Sát Đạo Hành Giả

Tại sao anh Na không tạo mộng cảnh kiểu để Ceasar thắng được tất cả rồi làm bá chủ trái đất bla bla...(Hơi hại não giống đoạn cuối phim Inception)
Tự dưng đi tạo mộng cảnh khác xa với hiện thực cũng như tính cách của Ceasar đâm ra hắn nghi nghờ:-?
 
Tạo mộng cảnh đánh đấm miết cũng không ổn vì cứ đánh hoài bao giờ nó mới chịu ngủ? Còn làm cho nó bá chủ thì nó thấy nhàm chán rồi lại đập phá nữa. Nói chung niềm tin & ý chí là khắc tinh của Na rồi :))
 
Ceasar thì đã rõ nhưng tín hay long thì chưa chắc. Na chỉ cần 2 anh đó đứng hình vài giây là xác định rồi.
 
Nói chung cháu Na chết cũng phải đạo, mấy năm tháng nào cũng hút máu con bé mà ko khá thêm đc tí nào .
Cu xệ solo 1 vs 1 toàn bị dập gần chết rồi win = niềm tin , trong khi là thằng đeo iteam hoàng kim + thằng nhiều thời gian train exp nhất trong đám lv3.Chứ giả sử có 2 thằng lv 3 teamwork thì chúng nó vả chết . Ví dụ team Cu Na + Sugo : Cu na bay vào stun cho Sugo có thời gian bật unti băng hỏa kết hợp .

Cu tín chỉ có tốc độ tấn công + né tránh cao, chứ dame thì gãi ngứa, còn cu sugo thì ngược lại .
 
Chỉnh sửa cuối:
A Tín cũng toàn sống được nhờ ý chí & gái đó thôi. Cho nên nếu Na có thông não Tín thì thế nào cũng bị nó bật được. Thể loại nhân vật có niềm tin + chiến ý kiểu đó thì khó bại lắm :))
 
A Tín cũng toàn sống được nhờ ý chí & gái đó thôi. Cho nên nếu Na có thông não Tín thì thế nào cũng bị nó bật được. Thể loại nhân vật có niềm tin + chiến ý kiểu đó thì khó bại lắm :))

cỡ thằng tũn thì thằng na đập cho lồi phèo, cho nó hoang tưởng sống giữa bầy gái là xong, éo cần đánh
trừ sức mạnh niềm tin chắc chỉ có thằng koala k có tủi thơ là chơi đc với thím na
 
Cái mộng cảnh của anh Na đúng là ước mơ của anh Tũn còn gì... Tín mà dính thì vạn kiếp không thoát đc ra. Chỉ có Ceasar điên điên không thích sống hạnh phúc mới thoát đc.
 
Tũn hay được tác giả buff cho ý chí lắm nên khó mà biết được. Mà chắc Na down Tín dễ nếu tạo mộng cảnh cho Tín sống hạnh phúc với Cao Thái Dúi :))
 
thật ra Diệp Na muốn giết Ceasar rất dễ. Trong lúc Ceasar rơi vào mộng cảnh nó giết luôn con bé Minh Minh thì có phải là xong luôn ko. Thằng Ceasar cơ thể ám vật chất của nó khủng quá nên Diệp Na ko làm gì dc thôi chứ cỡ A Tín hay Sugo mà để bị Diệp Na nó khống chế trong 1 phút thôi là nó cào cho rách người luôn
 
thật ra Diệp Na muốn giết Ceasar rất dễ. Trong lúc Ceasar rơi vào mộng cảnh nó giết luôn con bé Minh Minh thì có phải là xong luôn ko. Thằng Ceasar cơ thể ám vật chất của nó khủng quá nên Diệp Na ko làm gì dc thôi chứ cỡ A Tín hay Sugo mà để bị Diệp Na nó khống chế trong 1 phút thôi là nó cào cho rách người luôn

Bé Na nhận lời với thằng hổ là cứu con bé Minh Minh mà, sao giết nó được. Còn cái loại tâm lí dặt dẹo như sugo thì bé Na chả cần động tay, cho nó tự nổ não mà chết.
 
nhìn chung anh na cũng chết vì gái nhưng đỡ phản cảm hơn thằng tũn (kiểu của na là thương còn của tũn là dại)
 
Tội nghiệp Na, có lẽ anh là nhân vật mạnh nhất truyện, chỉ tiếc là anh gặp main char nên không có đất dụng võ :))
 
Bay thì đơn giản. Trước không có cánh anh cũng bay được rồi mà=))
 
Anh rất mạnh và cũng là người ăn hành vĩ đại nhất bộ truyện, R.I.P :3cool_shame:
 
ngủ với lột xác từ đầu tới cuối truyện
mới ra đánh trận đầu >>> dẹo

số quá đen=))
 
Tác giả cho Na train lâu như vậy để độc giả áo tưởng nhiều hơn về độ khủng của anh, sau khi ếm hàng cẩn thận mới tung ra làm chốt thí để nâng hàng ceasar đây mà.

Mà nói chung từ đầu đến cuối ngoài danh tiếng 1 trong 3 người giác ngộ cấp 3 đầu tiên thì Na cũng có thể tương đối mờ nhạt vì ko có nhiều đất diễn.
 
thương thím na quá :((
sao thằng tũn không dẹo mà để thím ấy dẹo :((
 
yên tâm tũn cũng sắp dẹo rồi =))
 
Trừ 3 chú Xê, Su với Paul thì 3 thằng lv3 còn lại Na, Tín với Long thì thằng nào ra skill trước thằng đó thắng thôi
 
Back
Top