Multi Sekiro™: Shadows Die Twice [2019 TGA GOTY]

Thằng giúp mình đánh drunkard hết trận còn tầm hơn nửa cây máu kìa, vẫn sống nhe răng, ra nói chuyện nó còn than thở " giờ tao già rồi đánh đấm không còn ngon như trước nữa "; mà đúng là sau quay lại nó biến mất thật, trong khi những npc khác vẫn ở nguyên vị trí.
 
tưởng mấy thằng người chim trên nóc nhà thế nào, hồi xem video sợ vãi đái, đên slucs đánh dồ sát hết cả bọ, cả 2 mái máy bay cũng đỡ rồi xử luôn :))
 
Không, tôi thấy nó timing vẫn dùng được. trên youtube có đấy. Clip đánh thằng Genichiro, ra đòn quét vẫn Miriki được như thường, nhưng có vẻ phải timing khác

quét ngang đỡ = con mắt à ?
 
ashina castle sau này thành bãi farm ngon mà =))
mấy e chim cò thua xa độ bựa của anor londo
 
ashina castle sau này thành bãi farm ngon mà =))
mấy e chim cò thua xa độ bựa của anor londo
tính ra Anor Londo nó phải chạy bộ đường bé tí + rơi xuống là toi, Ashina anh sói bay nhảy thoải mái cộng thêm rớt xuống thì mất máu chứ ko tạch ngay là đỡ bao nhiêu rồi. Chứ mấy thằng Nightjar nó điếm thúi hơn Knight bắn cung ở Anor Londo đấy bác.
 
Ghét mấy con công nhân nghành cầm súng ở Sunken Valley vãi :9cool_canny:, nhất là con cầm shogun
 
sekiro làm tốt quá, ko biết Nioh 2 với GOT nó sống nổi ko đây. Nhất là bọn Kotex lười làm map.

Ghét mấy con công nhân nghành cầm súng ở Sunken Valley vãi :9cool_canny:, nhất là con cầm shogun

mỗi lần tôi qua đó là phải chửi thề.....nó hack map, xa tít mù mà vẫn bắn trúng =))
 
Không, tôi thấy nó timing vẫn dùng được. trên youtube có đấy. Clip đánh thằng Genichiro, ra đòn quét vẫn Miriki được như thường, nhưng có vẻ phải timing khác
show clip là biết ngay chứ j :-?
 
Mẹ nó, suken valley khốn nạn thật, có cái thằng bắn súng ngồi ở chỗ đầu phật ấy. Khó đánh vãi
 
Mẹ nó, suken valley khốn nạn thật, có cái thằng bắn súng ngồi ở chỗ đầu phật ấy. Khó đánh vãi

Thằng đấy đánh điều độ là được.

 
Con mắt rắn đấy còn phải gặp lại, các bác chuẩn bị tinh thần đi. game này mấy con ra đòn nhanh deflect lại có vẻ dễ hơn mấy con chậm, ra đòn chậm canh khó vãi đái
 
Nãy vừa đập nó xong, chết tầm chục mạng: trong đó 3 mạng là do rớt vực =)). Bị nó đánh chết thì thấy bt, nhưng lỡ tay rớt vực thì cực kỳ ức chế.
 
Khoái nhất đánh con mini boss rết, nó đánh rát vậy mà dễ kill, tap LB liên tục 2 combo của nó là nó tự die =))
 
Ra đây chửi đm con khọm già Bướm phát rồi vào vần nhau với nó tiếp vậy :( Chết chắc phải 30 lần với nó rồi, move set thì thuộc cả mà nhiều lúc dính chiêu éo hiểu vì sao. Nhất là cái chiêu từ trên cao phi xuống gắp cổ, bình thường né rất dễ nhưng không để ý đi đụng cột bị nó quặp phát là chết, cáu đừng hỏi.
 
Ra đây chửi đm con khọm già Bướm phát rồi vào vần nhau với nó tiếp vậy :( Chết chắc phải 30 lần với nó rồi, move set thì thuộc cả mà nhiều lúc dính chiêu éo hiểu vì sao. Nhất là cái chiêu từ trên cao phi xuống gắp cổ, bình thường né rất dễ nhưng không để ý đi đụng cột bị nó quặp phát là chết, cáu đừng hỏi.
Nó cứ hiện lên chữ đỏ thì bác phóng cho nó cái phi tiêu là nó xoè mà, sợ gì :D
 
Ra đây chửi đm con khọm già Bướm phát rồi vào vần nhau với nó tiếp vậy :( Chết chắc phải 30 lần với nó rồi, move set thì thuộc cả mà nhiều lúc dính chiêu éo hiểu vì sao. Nhất là cái chiêu từ trên cao phi xuống gắp cổ, bình thường né rất dễ nhưng không để ý đi đụng cột bị nó quặp phát là chết, cáu đừng hỏi.

Chết từ những sai lầm vô duyên, không đáng thì phải tập sửa quan sát địa hình với chú ý góc chơi tí. Không được thì làm lại, tập lại đến khi đánh smooth và cảm giác tốt không mắc lỗi tào lao để chết nhảm nữa là được :)). Do bác chơi thể loại này ít qua nên giờ gặp bị khớp đấy khó điều chỉnh thói quen với tật xấu, thành ra còn dính lỗi vặt mấy cái này ráng tí là sẽ qua được, cố lên bác.

Đôi khi nên oánh tự tin lên xíu, liều tí trade damage với nó tay bo luôn cũng không cần lùi hay né nhiều. Cứ tay cò sẵn nút guard cái nào parry không được thì hold Guard luôn đợi sơ hở thì bem, nó nhảy lên thì phóng phi tiêu rồi lao tới cấu rỉa tiếp.
 
Phew em vừa mới thịt được Seven Spear với một thằng General canh cổng Ashina castle.
Đuỹ seven damage to mà còn hack trò chém đuổi theo mình chạy vòng vòng cũng chém trúng mới vkl =)).
À mà gặp quá cụt rồi, đcm sao không stealth đc nó nhỉ.
 
Mẹ nó, suken valley khốn nạn thật, có cái thằng bắn súng ngồi ở chỗ đầu phật ấy. Khó đánh vãi
Con mắt rắn đấy còn phải gặp lại, các bác chuẩn bị tinh thần đi. game này mấy con ra đòn nhanh deflect lại có vẻ dễ hơn mấy con chậm, ra đòn chậm canh khó vãi đái
Mình gặp nó ở dưới Ashina Deep và giờ vẫn không thể tin có cách 1 hit kill nó =)).

Mà toàn đi linh tinh. Cháu thiếu chủ ngồi chờ tiếp đi nhé. Chưa tìm được cách sang Sunken đành chui xuống làng Mibu.
 
Mình theo đạo phật , hay đi chùa... chơi game này tới đoạn cắt cổ mấy nhà sư mà thấy xót xót sai sai tội lỗi thế nào ấy . Như hồi xưa chơi asura wrath thấy đánh phật là đã không muốn đụng rồi
 
Cuối cùng cũng qua được bướm già, vẫn hơi lỗi tí chết mất 2 mạng. Sau này có cách nào quay lại phang nó tiếp không nhỉ, muốn luyện đánh con bỏ mẹ này no damage luôn cho bõ thời gian ăn hành.
Mình theo đạo phật , hay đi chùa... chơi game này tới đoạn cắt cổ mấy nhà sư mà thấy xót xót sai sai tội lỗi thế nào ấy . Như hồi xưa chơi asura wrath thấy đánh phật là đã không muốn đụng rồi
Đừng liên tưởng thế bác, tác phẩm giải trí với tôn giáo ngoài đời thực cứ tách bạch rạch ròi đi. Gì chứ truyện Tàu có khi còn bôi ra Phật là phe tà ác ấy chứ :-<
 
Back
Top