Sau 1 thời gian yêu, làm sao quyết sự khác biệt giữa hai người.

1 trong 2 người đã có một thời gian " kì kèo " với nhau mà giờ làm bạn tốt thì hơi khó
 
Tại sao không trở thành bạn được ạ, không yêu nữa đâu có phải là hận ạ.
 
Dạ em không dám nhận ạ.
Đấy chỉ là suy nghĩ thôi ạ/
 
chia tay cũng có vài dạng,cơ bản nhứt là "đá" và "bị đá" .Tư tưởng người "đá" thì tui ko bik (có lẽ sẽ rất khoái trá và sung sướng),còn người "bị đá"?Vâng,ko còn gì để diễn tả,nhất là đối với những người lần đầu tiên "bị đá",diễn biến tâm trạng sẽ thay đổi nhìu lần :tự trách bản thân-muốn làm bạn bình thường-"hận"-???,giai đoạn thứ 4 chỉ đến với người đến đc với giai đoạn thứ 3.Đó là ý kiến của mình thôi,ai ko nghe lọt lỗ tai cũng nhỏ nhẹ mà "đàm phán" nhá :D
@:mối tình đầu của mình cũng là mối tình đau nhất ,đến giờ vẫn còn đau mỗi khi nhớ lại.Ngày mai là sinh nhựt kon nhỏ đó ,gợi lên cho mình bao nỗi buồn :))
 
Dạ em không dám nhận ạ.
Đấy chỉ là suy nghĩ thôi ạ/

Mún làm quen chân thành mà! Sao lại nói thía, tui khâm phục suy nghĩ đó của bác thật muh! Chắc cái cach tui viết bài nó láo qu1 chăng?
 
Nản.
Các bạn bày cho mình "thủ tục" để chia tay nhé.
Nản.
 
chỉ có 1 câu : chia tay sớm bớt đau khổ :|

bác chủ topic biết được điều đó mà còn xử sự như thê thì thật là...... bác kéo dài như thế để làm gì trong khi nhỏ ấy lừa dối bác như thế ? bác yêu và muốn kéo nhỏ về hay làm như thế để ... trả thù .............. hay là còn vấn đề gì khác nữa :o

còn về thủ tục chia tay thì đơn giản thôi , với người ko phản bội như thế thì mình cần gì phải tình nghĩa làm chi , cứ nói hoạch toẹt ra .. đau lòng thì kệ nó , làm người nhiều lúc phải tàn nhẫn 1 tí bác ạ =.=
 
- Vậy là xong rồi. Chẳng cần dàn xếp gì cả, mọi việc diễn ra như nó cần phải diễn ra như thế. Ý trời đã xắp đặt cuộc chia tay này, mọi thứ diễn ra quá hoàn hảo. Vậy là hết.
- Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình :hug:
 
Thật là... Chủ topic hơi bị kì. Nếu là tớ, phát hiện mình bị cắm sừng. Mà lại ở chung với con nhỏ đó thì việc đầu tiên vào buổi tối sẽ là PHẬP !
Xong xuôi hết thì hỏi nó. Em có yêu anh không ? ;;) Nếu có thì cắt mấy thằng anh họ đi. Còn không thì :-"
Bye em. :-"
 
Thật là... Chủ topic hơi bị kì. Nếu là tớ, phát hiện mình bị cắm sừng. Mà lại ở chung với con nhỏ đó thì việc đầu tiên vào buổi tối sẽ là PHẬP !
Xong xuôi hết thì hỏi nó. Em có yêu anh không ? ;;) Nếu có thì cắt mấy thằng anh họ đi. Còn không thì :-"
Bye em. :-"

chậc, thằng đàn ông ai lại làm thế :-"
 
Thế sao em nó có quyền
nó và thằng cạnh phòng tao làm gì trên giường
Nói thật chứ nếu có vụ đó thì mình đâu phải thằng bóc tem. Chẳng gì phải ân hận với trách nhiệm.
 
Theo tôi thì bạn có vẻ hơi giống tôi về cái tính cách là hay nhượng bộ những người mình quan tâm... đó cũng là tính cách tốt cho những ai có có tính trầm lặng... nhưng vì quá nhượng bộ và người đối phương càng lấn tới nên càng ngày bạn cảm thấy ức chế và căng thẳng...

Còn với cô ấy theo bạn miêu tả thì cô ấy còn tính trẻ con rất nhiều... cô ấy không thực sự hiểu bạn là bạn đã cố gắng nhượng bộ cô ấy và cô ấy luôn muốn bạn nhượng bộ cô ấy (trong khi đó cô ấy chưa biết cách nhượng bộ người khác trong đó có bạn)

Bởi vì mình không chấp nhận được tình thế xấu nữa. Suốt ngày phải nghe những loại nhạc trẻ vố nghĩa - còn sở thích của mình sao nàng không để ý. Cứ giờ học về là dán mắt vào xem phim online trong khi đó mình đang code cũng nhường (mình có 2 máy tính nhưng chỉ cps 1 nối mạng). Rồi những buổi đi chơi, những món ăn hàng ngày cũng làm theo ý nàng..... Rồi nàng đặt cả những thằng ở đâu đâu trong điện thoại hơn cả mình. Ý mình luôn là dở, nàng luôn hoàn hảo, chắc nhỏ nghĩ vậy.
Mỗi khi gặp trường này.. bạn nên nghiêm khắc với chính bản thân bạn là không nên cái gì cũng dễ dãi với cô ấy.. hãy nói với cô ấy như thế này "Lúc này anh rất cần sử dụng máy để làm việc/học tập.. đây là khoản thời gian quan trọng cho sự nghiệp của anh và cả chúng ta.. mong em hiểu rõ những gì anh nói..." tùy theo trường hợp và ngữ cảnh mà bạn thêm thắc vào...
Nếu lúc đó bạn đang sử dụng máy trước cô ấy thì vẫn tiếp tục làm việc và không nhượng máy cho cô ấy
Nếu lúc đó đang sử dụng máy trước bạn.. cô ấy bắt đầu có dấu hiệu rời khỏi máy tính (chúc mừng bạn là cô ấy bắt đầu trưởng thành trong cư xử)
Nếu cô ấy chưa có dấu hiệu rời khỏi máy.. hãy kiên nhẫn chờ khoản 30 phút nữa... nếu cô ấy tiếp tục chưa có dấu hiệu rời khỏi máy... thì bạn hãy chủ động rời khỏi phòng và đi kiếm 1 máy khác để làm việc/học tập và hãy giữ thái độ chiến tranh lạnh với cô ấy trong khoản thời gian 1 tháng (trong thời gian này.. nếu cô ấy có dấu hiệu cư xử tốt thì bạn hãy chủ động mời cô ấy đi chơi, xem phim) và cũng trong thời gian này cho dù cô ấy chưa có dấu hiệu nào thể hiện về tiến triển trong cách cư xử nhưng khi cô ấy có việc cần nhờ bạn làm những việc.. mà cô ấy không thể làm được.. bạn hãy làm việc cho cô ấy thậm chí là làm trước khi cô ấy mở lời... Sau 1 tháng.. kết quả thế nào? tốt..hay vẫn như cũ.. hay thậm chí tệ hơn... còn tùy thuộc vào cô ấy là có trưởng thành trong cư xử không? hãy lên đây nhắn tin cho tôi biết... tôi sẽ chỉ bạn phương pháp cuối cùng...
 
tớ còn bé....:hug::hug::hug: ko thể hiểu đc mấy vụ này....:whew::whew::whew:
 
lax girl nói:
Thật là... Chủ topic hơi bị kì. Nếu là tớ, phát hiện mình bị cắm sừng. Mà lại ở chung với con nhỏ đó thì việc đầu tiên vào buổi tối sẽ là PHẬP !
nghe hay đấy và như ta đã biết bé đó đã lên giường vui cùng chàng nào đó rồi thì việc "phập " này chỉ mang tới 2 tình huống có xác xuất cao:
- bị gán cho cái mác tác giả bào thai:D
- dính 1 số bệnh vui vẻ:D
tình huống còn lại là bé vui vẻ cho ông vui lây;;). càng chứng tỏ khái niệm tình yêu của bé nó lệch lạc cở nào.
 
Bạn này có vẻ bản tính cam chịu quá nhỉ.....?
 
VD với bạn này ::( con nào đào mỏ tớ kiểu này chắc chắn thất bại, tớ có thể cho 1 lần 3tr, chứ nhất quyết không chịu mỗi ngày 100k đâu X(

Cái gì cũng có giới hạn của nó, nhắn bạn câu này thôi :p
 
chu cấp 1 ngày 50k àh @@, tui tiền ăn 1 ngày 5k còn ko có nè, hic ... quen ghệ kiểu vầy chắc 1 tuần đi bán máu 1 lần =))
 
nghe hay đấy và như ta đã biết bé đó đã lên giường vui cùng chàng nào đó rồi thì việc "phập " này chỉ mang tới 2 tình huống có xác xuất cao:
- bị gán cho cái mác tác giả bào thai:D
- dính 1 số bệnh vui vẻ:D
tình huống còn lại là bé vui vẻ cho ông vui lây;;). càng chứng tỏ khái niệm tình yêu của bé nó lệch lạc cở nào.

Condom :-"
 
Back
Top