My Wish
Mario & Luigi
- 29/12/05
- 738
- 250
Có muốn lạm bàn về "trẻ trâu" ko
Có muốn nghe tại sao tôi khinh "già trâu" hơn "trẻ trâu" ko? 
Trẻ trâu ở 1 mức độ nào đó hoàn toàn có thể hiểu dc là do tâm sinh lí lứa tuổi ấy, ảnh hưởng bởi nồng độ Testosterone (hình như là cao nhất trong đời người). Và do đó, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm. Ai khi trẻ chẳng ngu và nông nỗi, chỉ là ít hay nhiều và còn tùy hoàn cảnh nữa.
Nhưng "già trâu" thì hoàn toàn ko thể chấp nhận. Ko "hormones strikes", ko còn nhỏ em để mà thiếu suy nghĩ nữa. Sống cũng tạm đủ để hiểu linh tinh vài thứ. Chắc là nên biết tự kiềm chế chứ ( Tôi ngoại lệ cho tôi bị "tâm thần" và là "chó dại" nha). Còn nếu ko biết kiềm chế thì tức là dạng tỉnh táo, ko "bệnh hoạn" nhưng lại hành xử kiểu "chó dại" y chang như tôi.
Vậy thì loại nào tệ hại hơn ta
v.v. và vâng vâng.
Trích tiếp, nó ko phải là TV gốc nên tôi để nguyên Eng nhá. "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law".. Chỉ sửa là.. 7 sins's court

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
Pháo mà cũng dòm Winrate hả? BIG FAIL. Dòm thằng Garbad nhá, nhớ Object nó 74% win rate nhưng damage lè tè. Đến nó còn ko cãi lại dc tôi khoảng đó thì cậu là ai hả?
"phang chết 100% tier 7 = 203 cũng gọi là to mồm ". Tôi nói là to mồm đấy. Cậu ngon thì làm trainning room. Kiếm đám tier VIIs chạy qua chạy lại. Cậu phang mà ko 1 shot dc 80% số con thì tính sao đây? Làm độ 100 con nha
Bởi vì có đứa già mắt như mù, bảo là tôi "ích kỉ" ko chỉ ai mánh, ko hướng dẫn ai, cũng ko góp ích gì
Lạy trời hên là trí nhớ tôi tốt, chứ ko tôi bị ức chết rồi.
Có muốn nghe tại sao tôi khinh "già trâu" hơn "trẻ trâu" ko? 
Trẻ trâu ở 1 mức độ nào đó hoàn toàn có thể hiểu dc là do tâm sinh lí lứa tuổi ấy, ảnh hưởng bởi nồng độ Testosterone (hình như là cao nhất trong đời người). Và do đó, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm. Ai khi trẻ chẳng ngu và nông nỗi, chỉ là ít hay nhiều và còn tùy hoàn cảnh nữa.
Nhưng "già trâu" thì hoàn toàn ko thể chấp nhận. Ko "hormones strikes", ko còn nhỏ em để mà thiếu suy nghĩ nữa. Sống cũng tạm đủ để hiểu linh tinh vài thứ. Chắc là nên biết tự kiềm chế chứ ( Tôi ngoại lệ cho tôi bị "tâm thần" và là "chó dại" nha). Còn nếu ko biết kiềm chế thì tức là dạng tỉnh táo, ko "bệnh hoạn" nhưng lại hành xử kiểu "chó dại" y chang như tôi.

Vậy thì loại nào tệ hại hơn ta

v.v. và vâng vâng.
Trích tiếp, nó ko phải là TV gốc nên tôi để nguyên Eng nhá. "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law".. Chỉ sửa là.. 7 sins's court

---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
thì tôi đâu có nói trình tôi cao, nhìn stat tôi cả 2 con pháo đều winrate dưới 50% , có gì đâu tôi phải bao tôi to mồm , phang chết 100% tier 7 = 203 cũng gọi là to mồm à, nếu tự tin, làm được như thế, nói thế thì có gì là sai à
đúng, tôi là đứa pm hỏi cậu chỉnh ranks crew trong máy, bởi vì đó sự tò mò mà tôi không biết, tôi nhờ cậu chỉ bảo thì cậu tự hào mà lôi lại chuyện đó lên đây chăng, có liên quan gì đến pháo không ?
cậu cứ lôi mấy cái chuyện cũ rích ấy ra đâm nhau thì người ta khen cậu có trí nhớ tốt, hẳn ?
Pháo mà cũng dòm Winrate hả? BIG FAIL. Dòm thằng Garbad nhá, nhớ Object nó 74% win rate nhưng damage lè tè. Đến nó còn ko cãi lại dc tôi khoảng đó thì cậu là ai hả?

"phang chết 100% tier 7 = 203 cũng gọi là to mồm ". Tôi nói là to mồm đấy. Cậu ngon thì làm trainning room. Kiếm đám tier VIIs chạy qua chạy lại. Cậu phang mà ko 1 shot dc 80% số con thì tính sao đây? Làm độ 100 con nha

cậu cậu cứ lôi mấy cái chuyện cũ rích ấy ra đâm nhau thì người ta khen cậu có trí nhớ tốt, hẳn ?
Bởi vì có đứa già mắt như mù, bảo là tôi "ích kỉ" ko chỉ ai mánh, ko hướng dẫn ai, cũng ko góp ích gì

Lạy trời hên là trí nhớ tôi tốt, chứ ko tôi bị ức chết rồi.
, nếu tự tin, làm được như thế, nói thế thì có gì là sai à





.