[Sáng Tác] Thế Giới Chết

  • Thread starter Thread starter Kong
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chúc mừng Kong đã trở lại, lợi hại gấp đôi... Vui vãi đái :))
Cơ mà đọc xong chap bùn vãi đái :((
Kong thiệt là hạnh phúc khi có độc giả trung thành thế này o|^_^|o

Truyện này bác chủ làm cái prc ebook nữa thì ngon
Phải đợi truyện end đã :D
 
Vui nhưng đừng quá khích kẻo mod cho sẹo h.

Truyện này bác chủ làm cái prc ebook nữa thì ngon

Bác ơi, em mà có tiền là em làm truyện này thành Visual Novel luôn ấy chứ :(

Kong thiệt là hạnh phúc khi có độc giả trung thành thế này o|^_^|o


Phải đợi truyện end đã :D

Ùh, một truyện sống đc là nhờ có độc giả, cám ơn các bạn đã ủng hộ :x Không biết khi nào mình mới xong cái truyện dài hơi này, nhưng hy vọng tới lúc đó sẽ có đủ tiềm lực để nâng cấp nó :D
 
Mang lên Phước Sang làm phim hay nâng cấp kiểu gì :(
 
Có khi còn dựng thành phim được thật :x Truyện hay quá :-ss
 
Ây Gia.
Tác giả để anh em chờ rất lâu rồi nhé.
Đọc xong mấy truyện bên ethuvien rồi mà chưa thấy tác giả có động tĩnh gì thế này.
Không biết bạn có bị đột xuất hay chuyện gì xảy ra ko. Lo quá à
 
Chắc tác giả bận việc gì hoặc là dồn tâm cho tác phẩm nào khác ấy mà. Mà mình nghi bạn ấy drop rùi nhá, chứ làm quái gì viết lâu thế mà chưa đc 1 chap? chém tí là ra cả đống mà...
 
À, thứ nhất là mình đang làm GM + tham gia cái topic Nối truyện ngoài kia, thứ 2 là đang thi cuối kì, thứ 3 là ngoài truyện này còn có 1 fic khác nữa cũng đang viết dở dang... 28 thi xong 1 môn, mặc dù khả năng thi lại rất cao sẽ ráng làm 1 chap hầu anh em, thong thả nhé T__T
 
Lâu quá , lâu quá , lâu quá.
Bác chủ Drop project chưa , nếu drop rồi thì báo 1 tiếng để anh em ngỏi vào hóng
 
Chưa bác ơi, nhưng đang vào tháng thi căng thẳng, em đang có nguy cơ rớt 2 môn đây :((
 
Cứ từ từ đi, tui đang copy truyện của ông để trong máy đợi.........tết đọc. Giờ cũng bấn thi quá, định đọc mà không có thời gian
 
Up phát nào, truyện lọt qua trang 2 buồn ghê :(

Máy vỡ màn hình r, không biết khi nào mới viết lại đc đây :-<
 
Chia buồn với bác @@
Hay đem ổ cứng ra hàng net up truyện lên đi :P
 
không viết nữa hả bác chủ? :(
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
 
VIết thì em vẫn muốn viết, nhưng dạo này cuộc sống riêng đang có nhiều bế tắc, thật sự k0 còn tâm huyết làm cái gì cả, cứ đà này chắc lại phí thêm 1 năm nữa
 
Ráng lên đồng chí :))
Cái gì đó nó đến, nhưng đến rồi ắt sẽ đi. Bình tĩnh và giữ vững tinh thần đê.
Có thế mới có truyện cho anh em đọc ;))
 
Góp ý 1 chút.

Bạn nên update các chap ngay lên post 1, như thế những người mới đọc sẽ dễ theo dõi hơn... Và các nhân vật không liên quan tới nhau ( ý mình là các nhân vật đó chưa gặp nhau ) thì bạn nên thêm tí chi tiết về ngày, giờ để dễ theo dõi hơn :-??
 
^ Yeah , thớt update lên hết trang 1 đi .... khi nào update chap mới thì bạn rep cho người ta biết là được rồi ^ ^ . Truyện hay lắm bạn :P .
 
căn bệnh són kinh điển đã lan tới gayvn

són lẹ lên thím chủ ah

mà sao bị vỡ màn hình thế hay chỗ thím chủ ở bị apocalypse động đất chăng

thím nào ở cmt page 1 update hộ thím chủ đi để vầy khó xem quá em công rep cho :9cool_sweet

Up phát nào, truyện lọt qua trang 2 buồn ghê :(

Máy vỡ màn hình r, không biết khi nào mới viết lại đc đây :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
tình trạng là bắt đầu đợi chap giống với jump comic của Manga Nhật rồi đấy, có khi còn lâu hơn, đến lúc đọc chap mới quên hết cả cốt truyện
 
Back
Top