[S] Tết & Kỷ niệm về Game

Status
Không mở trả lời sau này.
tháng giêng là tháng ăn chơi \m/ tức là ngồi nhà, ăn và chơi game :">
 
hết tết rồi mà dư âm những ngày tết vẫn còn, nhớ những ngày game quên cả ngày tháng quá :">
 
Tết hầu như h chả thấy còn tý không khí nào, thôi đợi tết năm sau :))

Hết tết rồi cố học nốt mấy tháng sẽ có Hè và những kỉ niệm về game :>
 
tết thì ngày xưa mới vui, nghe ông bà kể lại chứ chẳng biết gì hết :))
 
tết năm nay ko có chơi game, đi chơi suốt với bạn bè, nên chẳng có kỉ niệm :((
 
sướng vậy còn gì =))

tết nhất mà ở nhà chơi game thì cũng đâu hay ho gì :D
 
có người nói tết ăn chơi, là ngồi chơi game với ăn đấy chứ :">
 
tết năm nay ngồi nha chơi game vui muốn chết, sướng hơn đi xem bắn pháo bông
 
tết vừa rồi toàn ngồi nhà chơi game, đến nỗi mập lên mấy kí :-<
 
dữ vậy, tớ có 2 kí =((
mà nên vận động, đừng game quá
 
ngồi máy thì mập sẽ mập tiếp, gầy sẽ gầy tiếp :))
khó có bo đì cân đối =)) (_ _")
còn mắt lên độ là đương nhiên :-<
 
ngồi máy thì mập sẽ mập tiếp, gầy sẽ gầy tiếp :))
khó có bo đì cân đối =)) (_ _")
còn mắt lên độ là đương nhiên :-<

công nhận ngồi máy lâu vs chơi đêm mệt vãi =.= đi tập tành rồi mà vẫn chả đâu vs đâu @@
 
Tết thì ngồi máy vẫn như bt, giá cả đắt đỏ toàn để tiền ra giêng mới đi chơi sau, vì trường trớ nghỉ tết hơn tháng lận!

Nói chung có game hay ko có game thì thấy tết ko còn vui như trước kia nữa! :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top