[S] Game và những tác hại của nó mà bạn gặp phải

Status
Không mở trả lời sau này.
Tốn tiền mua gear, với lại tốn time nữa.
 
Chơi game online nhiều tác hại nhưng dứt ra khó vì có cái vụ tương tác, rồi bang hội vui dã man... Lúc học ĐH ghiền MU nên xuống dốc, may là dứt ra được :D
Giờ thì mỗi ngày 1 tiếng chơi Assassin's Creed, vô đó làm nhiệm vụ phụ rồi giết người bậy bạ cho vui, chơi cả tháng chưa xong , hic hic
 
Chơi game online nhiều tác hại nhưng dứt ra khó vì có cái vụ tương tác, rồi bang hội vui dã man... Lúc học ĐH ghiền MU nên xuống dốc, may là dứt ra được :D
Giờ thì mỗi ngày 1 tiếng chơi Assassin's Creed, vô đó làm nhiệm vụ phụ rồi giết người bậy bạ cho vui, chơi cả tháng chưa xong , hic hic

tớ cũng sợ chơi game onl lắm ... chơi thì ghiền kinh khủng lại tốn thêm nhiều thời gian nữa :-<
 
tốn thời gian và sức khỏe :-<
 
Mình chơi game từ hồi đó tới giờ thấy tác hại đầu tiên là dễ bị bệnh tại ngồi một chỗ nhiều quá nên không vận động, lúc bệnh thì thấy người ê ẩm không còn chút sinh lực nào hết. Tác hại thứ 2 là nhức đầu, mỗi lần chơi xong Tom Clancy là mắt nhức và chóng mặt 1 hồi mới hết. Cái thứ 3 chắc là mắt rồi, bữa khám sức khỏe thấy mắt đang có dấu hiệu đi xuống kinh khủng :(
 
Mình chơi game 10 năm mà mắt vẫn 10/10, toàn ngồi máy đến 1h30 đêm mới đi ngủ :((, có hôm thức trắng, làm sao để cận bây h
 
Thật ko bác!:-o
Ứơc gì tui đc như bác![-O<
Cứ mỗi lần tui lên độ đi thay kính xong là về nhà tự nhủ chơi ít lại, nhưng mà chơi 1 hồi nghỉ thì thấy trong người bứt rứt ko chịu đc!~X(
Chắc phải cố cai cái bệnh nghiền này thui!:-??
 
Mình thì cùng lắm chỉ chơi đến gần 12h đêm thôi còn ban ngày thì lăn ra ngủ riết rồi thành quen, mà đến bây giờ mắt vẫn bình thường chưa xi nhê gì cả.
 
Tình hình là chơi game nhiều mình càng ngày càng buồn ngủ khi đến lớp :|
 
chơi game học ngu là do cá nhân mình
tớ thì mê game nhưng chẳng bao giờ thức đêm chơi game cả, chỉ bỏ học chơi game thôi

---------- Post added at 18:03 ---------- Previous post was at 17:54 ----------

chơi game học ngu là do cá nhân mình
tớ thì mê game nhưng chẳng bao giờ thức đêm chơi game cả, chỉ bỏ học chơi game thôi
 
Nhớ hồi xưa đi học có thời tui dậy lúc 4h để chơi D2!:D
Chơi xong thì 6h30 đi học, trưa về ngủ bù!:))
Lúc đó ghiền vãi ra!:x:x:x:x
 
chơi game nhiều khi ham mê quá quên ăn quên ngủ, ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn học hành, từ lúc bỏ game thì ăn uống ngủ nghỉ rất thoải mái, chả cần quan tâm là phải ăn thật nhanh hay là quên ngủ để chơi, time cũng khá là rảnh rỗi :D
 
Nói chung là rất tốn tg,cả tiền nữa
Để dành mấy thứ đó cho honey còn có ích
 
sa sút học lực.
sức khỏe yếu dần :">
mà kệ \m/
 
Chơi game sẽ làm học tập sa sút, tốn thời gian, nhiều khi ghiền quá phải cúp học để đi chơi
 
game nhiều ngồi máy tính nhiều thức khuya nhiều -------> mụn đầy mặt X_X
 
Có lần bị cái thùng CPU giật mém chết, nó cứ hút mình vào, may nhờ ông anh lấy chổi đập mình văng ra ko thôi chắc tiêu luôn.:((
 
Nói gì chẳng hiểu nữa! :-/
Với lại đó đâu phải tác hại của game đâu! :(
 
b h thấy tác hại ghê gớm nhất của việc chơi game là hóa đơn tiền điện cuối tháng , giá điện cứ tăng :@)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top