Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Gõ nhầm, pháo tự hành!
Sr pà kon
^^
Mình đang chơi arty của mỹ, ko biết chọn có đúng ko nữa
 
Gõ nhầm, pháo tự hành!
Sr pà kon
^^
Mình đang chơi arty của mỹ, ko biết chọn có đúng ko nữa
Game người ta làm ra, con gì chả chơi được, bạn nói xem thích phong cách chơi thế nào thì mọi người còn tư vấn được. Còn list tính năng, so sáng các xe thì trên đây mấy post bác bupbechanh nói rất rõ rồi, tìm lên đọc là thấy liền
 
Mình thích loại pháo bắn chính xác, thu tâm nhanh
Nên chọn nước nào đây?
Mà hình như càng lên lv cao thì pháo nạp đạn càng lâu, con xe lv3 của mỹ nạp đạn lâu kinh!
 
Mình thích loại pháo bắn chính xác, thu tâm nhanh
Nên chọn nước nào đây?
Mà hình như càng lên lv cao thì pháo nạp đạn càng lâu, con xe lv3 của mỹ nạp đạn lâu kinh!
Vậy theo arty LX đi. Lên 261 đáp ứng đầy đủ các đặc điểm bạn cần.
 
Mình thích loại pháo bắn chính xác, thu tâm nhanh
Nên chọn nước nào đây?
Mà hình như càng lên lv cao thì pháo nạp đạn càng lâu, con xe lv3 của mỹ nạp đạn lâu kinh!

Có 3 con pháo thích hợp với bác.

1. Su-26 của Nga.

2. GW Panther của Đức.

3. OBJ-261
của Nga.

Tier thì bác tự mò. Còn tùy chơi kiểu nào mà bác sẽ chọn con đó để cày.
 
Thanks ku
Cho hỏi xíu, mình thấy có tới 3 loại đạn pháo, vậy 3 loại này khác nhau chỗ nào?
^^
 
khác nhau về chỉ số...........................................
 
Mình bắn với mấy con heavy tank, mỗi phát chỉ ăn dc tầm 10-20% máu( bắn trúng)
Mình dùng đạn HE, chuyển qua đạn nổ liệu có hơn ji` ko nhỉ?
 
HE là đạn nổ chứ gì nữa =)), có splash dmg
AP là đạn xuyên, pen giảm theo khoảng cách
HEAT là đạn gold cũng là đạn xuyên nhưng pen cao hơn, pen giữ nguyên theo khoảng cách nhưng ko dc hưởng shell nomalization
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy bữa nay chơi thử pháo đức thấy dame to hơn hẳn pháo nga mỗi tội aim với load lâu quá thấy con su-26 nó nã tằng tằng thấy hãi hùng :cuteonion56:
 
Haizz, mới nãy có thằng bồ mất nết quá, canh me lúc tụi kia bắt đầu chọi gạch bắn cho nó 1 phát, đứt xích, tạch phát, thăng
=))
 
Tối hôm qua thôi, mới làm một trận với IS-4 tại map Cliff team I, vào phút chót phe ta còn lại IS-4 (mình), Jagtiger, Obj261, M40/43 và tiger II; bên địch gồm có: AMX 50 120, GWType E, T95.
Mình đi mid cầm chân thằng T95 cho M40/43 táng vào mặt nó, Jagtiger leo lên đồi kiếm AMX 50 120 để luộc gọn. 30s sau khi lên đồi Jagtiger đã thấy AMX 50 120 vỏn vẹn còn 4xx hp và sẽ qui tiên trong vòng 1 phát :8onion38:
Đang thò thụt chuẩn bị lao lên thì bùm 1 phát, 1800 hp của Jagtiger không cánh mà bay :4cool_oh: giật mình vì tưởng đâu GWType E bắn ghê thế ai ngờ nhìn lại thì.....Obj261 phe ta đã giúp Jagtiger ngắm gà :cuteonion43:. Thế là AMX 50 120 được dịp lao lên hốt sạch 3 thằng còn lại và cap base, T95 còn 8xx hp cũng lao lên face to face với IS-4 còn 1000 hp, trổ tài quay mông quay hông, mình đã né hết 2 phát bắn tử thần của T95 và đưa anh ấy ra đi gọn nhẹ :2onion35:
Đang quay đầu về base để reset thì sau lưng thình lình xuất hiện GWType E cách khoảng 400m, biết khó sống nên cố gắng lạng lách đánh võng chờ anh ấy bắn hụt và :2cool_burn_joss_sti...ai ngờ hụt thật, đạn cách khoảng 5m sau đít :4cool_beauty:. Bùm 1 phát GWType E còn 110 hp, đứng đợi reload xong cũng là lúc GWType E đưa hông ra chui vào nhà, bùm phát tiếp theo viên đạn bay một đường thẳng tuyệt vời và dính vào ngay hông GWType và....bounce, wtf :7cool_waaaht:
Lọ mọ còn khoảng 30s cuối về base, đang leo lên dốc vừa thấy được AMX 50 120 cũng là lúc ăn một cú plash của GWType E còn 3xx hp, cuống cuồng bắn đại ai ngờ trúng AMX 50 120 và reset thành công :8onion73:
Sau đó đành ngồi chờ 50s cuối cùng kết thúc trận đấu căng thẳng và kết quả là Draw :1cool_byebye:
 
nghe hay vcd nhưng tiếc là post lộn topic rồi =))
 
Ờ giờ mới để ý, nhầm cái topic xả stress rồi :2cool_go:
 
Ức chế với pháo gà!
Team còn 3 thằng pháo, đi lên dò đường, thấy xe địch, mình núp lùm quan sát cho chúng bắn, nó *** chịu nhắm ji` cả, đạn văng thẳng vào mình
Thế là thăng
 
Đọc mấy bài trên tự nhiên liên tưởng đến clip IS-4 bị arty bồ kill được post bên thư giãn :)), giờ lắm thằng cầm arty mà cứ khoái ks, mình đang facehug hoặc đang 1vs1 với tank địch thì nó cố xác bắn vào kiếm kill, thà trúng địch còn đỡ đi, nhiều khi cứ tưởng như arty bên mình bán độ không :((
 
sáng nay e vừa làm 1 quả như thế nhưng mà ngc lại e bắn đón đầu địch đang chạy thằng AMX 13 chạy sau nã chết nó xác nó trôi xuống 1 tí ku cậu quá đà tông vào xác thằng địch thế là vô tình hứng trọn quả đạn của e thăng luôn xong ngồi sỉ vả e suốt 10' :cuteonion51:
 
nhiều quả arty ham ks cũng hài =)), anh T44 team kia chạy ra sau T32 mìNh bắn mông, nghe ầm 1 cái thằng kia bay luôn (pháo phe nó) =))
 
Hôm qua đang làm cái maus trap, IS-7, IS-4, T-44, Type-59 đang ôm con Maus còn ~300hp, con GWP nhà quẳng thẳng vào đó, cũng may trúng ngay đầu con maus :6cool_beat_brick:
 
Back
Top