)).
Còn 1 tuần thì mới học.
 
Mình thì thường là còn 1 ngày rồi mới học :)).
P/s: chưa phải sv nên chưa biết mùi thi lại :">.
 
tác hại mà mình gặp phải là mất thời gian , đôi khi ngồi học tâm chí không được tập chung ,
 
Mình thì thường thức khuya chơi game nên thường thiếu ngủ đâm ra thích ngủ ngày, còn cận thì không mắt mình vẫn còn rất tốt.
 
Mình đang học đh dc nghỉ thứ 6,7,cn :-? Lúc nào đi học cũng mơ về 1 cuối tuần tươi đẹp với triple day mà ta có thể tận dụng để ôn bài thật là nhiều, sau đó nếu dc thì lấy học bổng lun \m/ Rốt cuộc 2.5 ngày toàn lên net và chơi game, chat chit =)) , còn 0.5 ngày ngồi ôn bài 8->. Vấn đề là mình chơi game rất ít và cảm giác như ko còn mê game nhiều như hồi bé, nhưng mìh lại bị nghiện net hay sao đó, ko tài nào dứt ra dc. Giờ đang cai nghiện đây :)
 
Chơi nhiều máu giảm :-<, máu giảm thì đâu đầu :)) . Dễ xỉu :(
 
^^giống mình thật ;)).
Cũng toàn dồn bài tập đến cuối tuần làm, xong cuối cùng còn có 1 2 tiếng tối chủ nhật để làm =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
tốn thời gian (đương nhiên), ảnh hưởng đến học hành =))) cái nữa là tốn khá nhiều tiền =)) tiền ngồi net.. tiền nạp thẻ =))
cũng may là bayh chỉ có facebook =)) bỏ game r =))
 
Đùa chứ thấy mấy thằng bạn nó chơi game trên FB còn nhiều hơn là game online thường.
Nhất là farm.
 
Vì game mà mình bị cận
cry.gif
Mà thây kệ, chơi cứ chơi
sure.gif
 
tác hại chơi game:
tiêu tốn quá nhiều thời gian cho việc chơi game dẫn tới không làm được những việc mình dự định sẽ làm.
chơi đến mức quên ăn quên ngủ (nhiều lúc chơi thâu đêm mà quên mất chưa ăn cơm tối).
bài tập thì bê trễ mãi không làm, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật.
mới chỉ bị cận nhẹ. Hi vọng sẽ cai được game để tập trung làm bài tập, ôn thi hết học phần. :((
 
game thì ko = đc cái box 50 ở đây rồi :">
game chán 1 tí là ngủ, box50 thì khó mà chán đc
 
Mình chơi nhiều nhưng vẫn ăn học bình thường nhưng thường xuyên nghe mẹ chửi + lên độ cận...
dạo này bỏ game rồi nhưng lại nghiện cái khác ,internet =,='
 
tác hại nhiều nhất của game ảnh hưởng đến mình là bị thiếu ngủ và ko có thời gian để ăn :">
 
tác hại của game mà mình từng dính phải thì chỉ đúng 4 cái: thiếu ngủ, sụt cân, mỏi mắt và mỏi lưng, đặc biệt chơi mãi mà đi đo mắt thị lực vẫn cứ 10/10b-)
cai rùi, giờ chơi lại chắc gặp mấy cái nì nữa thì khổ :((
 
Trong này chắc toàn dân 4 mắt :)).
Ai cũng nói cận + lên độ các kiểu.
 
chơi game để giải trí, nhưng liệu có mấy người chơi game sao cho hợp lý đựoc.

Cách đây 4 năm, bỏ 1t ra mua đồ game đã thấy nhiều.

Giờ bỏ 10 chai ra mua đồ game thấy bình thường.

Liệu vài năm nữa thì ra sao @@
 
rớt 2 môn giải tích và đại số vì game! cái hại trước mắt là phải đi học lại tốn tiền và thời gian :((
 
Xa rời thực tế. chỉ muốn sống trong thế giới mộng tưỡng trong game.dần dần khép kín giao tiếp xã hội,mắc bệnh tự kỷ...giờ thì suốt ngày trong nhà chỉ game và anime & manga,trở thành 1 otaku chính hiệu.
 
tác hại đầu tiên phải nhắc đến là tốn nhiều thời gian, tiếp theo là ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuối cùng là ảnh hưởng đến việc học hành và sinh hoạt ngoài đời :-?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top