NGUYEN DUC THUAN
Persian Prince
- 3/3/03
- 3,922
- 58
- Thread starter
- #141
mấy ngày nay mình ko lên post bài được vì nhà có xảy ra chút chuyện.
con vợ thì nó chắp tay quỳ xuống xin mình cho 1 cơ hội cuối cùng để sửa sai nội dung là thế này.
anh ơi hãy vì con vì tình nghĩa vợ chồng mà bỏ qua cho em lần cuối cùng, em xin hứa sẽ sửa đổi, hãy cho em một cơ hội cuối cùng chỉ môt thôi, em cũng ko hiểu tại sao nhiều khi em lại nóng như thế, em đi coi bói với má anh thì thầy nói em bị môt vong linh của môt đứa bé nó phá hoại cho gia đình lục đục.
tạm thời em vẫn chưa đồng ý bỏ qua nhưng cũng đang suy nghĩ vì vấn đề khác.
đứa con còn quá nhỏ dại, nếu theo một người mẹ mà ko tốt ra ngoài chịu khổ lỡ có gì thì sau này em hối hận ko kịp, đợi thêm vài tháng thậm chí 1 năm nữa cho con lớn hơn tí rồi tính cũng ko muộn vì dù sao cũng ko có ý định lấy vợ khác.
em hôm qua cãi nhau với bố mẹ to lắm, ông bà nhất quyết phản đối việc ly hôn, cãi nhau căng quá khiến 1 cụ thân sinh yếu tim đi cấp cứu chưa ra viện này hic hic thật là khổ.
gờ em đang đau đầu lắm đây
con vợ thì nó chắp tay quỳ xuống xin mình cho 1 cơ hội cuối cùng để sửa sai nội dung là thế này.
anh ơi hãy vì con vì tình nghĩa vợ chồng mà bỏ qua cho em lần cuối cùng, em xin hứa sẽ sửa đổi, hãy cho em một cơ hội cuối cùng chỉ môt thôi, em cũng ko hiểu tại sao nhiều khi em lại nóng như thế, em đi coi bói với má anh thì thầy nói em bị môt vong linh của môt đứa bé nó phá hoại cho gia đình lục đục.
tạm thời em vẫn chưa đồng ý bỏ qua nhưng cũng đang suy nghĩ vì vấn đề khác.
đứa con còn quá nhỏ dại, nếu theo một người mẹ mà ko tốt ra ngoài chịu khổ lỡ có gì thì sau này em hối hận ko kịp, đợi thêm vài tháng thậm chí 1 năm nữa cho con lớn hơn tí rồi tính cũng ko muộn vì dù sao cũng ko có ý định lấy vợ khác.
em hôm qua cãi nhau với bố mẹ to lắm, ông bà nhất quyết phản đối việc ly hôn, cãi nhau căng quá khiến 1 cụ thân sinh yếu tim đi cấp cứu chưa ra viện này hic hic thật là khổ.
gờ em đang đau đầu lắm đây
,sau bố mẹ bàn nhau chuyển về ở nhà cũ thì ko bị thế nữa.
...... Vụ xem bói thì đừng tin nhiều quá, bản thân mình tốt thì nó sẽ tốt thôi :) ...... Như mẹ tui xem thầy, thầy nói mẹ có một đứa con chết trong bụng, nó đi theo suốt để quấy rồi
...... Cuối cùng cũng như không vì tử vi thì phán rằng số mâm tui đến khoảng 60t mới khá giả được
.........
....... Tốt nhất đừng ngủ chung hay đi đâu riêng với nó nữa