8. Thực hành
Giờ thực hành Sử dụng sức mạnh siêu nhiên cơ bản.
Những học sinh cuối khối 10 đang được thực hành những buổi đầu tiên.
Giữa sân trường là 3 lớp đang học môn này, mỗi lớp đều có 1 giáo viên theo dõi.
Trong đó có lớp 10A2- lớp của Tường và Phương, lớp 10A11- lớp của cặp Phàm, Tài.
-Oaaa!- Mấy đứa con gái lớp 10A2 trầm trồ khi Tuấn đứng trước lớp tạo ra một vòng sáng vàng to gần bằng cái tivi 20 in. Ở giữa là một biểu tượng bong hoa có 14 cánh.
Từ nãy giờ, những người khác quá lắm cũng chỉ tạo được đến 10 cánh thôi.
Tuấn trước nay vẫn nổi tiếng học giỏi, trong kì thi học sinh giỏi thành phố môn toán vừa rồi đã đem về giải nhất. Nếu không phải đột nhiên có Phàm- một học sinh rất bình thường cũng nhận được giải nhất, có lẽ Tuấn càng nổi tiếng hơn.
Người tên Phàm đó chính là người hôm trước đã chiếm chỗ ngồi phía sau trường của Tường, và là bạn cấp 2 của Phương- cô gái nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang.
Lúc này, Phương cũng vỗ tay tán thưởng cho vòng sáng của Tuấn. Kì thực, người ta hầu hết đầu cho rằng giữa 2 người này đã có quan hệ trên mức bạn bè, có điều đến nay vẫn chưa được thừa nhận. Mà thực ra, có ai xứng với cô gái này hơn anh chàng tài giỏi điển trai kia chứ?
Bỗng nhiên có tiếng la ó ở góc bên kia trường. Thì ra ở lớp 10A8 cũng có người vừa tạo ra bong hoa 14 cánh.
Đó là Tài, bạn thân từ cấp 2 của Phàm. 2 người này, trước đây cùng với Phương là một nhóm thích phiêu lưu, không chuyện đánh lộn, kì bí nào mà không nhúng mũi vào do thám hay can thiệp. Có điều sau khi lên cấp 3, Phương đã dần dần xa cách 2 người kia, rốt cuộc để lại vị trí nữ duy nhất trong nhóm cho 1 cô bé có nước da ngăm ngăm tên Tràm.
Nhưng sự chú ý đã nhanh chóng chuyển về phía Phương, lúc này đã bước lên thực hành. Sau khi đưa tay bắt ấn và niệm chú, Phương cảm thấy có hơi ấm trước mặt, quả nhiên khi mở mắt ra, đã có một vòng sáng với bông hoa 14 cánh. Nhưng kì lạ nhất, chung quanh vòng sáng giống y như vòng sáng khi nãy Tuấn tạo nên, còn có một vòng tròn bao quanh nữa, có điều vòng sáng ngoài cùng này chỉ lờ mờ hiện lên, tinh mắt lắm mới nhận ra trên đó có vẽ mấy hình người ăn mặc kì lạ.
-Cha, con gái mà giỏi lắm. Xém chút nữa là biến ra được vòng Thứ Nhất rồi.
Ở tiết lý thuyết trước đó, chúng tôi được dạy rằng phép phòng thủ cơ bản nhất mà cũng lợi hại nhất chính là phép Kim Lịch này.
Một Kim Lịch hoàn chỉnh, ở giữa là một biểu tượng 14 cánh trông như 1 bông hoa. Chung quanh lại có thêm 3 viền tròn, trên mỗi viền có nhiều hình vẽ cổ xưa.
Nghe nói thời cổ đại, người ta đã dựa vào những hình vẽ này để biết ngày tháng.
Sức mạnh của Kim Lịch càng tăng khi người dùng nó tạo ra càng nhiều vòng tròn. Nếu tạo ra đến vòng Thứ Ba có 18 con chim thì sẽ có sức mạnh như thần linh.
Khi nãy lúc thầy Linh thị phạm trước lớp, thầy đã cũng biến ra Kim Lịch đến vòng Thứ Nhất như của Phương, có điều hình vẽ trên đó hiện ra rất rõ và đang chầm chậm quay vòng ngược chiều kim đồng hồ.
-Về ý nghĩa các hình vẽ trên các vòng tròn.- Thầy ôn tồn, trong khi một làn gió chết chóc như vừa lướt qua trên đầu cả lớp, tiếng vỗ tay đã tắt ngóm như lửa trên than hồng bị dội nước.
-Năm sau các em mới phải học trong phần lý thuyết. Năm nay các em học sơ sơ thế thôi.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Kì thực, dẫu những câu chuyện kì lạ này có hấp dẫn đến đâu, thêm 1 môn để học thuộc lòng thì rõ rang là việc chẳng ai ưa nổi. Duy có Tường là trong lòng vẫn không mảy may dao động, cậu vẫn im lặng theo đuổi những suy nghĩ của mình.
Khi nãy cậu thậm chí không thể tạo ra hình bông hoa.
Thầy bảo việc này tùy khả năng bẩm sinh nữa, nhưng hình như có gì đó không ổn với con dao bằng đá cậu để trong túi quần khi cậu niệm thần chú gọi Kim Lịch.
BONUS:
Những hình vẽ trên Kim Lịch.
[spoil]
[/spoil]

.