Iem đến với dota rất ư là hi hữu
Chả là trên trường chán quá, hỏi mấy thằng trong lớp có game gì hay hay ko, cho mựơn cài chơi, nó đưa cho cái đĩa warcraft ( mà thằng này nó copy file warcraft chứ ko phải đĩa setup

), xong chơi ngay cái Game cốt truyện

, sau đó làm vài ván Melee với máy, mà chơi 10 ván restart lại 7

, xong buồn buồn chả biết làm gì, thấy mấy cái replay, mở ra xem thử........
Có 1 cái replay dota, thấy chú ý nó nhất vì hình loading đẹp

, sau đó vào thấy tụi nó điều khiển hẻo này nọ, may mà thằng chơi ng` vn, nên nghe chúng nó nói chuyện cũng thấy ghiền ghiền.........Sau đó tìm cái map đó, mà hồi đó có biết gì đâu, lấy map thường chơi đâu có Com đâu, may sau ngồi đọc mấy hàng IceFrog nhắn nhủ khi đang load map, mới biết muốn chơi với Com thì phải có map AI, lên Google tìm, lúc đó là map 6.43b AI+, từ ngày đó chơi với máy...........mà ức nhất là cà tuần đâu tiên ko biết ép đồ như thế nào, thấy chúng nó mua gì rồi bắt chước, sau mới biết đọc hàng ỏ dưới item nó cần gì thì mua...............
Iem đến với Dota như thế..........
Còn kỉ lục của em là chơi trên GGC với bọn TQ mà lần đầu tiên trong đời Deny creep hơn tụi nó, đứng đầu bảng
