[Sáng tác] Another World

mình đọc tới chap 6. nhưng ko hiểu sao bạn lại, cho cả emo vào trong tác phẩm vậy? mà nè, mình cảm thấy cách chia tập của bạn không được khoa học cho lém.( ý kiến của mình là nên cho mấy chap đầu vào làm một chương , tên LY chẳng hạn, để nội dung được khái quát hơn, không bị vụn vặt.)( mình chưa đọc hết nên nhận xét có thể chưa chính xác, nhưng nếu là tiểu thuyết, thì nên chia chương dài hơn.)
ah mà này. mình cũng hay vit truyện trên giấy, giống bạn đó , vit trên máy chả nghĩ ra cái ji cả :D

Welcome my world >:D<

Đúng là mấy chap đầu chưa có xp nhiều bạn à :D hy vọng bạn cày đủ 92 chương lẫn lăng nhăng :-"

Mình thêm mấy câu cmt để miểu tả cảm xúc, nhận xét hay giao lưu với độc giả thôi :>
 
Med đc cái có style rất độc đáo
Ta vẫn phải học hỏi mi nhiều :>
 
chap 8 viết thoại tốt, xây dựng tâm lý được lắm.

làm nút thắt ở chap 9 đến hơi muộn, mặc dù đã được dự báo từ chap 8.
 
@Gaucon: Xin giới thiệu với bạn, đây là 1 trong những truyện dài hơi nhất box đấy \m/
 
@Gaucon: Xin giới thiệu với bạn, đây là 1 trong những truyện dài hơi nhất box đấy \m/

Ta nhớ cái hậu của mi lên 99 lận mà :-?
 
Ta nhớ cái hậu của mi lên 99 lận mà :-?
Cái đó của ta có 122 chap thôi
Mi mà viết hết phần 3 thì chắc chắn sẽ thành truyện dài nhất box :))
 
chap 8 viết thoại tốt, xây dựng tâm lý được lắm.

làm nút thắt ở chap 9 đến hơi muộn, mặc dù đã được dự báo từ chap 8.

Chap này mở đầu fantasy. Tuy có đôi chỗ ko vừa ý nhưng tui thấy tạm ổn :D

Cái đó của ta có 122 chap thôi
Mi mà viết hết phần 3 thì chắc chắn sẽ thành truyện dài nhất box :))

122 - 92 = 30 :-o Ta viết phần 3 40 chap \m/
 
Điều này không biết có nên nói không nhưng thời gian phần 2 chỉ khoảng 90 ngày thôi nhé :-?(20/11 > 20/2)
 
Xem lại mấy page của truyện này thì thấy có 1 số bạn nhầm lẫn giữa thể loại School Life và Đời Thường
Truyện này vốn dĩ nó là Đời Thường chứ ko phải School Life
Bối cảnh là lớp học ko có nghĩa nó là School Life nhé [-X
 
Xem lại mấy page của truyện này thì thấy có 1 số bạn nhầm lẫn giữa thể loại School Life và Đời Thường
Truyện này vốn dĩ nó là Đời Thường chứ ko phải School Life
Bối cảnh là lớp học ko có nghĩa nó là School Life nhé [-X

Thế sao mới dc gọi là SL :-/

Ta nghĩ truyện ta là Comedy, Action, Fantasy, School Life, tính kéo vô Harem mà chắc bị dâp tạ nên thôi =))
 
Thế sao mới dc gọi là SL :-/

Ta nghĩ truyện ta là Comedy, Action, Fantasy, School Life, tính kéo vô Harem mà chắc bị dâp tạ nên thôi =))
School Life là những câu chuyện nhiều khi phải diễn ra ngay trong trường
Tình yêu nơi trường học, các câu lạc bộ, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, vấn đề học hành, các vấn đề tiêu cực trong trường học, các lễ hội trong trường .v.v.
 
School Life là những câu chuyện nhiều khi phải diễn ra ngay trong trường
Tình yêu nơi trường học, các câu lạc bộ, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, vấn đề học hành, các vấn đề tiêu cực trong trường học, các lễ hội trong trường .v.v.

Thế là mọi chuyện xảy ra trong trường nên gọi là School life, trường phép thuật có tính ko :-/
 
Thế là mọi chuyện xảy ra trong trường nên gọi là School life, trường phép thuật có tính ko :-/
Cái đấy thì quá thuần School Life rồi :))
Dán mác SL rồi cuối cùng chuyện gì cũng xảy ra ở bên ngoài, có khi còn xảy ra ở đất nước khác, ở TG khác 8-}
 
Cái đấy thì quá thuần School Life rồi :))
Dán mác SL rồi cuối cùng chuyện gì cũng xảy ra ở bên ngoài, có khi còn xảy ra ở đất nước khác, ở TG khác 8-}

Không đc ra bên ngoài trường à :-o .
 
Không đc ra bên ngoài trường à :-o .
Ra đc bên ngoài trường thì cũng phải kéo theo 1 số cái ở trong trường ra
Ví dụ bạn bè hay thầy cô ở trong trường cùng phiêu lưu với mình :))

Chứ câu chuyện mà ngôi trường ko có 1 chút ảnh hưởng hay liên quan nào tới nó thì đó ko phải là School Life thực sự :)
 
Ra đc bên ngoài trường thì cũng phải kéo theo 1 số cái ở trong trường ra
Ví dụ bạn bè hay thầy cô ở trong trường cùng phiêu lưu với mình :))

Chứ câu chuyện mà ngôi trường ko có 1 chút ảnh hưởng hay liên quan nào tới nó thì đó ko phải là School Life thực sự :)

Chỉ cần có party là ổn phải không :-? Thật ra ta đang dự tính viết học viện phép thuật mà :D Xin kinh nghiệm luôn ;))
 
Chỉ cần có party là ổn phải không :-? Thật ra ta đang dự tính viết học viện phép thuật mà :D Xin kinh nghiệm luôn ;))
Chớ sao nữa
Mi để ý cái Mahou Sensei Negima mà ta giới thiệu cho mi đấy \m/

Truyện của ta thì không những có Học Viện Phép Thuật mà còn có đủ thứ nữa cơ :>
 
Chớ sao nữa
Mi để ý cái Mahou Sensei Negima mà ta giới thiệu cho mi đấy \m/

Truyện của ta thì không những có Học Viện Phép Thuật mà còn có đủ thứ nữa cơ :>

Uhm, ta SL là như thế. Cám ơn mi nhiều lắm gia-chan \:D/
btw, truyện mi đúng là như thế :>
 
Uhm, ta SL là như thế. Cám ơn mi nhiều lắm gia-chan \:D/
btw, truyện mi đúng là như thế :>
Không có gì
Giúp người là nghề của ta mà :>
 
Khi nào có phần 3 vậy Med, đọc rồi comment luôn chứ giờ lười đọc lại mấy trang thảo luận quá, không biết anh chị em đang bàn gì=((
P/s: mình có nghi Nghi là con phượng hoàng, chứ không phải Phụng:D. Chỗ nào đấy thì lười xáo lên tìm lại quá, coi như cho qua đi:D
 
Back
Top