Sao thế nhỉ ?

nói ji thì nói cũng ủng hộ chủ topic cố gắng lên , đích đến sẽ chẳng còn xa nữa đâu ;))
nếu như bạn nói trc nó có bf rồi , nhưng vẫn vô tư vs bạn như vậy , nhưng cũng xin khuyên chủ topic cần làm rõ 1 điều rằng " hãy hỏi nó thương bạn từ con tim hay thương bạn chỉ vì thương hại công sức 1 năm mấy theo đuổi của bạn,đừng làm "cái bóng" của người khác,......bây h` cậu sẽ cảm thấy hương vị tình yêu dâng trào làm cậu hạnh phúc những j` đang có , nhưng rồi ko lâu sẽ làm khổ cậu sau này.....Đây chỉ là 1 ít ý kiến cũng như kinh nghiệm của riêng Ken thôi,tất nhiện Ken đã từng trải qua mỗi tình cũng gần giống như cậu vậy...ko được êm đẹp ji lắm, hy vọng cậu sẽ ko như Ken ...GoodLuck

" cai bóng " của người khác , .... ( ..... là sao hả bác ken) . Ken có thể kể cho mình nghe câu chuyện của bạn để mình bik đc ken đã trải qua ra sao ko?
Yh của mình là berzerker_3195
 
Back
Top