[S] Tết & Kỷ niệm về Game

Status
Không mở trả lời sau này.
Tết mấy khoảng 2,3 năm trước là mong nhận đc nhiều lì xì để tiết kiệm,vào năm học đi chơi game cho sướng.
Năm nay chả đc đồng nào,may mà ko còn máu chơi game ngoài net nữa,ko là lại chúa chổm!^^
 
Tết 2008 là ngày đâu tiên mình chơi game Resident evil luôn, bây giờ còn gắn bó với nó!
 
tết kỉ niệm là chơi Persona 4, bây giờ thì chắc ko cày nổi trò gì như thế nữa
 
Tết kỉ niệm cài GTA và lỗi lên lỗi xuống vì mod nghịch :((
 
Hồi mới có PS2 mình hay kỉ niệm Tết = cách chơi FFX & FFX-2.
mấy năm cấp 3 bắt đầu kỉ niệm = Valkyrie Profile 2
và bi giờ kỉ niệm = Super Mario Galaxy :))
chỉ có Tết mình mới chơi game được, mấy ngày trong năm học như điên :(
 
Tết nay cả ngày ngồi nhà ôm máy mà vẫn tiền mừng tuổi đều, nhưng ít hơn năm trc, tính đến bây h là đc gần 4m :((
 
Khà...khà..Tết này ta đã có kỷ niệm mới với anh em box CS là hằng ngày chiến Sven Coop trên GG.. Ngồi chơi chém gió, chat nhảm, bình luận sự việc vui không thể tả nổi =)) =)) =))
 
Hầu như tết nào cũng vác tiền mừng tuổi đi nạp card.
 
Nhớ tết mấy năm trước toàn chiến gb với thằng anh tới 12h đi coi pháo bông :D
 
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là phá đảo Devil May Cry 3 với Okami dịp tết, ngày xưa còn học sinh nên có dịp Tết được nghỉ nên cảm giác chơi game thích lắm tha hồ chơi, giờ thì là sinh viên rồi nói chung cũng rảnh nên Tết mà chơi game ít hơn ngày thường nữa, cũng không còn cảm giác như ngày xưa nữa.
 
Nhớ Tết năm ngoái cắm đầu vào CF bắn Zom , giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vui vui
 
Tết có tiền mua được gamepad, vui ơi là vui (nềm vui đơn giản của kẻ nghèo) .
 
Tết chơi game ko bị mẹ mắng

Có tiền lì xì nâng cấp máy :D.
 
Hồi cấp 2 thì tiền lì xì toàn nạp card :-<, giờ thì tiền lì xì tiết kiệm :-<.
 
Nhờ thời trước tết mà cứ ở nhà ôm máy tính :-<, giờ nghĩ lại ngu quá :-<.
 
tết năm ngoái đã chơi game từ 12h sáng giao thừa tới tận đêm giao thừa \m/
 
Tết có tiền mua được gamepad, vui ơi là vui (nềm vui đơn giản của kẻ nghèo) .

tết có tiền mua được gamepad , nhưng ko muốn mua
tiếc tiền :(( thích tay xbox360 ko dây cơ :((
 
2 năm trước chơi webgame đế quốc quật khởi, ngồi trông thành từ đêm 30 đến mùng 2 tết mới được ngủ :-s

năm ngoái thì rút kn đi chơi đến mùng 2 mới cày GE :))

năm nay thì UWO :(
 
Tết lúc nào cũng là thời điểm mình chiến game nhiều nhất năm, ngày nào cũng cày 12h còn bình thường thì chỉ 3h là cùng.
 
Tết đc tiền mừng tuổi đều lấy sắm đồ thôi chứ ko đập game, vì chơi game off, những năm trc thì toàn cày game đến 2-3h sáng, có hôm đến tận 6h sáng
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top