HECTOR_VN
Mr & Ms Pac-Man
- 17/12/04
- 148
- 0
HAHA lần đầu em chơi dota còn hài hơn các bác nhiều, đồ ghép không mua toàn mua mấy tờ giấy ghép, tại thấy nó ghi cộng nhiều mà giá rẻ, thế là đâm đầu mua, cuối cùng hết game trong người có mỗi cái boot với 5 tờ giấy ghép đồ,hài quá, lần đấy đấu với thằng bạn, nó thì có cái boot với 3 cái cào +6 damage +2 tờ giấy như mình --->nó thắng, giờ nghĩ lại còn buồn cười vcl ra

thế mà ăn vài chưởng xong vẫn chết như thường...
.Về sau lúc mới phát hiện ra mấy cái đồ đấy ghép được bèn thử ghép cái Linken.Nhìn cái Linken thấy cộng lắm dòng quá với lại còn phát hiện ra nó chống chiêu được nữa thế là hồi đó chơi với mấy thằng bạn đấu mạng LAN 2 vs 2 thằng nào đầu game cũng mua 2 cái Ring of Health với Void Stone --> Perseverance rồi chờ tiền lên Linken .Nghĩ lại thấy hồi đó mình đánh thật buồn cười v**.
vcl