-về việc cụ bảo là để thằng nhóc bú xong thì cái này naz đồng ý, nếu mà con cái cỡ 2 tuổi còn thuê vú em về trông được, chứ còn dưới 2 tuổi thiếu mẹ mốt lớn ảnh hưởng lắm, vú em ng` ta ko trông được như mẹ đâu con nó sẽ bị đụt đó. Nếu bác muốn nó lanh lợi thì đúng là nên để nó dứt sữa, nhà mình có 3 đứa nhóc vụ này rõ lắm ^^.
-nhưng tuyệt đối ko cù nhây, thật tình là chính quyền khuyên thì kệ mom chính quyền, họ có biết nội tình đâu mà khuyên được quái gì =).
-naz ủng hộ nhiệt liệt nếu bác đi đến quyết định li dị, nói thật cái hôn nhân này của bác chả khác nào hôn nhân của ông anh naz, ổng thì chần chừ do dự bây giờ dính luôn (con cái bắt đầu có nhận thức) và ngậm bồ hòn cả đời. Bác ko muốn khổ như ổng thì tốt hơn là nên dứt khoát li dị, cỡ 4 tháng sau đúng như ông cụ nói.
-naz nói thẳng: loại người như vợ của bác sợ chết vãi hồn ra cứ yên tâm đi.
-mà hơn nữa nó có chết hay ko thì liên quan gì mình? Nói thật lòng naz nghĩ tuy có hơi ác ai nói gì cũng mặc chứ nó chết mình còn mừng vì xem như nắm chắc quyền nuôi con =). Với những gì nó đã làm + tình đã dứt thì chả có việc gì mình phải lo lắng cho nó hết cả.
-trấn an bác luôn: muốn ngủ bằng thuống thì 1 lần phải uống 5 viên thuốc ngủ, 20 viên chả bõ bèn gì đâu, bác đi mua thử về đưa nó uống xem nó có dám ko.
-chuyện này mình + gia đình mình đã dính chưởng nên có lẽ trong topic này ngoài bác Thuần naz hiểu rõ hơn khá nhiều ng` khác. Cảm giác có ng` con dâu là 1 nỗi nhục của gia đình, sống cả đời ko nổi đâu bác, naz chỉ là em của nạn nhân và ổng ở nhà khác mà naz còn ko chịu nổi, mỗi lần nhìn mặt đã muốn tán vào mặt; bác tưởng tượng nếu mình phải mỗi ngày gặp một con đàn bà chỉ làm mình muốn tán vào mặt mà ko chỉ gặp ko thôi, còn phải ngủ chung với nó, bác nhắm mình chịu nổi ko?
-bên nhà naz là 2 bên sui gia cùng họp gia đình để giải quyết đấy, có mời cả mấy bô lão gọi là "đắc nhân tâm" đến để khuyên giải luôn, naz nói cho bác nghe tốc độ "trở lại chốn xưa": 1 tuần.
-non sông dễ đổi bản tính khó dời thôi bác ạ.