Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Theo cảm nhận cá nhân:

- Khi viên đạn vừa load xong
- Khi vòng tròn vừa co lại xong

nên đợi thêm một chút nữa rồi hãy bắn. Không biết có đúng không, nhưng tôi thấy thường những lúc này là hay miss.

bắn riết sẽ ngộ ra được cảm giác bắn, nhiều khi phải bắn khi tâm chưa co hết nữa kìa, nhưng vẫn trúng thôi, cảm giác là 1 phần quan trọng, chơi arty nhiều sẽ thấy
 
nhiều khi tâm to tổ bố thằng ăn mày quăng bậy cái chết 1 thằng mà cũng éo phải thằng mình đang ngắm =))
 
bắn riết sẽ ngộ ra được cảm giác bắn, nhiều khi phải bắn khi tâm chưa co hết nữa kìa, nhưng vẫn trúng thôi, cảm giác là 1 phần quan trọng, chơi arty nhiều sẽ thấy

Thì đang nói cảm nhận cho bác kia thôi, chẳng phải con nhà nòi bắn SPG nhưng cũng có tạm 300 trận đủ có cảm giác rồi. :D
 
bắn lại con S-51 mấy hôm , nhận ra là cái súng stock của nó aim nhanh load nhanh , bắn sướng vai~ lều, mỗi tội dam bé quá với ít tiền nữa =))
 
bắn lại con S-51 mấy hôm , nhận ra là cái súng stock của nó aim nhanh load nhanh , bắn sướng vai~ lều, mỗi tội dam bé quá với ít tiền nữa =))

vác nòng đấy vào gãi ghẻ bọn tier 10, có 1-2 trăm dame ~~
 
thế mới nói =)) khẩo 203mm mà aim với reload đc nhứ nó thì =P~
 
Cho mình hỏi là crew của pháo nên lên skill nào trước, camouflage trước thì tốt nhất nhỉ?
 
camo trước, sửa xe sau, tạm thờI là thế...
 
crew của pháo chỉ cần duy nhất skill camou . sửa xe và chữa cháy hoàn toàn không cần thiết vì hầu hết arty chẳng có cơ hội thứ 2 3 khi bị bắn
 
có đấy, nhiềU lúc chỉ mất nửa máu vớI hư xích =))
 
Thì đang nói cảm nhận cho bác kia thôi, chẳng phải con nhà nòi bắn SPG nhưng cũng có tạm 300 trận đủ có cảm giác rồi. :D

uh đúng. em cũng cảm thấy vậy. vừa load xong bắn ngay toàn miss. vừa aim min xong bắn cũng miss. chậm hơn khoảng 2s thì khả wan. nhưng như vậy thì tệ quá T__T
 
nhiều khi tâm to tổ bố thằng ăn mày quăng bậy cái chết 1 thằng mà cũng éo phải thằng mình đang ngắm =))
Có lần mình chơi M41, con t50 đang cap base gần 80-90 rồi, mình phi lên chưa kịp ngắm vì nghĩ rằng đầng nào cũng thua, bấm 1 phát nó đi luôn, ván đấy tụi nó khen mình:) Hôm nay rõ ảo, lái t50-2 chạy 72km trên giờ tự dưng bị ăn một phát GWphanter chết luôn, ko hiểu nó ngắm kiểu gỉ?'+_+
 
chạy thẳng ăn đạn chứ gì nữa........................;
 
bắn trúng dc thì là thằng kia đoán ra vị trí sẽ chạy đến mà canh sẵn rồi, chạy zic zac nhưng theo 1 chu kỳ nhất định vẫn bị đoán ra hoặc địa hình giảm bớt số đường có thể chạy dc
 
Chỉnh sửa cuối:
Có lần mình chơi M41, con t50 đang cap base gần 80-90 rồi, mình phi lên chưa kịp ngắm vì nghĩ rằng đầng nào cũng thua, bấm 1 phát nó đi luôn, ván đấy tụi nó khen mình:) Hôm nay rõ ảo, lái t50-2 chạy 72km trên giờ tự dưng bị ăn một phát GWphanter chết luôn, ko hiểu nó ngắm kiểu gỉ?'+_+

Hôm nay vừa thêm vào bảng thành tích đối mặt với LT và MT bằng 203mm: bắn chết T-54 hull down (quả này thì do ăn may), tạt hông Batman, Lorraine, T-50 chuẩn bị đổ dốc.

Không gì là không thể :-"
 
nhớ hôm nào mình đức chân đồi bắn lên nhắm giữa ng địch bắn mà địch không chết thấy đồng đội chết
hóa ra and Jagd 4 đứng đầu dốc mà gun con Grille thì bắn góc thấp nên nó bay vô mông anh ý @@
 
crew của pháo chỉ cần duy nhất skill camou . sửa xe và chữa cháy hoàn toàn không cần thiết vì hầu hết arty chẳng có cơ hội thứ 2 3 khi bị bắn

Vậy là bác chưa thấy rồi. Mình cầm pháo bị ăn đạn pháo địch, đứt xích, hư gun hoài chứ đâu, bắn xong chạy thấy cái ầm, đứt xích. Ko sửa xe kịp là có thể ăn thêm vài phát nữa liền. Đứt 1 bên mình sửa được, chứ đứt 1 lúc 2 xích thì ngồi nhìn chờ chết nếu địch có nhiều thằng bắn cùng lúc.
 
Có lần mình chơi M41, con t50 đang cap base gần 80-90 rồi, mình phi lên chưa kịp ngắm vì nghĩ rằng đầng nào cũng thua, bấm 1 phát nó đi luôn, ván đấy tụi nó khen mình:) Hôm nay rõ ảo, lái t50-2 chạy 72km trên giờ tự dưng bị ăn một phát GWphanter chết luôn, ko hiểu nó ngắm kiểu gỉ?'+_+
cái này làm đc mà.t502 thì em ko rõ nhưng với t54 max speed ở khoảng 700m thì ngắm tc xe khoảng 10 thân xe đảm baỏ chuẩn luôn
 
thực ra mình lái KV-152 bắn pershing với con T-50 max speed từ xa 550m mà vẫn trúng cơ mà =))
mà con KV-152 thì khác quái gì SPG
 
Back
Top