Greenleaves
Donkey Kong
- 25/9/05
- 384
- 5
cứ phất lên là dễ sinh hư lắm .
Kế nhà mình nè , có 1 bà , giờ nhà bả xây chùa trong nhà luôn , xây tùm lum hết , nhìn vào như 1 cái chùa , thờ tụng đủ thứ .
Hôm nay buồn buồn bả kêu thợ lại lát gạch , đổ xi măng cái đường vào nhà bả , mà nó là đường chung (nhà trong hẽm) , nếu là đàng hoàng thì ko nói , đằng này thử nghĩ đi , đường công mà đi làm thế khác gì ý nói , đất tao tao xây .
Ba mình cũng ra cãi vã , nói chung là tao có tiền tao xây , ông Dũng cũng xây đường riêng thì tao cũng làm được , nghe là hiểu nguyên nhân rồi .
Còn nói lung tung cả lên , nào là sau này tao mướn xe cần cẩu , cẩu xe hơi vào nhà , ko có chạy trên đường nhà chúng máy blah blah , ôi trời ơi .
Nghĩ lại thấy chiện này nếu là mình thì mình cũng ko có ý kiến , nếu ba mình ko ra nói , thì mình cũng ko nghĩ xa dc như thế .
Kế nhà mình nè , có 1 bà , giờ nhà bả xây chùa trong nhà luôn , xây tùm lum hết , nhìn vào như 1 cái chùa , thờ tụng đủ thứ .
Hôm nay buồn buồn bả kêu thợ lại lát gạch , đổ xi măng cái đường vào nhà bả , mà nó là đường chung (nhà trong hẽm) , nếu là đàng hoàng thì ko nói , đằng này thử nghĩ đi , đường công mà đi làm thế khác gì ý nói , đất tao tao xây .
Ba mình cũng ra cãi vã , nói chung là tao có tiền tao xây , ông Dũng cũng xây đường riêng thì tao cũng làm được , nghe là hiểu nguyên nhân rồi .
Còn nói lung tung cả lên , nào là sau này tao mướn xe cần cẩu , cẩu xe hơi vào nhà , ko có chạy trên đường nhà chúng máy blah blah , ôi trời ơi .
Nghĩ lại thấy chiện này nếu là mình thì mình cũng ko có ý kiến , nếu ba mình ko ra nói , thì mình cũng ko nghĩ xa dc như thế .


em năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3, có thể nói là trẻ ranh, cũng chẳng biết gì, nhưng mà đọc qua bài tâm sự của anh, em cũng mạn phép cho một vài lời tâm sự góp ý với anh.
...... Cũng đang quen gái Hà Tĩnh, cũng có quá khứ không tốt, gia đình dòng họ cũng tùm lum hết, hôm qua lại đi chơi ở Bạc Liêu và uống bia đến khuya, không biết tối qua có chuyện gì xảy ra không nữa vì đến tui gọi điện mà còn không biết là ai
........