Cốt truyện bản sequel đại loại thế này:
Sau khi chú Strelok phá hủy cái "C-Consciousness" trong Shadow of Chernobyl (GSC nó lấy cái ending này), chính phủ (chắc là Ukraine) mở một chuyến thám hiểm "The Zone". Nhưng cái đoàn thám hiểm đó biến mất một cách bí ẩn. Để tìm ra nguyên nhân gây nên sự việc đó thì một đặc vụ Ukraine được cử đến ( nhân vật chính đấy

) Pripyat. ---> cốt truyện của phần này hình như bị chôm từ bản mod "Priboi Story" ( Cốt truyện của "Priboi Story" : trung úy Priboi Slipchenko được cử đến "the Zone" để điều tra những sự thay đổi tác động đến the Zone và cái thí nghiệm "C-Consciousness" 1 năm sau cuộc dạo chơi của Strelok. ( trong mod này tớ bắn chết Strelok và Doc - bố Strelok.

) <--- mod đỉnh đấy
Bản "Call of Pripyat" này chủ yếu bum nhau trong Pripyat ( cái thành phố bỏ hoang ấy ) nhưng không phải khu vực trung tâm nữa mà là phần phía Đông của thành phố và theo GSC thì sẽ làm giống y chang như ngoài đời thật ( tin được không đây ?

). Có 3 map: Pripyat, nhà máy "Jupiter" và 1 cái làng bị chôn vùi tên là "Kopachi" trong map Darkwater. 3 map này theo GSC sẽ rộng bằng tổng số map trong SHOC ( Ố ồ... ). Ngoài 3 map trên mặt đất còn 2 map dưới lòng đất, trong đó có Pripyat Underground mà mình chui qua trong Clear Sky nhưng không được chơi trong map đó

( Á à... ).

Và quan trọng là không có chuyện NPC quăng lựu đạn như Micheal Jordan trong Clear Sky nữa ( mình đứng núp cỡ nào nó cũng quăng lựu đạn tới ngay chân

tức vãi bia).
Về side-quest thì không có chuyện "vào rừng bum 5 con heo rừng" nữa mà phần này có 70 side quest do GSC tự làm ( side-quest trong SHOC hoặc CS là do game làm ngẫu nhiên )
Đã quá cuối cùng cũng được bum nhau trên đường phố.

Mong là phần này có nhiều giây phút kinh dị hơn và hù gamer tốt hơn SHOC và CS.

.
___________Auto Merge________________
.
Thì nó có cốt truyện 1 năm sau SHOC mà... thay đổi rõ nhất là cây cối um tùm xanh mướt và ở map Garbage thì thấy cái Wish Granter được quân đội cẩu ra từ cái Chernobyl NPP.

chưa kể tự do hơn SHOC nhưng vẫn không bằng Oblivion Lost vì khi trời tối thui như hòn than lũ NPC vẫn thấy mình rõ như ban ngày.