Sao em lỡ vội lấy chồng...

  • Thread starter Thread starter Boy-hp
  • Ngày gửi Ngày gửi
đến lúc đấy thì lại tội cho cô gái kia thôi
 
chuyện này trớ trêu cái là cả 3 đều đáng thương, mức độ chỉ chênh lệch nhau 1 tí thôi như hình bậc thang ấy.
 
nhà con bé kia không nói cho mình biết nhà thằng kia ở đâu,thì mình biết đi đâu mà tìm đây :-<,mà mà thằng kia mà biết chuyện thì con bé sẽ ra sao :-<
 
thôi coi như ăn no say rồi chùi miệng đi bác
nó đã phũ đến thế thì mình cũng phãi đành thôi...
đời mà
 
cái thai cũng cả tháng rồi, khi đi khám thai và biết được tuổi thai, thằng kia chắc chắn sẽ nghi ngờ thôi
trừ khi trước đó 2 người cũng đã ... với nhau rồi. nói chủ thớt đừng buồn chứ mình nghĩ chuyện này chắc đã xảy ra rồi :-<
 
Nếu như đó thật sự là con của chủ Thớt thì thật sự là mình đek hiểu con nhỏ kia nghĩ mà mà chịu đi lấy thằng kia ...

Lớn cả rồi có phải con nít nữa đâu mà hành động thiếu suy nghĩ như vậy ...
 
cố gắng rình ở nhà nhỏ kia , đợi cho nhỏ đó về thăm nhà rùi ngấm ngầm đi theo lúc nó về . thể nào cũng biết nhà thằng khỉ đó . Khuyên bác hốt cú chót xong rũ luôn đi
 
cái thai cũng cả tháng rồi, khi đi khám thai và biết được tuổi thai, thằng kia chắc chắn sẽ nghi ngờ thôi
trừ khi trước đó 2 người cũng đã ... với nhau rồi. nói chủ thớt đừng buồn chứ mình nghĩ chuyện này chắc đã xảy ra rồi
đến giờ cũng khoảng 2 tháng rồi,còn nếu tính lùi lại ngày từ hôm nó nói là "có" thì đến 90% là của tôi,còn nếu ban ngày nó đi lăng chạ chỗ khác thì tôi chịu thua

giờ thì chính tôi cũng chẳng biết thế nào nữa,về đến nhà bà già hỏi chuyện xong chỉ nói " mày bảo là của mày,đợi nó đẻ ra đi.nếu nhà thằng chồng nó biết chuyện mà không nhận,thì mày bảo con kia cho đi xét nghiệm ADN,đúng là cháu tao thì tao nhận về nuôi,còn nó giờ là gái có chồng,tao không chấp nhận đâu" .chẳng biết nói thế nào hơn =.= .
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu đúng là con chủ thớt thì nhận về nuôi luôn đi, còn hơn là để con mình bị thằng kia hành hạ
còn cô gái kia thì dù hậu quả thế nào cũng phải chấp nhận thôi, vì đó là quyết định của cô ấy, chủ thớt cũng đừng quá áy náy

V trước đã không ưa, giờ lại kết hôn với ngừoi khác. liệu có bố mẹ nào mà chấp nhận được
 
Chỉnh sửa cuối:
chính tôi cũng chẳng biết thế nào nữa,về đến nhà bà già hỏi chuyện xong chỉ nói " mày bảo là của mày,đợi nó đẻ ra đi.nếu nhà thằng chồng nó biết chuyện mà không nhận,thì mày bảo con kia cho đi xét nghiệm ADN,đúng là cháu tao thì tao nhận về nuôi,còn nó giờ là gái có chồng,tao không chấp nhận đâu" .chẳng biết nói thế nào nữa =.= .

Khó đỡ.Mà em kia làm sao mà bố mẹ bác phản đối ghê thế.Lấy vợ cho bác hay lấy cho bố mẹ bác .
 
nói vậy thôi , xin lỗi trước nhé , mẹ bác ác quá , nếu làm như mẹ bác chủ thớt chắc chắn nhà chồng sẽ chửi cô kia thậm tệ , rồi bị người đời dèm pha . tấm thân con gái sao chịu nổi áp lực này => cái chết
 
nếu đúng là con chủ thớt thì nhận về nuôi luôn đi, còn hơn là để con mình bị thằng kia hành hạ
còn cô gái kia thì dù hậu quả thế nào cũng phải chấp nhận thôi, vì đó là quyết định của cô ấy, chủ thớt cũng đừng quá áy náy

bác nói nhận về nuôi nghe dễ quá. Nếu chồng người ta chưa biết mà bác vào nhà xin nhận lại đứa con thì bác nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra. Còn nếu ông chồng biết mà vẫn chấp nhận thì cũng nên hi vọng con mình sẽ hạnh phúc chứ đừng làm rối thêm nữa.
 
Khó đỡ.Mà em kia làm sao mà bố mẹ bác phản đối ghê thế.Lấy vợ cho bác hay lấy cho bố mẹ bác .

đưa nó về nhà chơi 2 hôm,ông già thì ko nói gì,còn bà già nói với tôi,chê nó là người dân tộc (người dao),lại ở quá xa không biết gôc gác gia đình nó thế nào

nói vậy thôi , xin lỗi trước nhé , mẹ bác ác quá , nếu làm như mẹ bác chủ thớt chắc chắn nhà chồng sẽ chửi cô kia thậm tệ , rồi bị người đời dèm pha . tấm thân con gái sao chịu nổi áp lực này => cái chết

thực ra nếu tôi bảo là của tôi và đòi cưới thì ông bà già cũng phải chịu thôi,cái chính là ở phía nó vì nó thấy bố mẹ tôi không thích nó nên nó tự chọn giải pháp cho mình
 
đưa nó về nhà chơi 2 hôm,ông già thì ko nói gì,còn bà già nói với tôi,chê nó là người dân tộc (người dao),lại ở quá xa không biết gôc gác gia đình nó thế nào



thực ra nếu tôi bảo là của tôi và đòi cưới thì ông bà già cũng phải chịu thôi,cái chính là ở phía nó vì nó thấy bố mẹ tôi không thích nó nên nó tự chọn giải pháp cho mình

Người dân tộc thì sao :-?.Mẹ bác cổ hủ quá.Mà bác không chịu đấu tranh nên giờ mới thành dở thế này.
 
tôi cũng đã nói chuyện và kể hết lại cho thằng anh của nó rồi,có để lại số điện thoại và bảo nếu sau này có chuyện gì thì liên lạc với tôi.cũng chẳng biết làm gì hơn,nó đã tự chọn con đường cho nó,sau này sướng hay khổ thì nó phải chấp nhận thôi,chứ tôi mặc dù rất yêu nó nhưng giờ cũng lực bất tòng tâm rồi :-<
 
Tháng này đẹp giời hay sao mà lắm kẻ đi lấy chồng thế không biết!!!Nhưng mình nghĩ khi thằng kia biết đứa con kia không phải của mình nó còn đau hơn bạn bây h nhiều!Người tôi yêu mai ăn hỏi, t7 cưới nên tôi cũng chẳng biết an ủi bạn thế nào cả :((
 
Kiểu này đường nào cả 3 bên đều khổ, chỉ khác là khổ bây giờ hay sau này thôi

Bác nhận lại con, em kia bị bên chồng kinh rẻ, sống cũng ko yên, mà bác đem về, đứa bé ko có mẹ sẽ khó nuôi lắm

Bác im lặng, tạm thời yên ổn, sau này lỡ mà lộ ra con bác sẽ ko yên, mà sau này lỡ có việc gì em đó ôm con đến khóc lóc thì bác cũng ko sống yên
 
Chả biết khuyên gì... thôi chia buồn với bác. Tôi ko nhớ lắm nhưng hình như ngày trước tôi rất thích kiểu cm của bác thì phải, mặc dù tôi chả quen biết gì bác :) Thôi chúc bác mạnh khỏe và may mắn nhé....
 
thử ông là con bé ấy ? ông sẽ thấy thế nào ? Nếu như con đó có thai, thì mỗi ngày 1 to dần lên ... ông thì bảo đợi thu xếp .... uhm` ... thì cho dù là thế đi, nhưng ai đã 1 lần trong đời trông chờ 1 cái gì đó ... thật sự sẽ hiểu rằng 5' trôi qua như bằng cả h` vậy ? Như ai cũng nhận ra, mùa xuân của người con gái k đến 2 lần ... vì vậy nó cũng có quyền tìm cho mình bến bờ chứ ?

nó có thể chấp nhận cho ông cơ hội và thời gian, nhưng miệng đời và sự dị nghị của thiện hạ thì làm sao ? ...


như 1 bài hát mà tôi từng nghe " không phải tại anh ... cũng k phải tại em ... tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau "

Bạn ni nói chuẩn quá, mình cũng có đứa bạn giống thế này, chấp nhận lấy thằng chồng ko ra gì chỉ vì đứa bé trong bụng, thằng bố đứa bé trong bụng nó sang Anh học mấy năm mà nó bắt con bạn mình đợi, 2` vãi
 
Kiểu này đường nào cả 3 bên đều khổ, chỉ khác là khổ bây giờ hay sau này thôi

Bác nhận lại con, em kia bị bên chồng kinh rẻ, sống cũng ko yên, mà bác đem về, đứa bé ko có mẹ sẽ khó nuôi lắm

Bác im lặng, tạm thời yên ổn, sau này lỡ mà lộ ra con bác sẽ ko yên, mà sau này lỡ có việc gì em đó ôm con đến khóc lóc thì bác cũng ko sống yên

nói thế nào nhỉ,thực lòng mà nói nếu sau này có gì xảy ra mà nó muốn trả tớ đứa con thì tớ sẵn sàng nhận lại (sau khi kiểm tra ADN theo yêu cầu của bà già =.= ).
mặc dù đứa con có thể khiến cho tớ rất khó lấy vợ sau này,nhưng nếu của mình thì không thể nào bỏ được :-<
 
Back
Top