Self propelled gun (SPGs) - Cái chết từ bầu trời. Ver III (fresh - no troll)

  • Thread starter Thread starter datngo
  • Ngày gửi Ngày gửi
anh em stats bèo thì có vấn đề gì nhỉ? mỗi người chơi game một khác, người chơi để khoe stats, người chơi để lấy niềm vui, được cái medal vui thì vào khoe. Chẳng có đ gì mà buồn. Mà tóm lại là cũng chỉ là cái thế giới ảo, ngoài đời làm được cái đ gì cho gia đình, người thân không mới là vấn đề.



Medals kiểu đó hóa chỉ là "con chó ngáp phải ruồi" thôi bạn à.

__________________________________


Tuy nhiên giọng điệu vẫn ngu xuẩn như cái thời thằng nobitadaidam mở miệng ra "cống hiến gì cho đất nước" :8cool_tire:

Như đã nói từ xưa, cái trò cãi game ko lại thì mang đời thực ra so rõ đúng vớ vẩn. Được thôi, cậu pip thích so khoản gì thì nào ở đời thực nào. Tớ chiều :2cool_misdoubt:

Chưa hết, cậu pip chơi ngu thì vào game cậu bị team nó chửi trước đã. Y chang như trên này chủi pub thoai. Và dĩ nhiên là tớ biết da mặt cậu pip rất dày. Dày hơn da chân, tương đương vói các thành phần "đẹp mặt" trong này :3cool_embarrassed:

Và vì cậu "*** phải buồn" khi mà gây ảnh hưởng lên người khác. Thế nên lại càng rõ là tự trọng cậu = 0. Từ đó mỗi lần sau khi chơi ngu xong, cậu lại tắt máy, chạy vào bếp và thỏ thẻ với mẹ " Mẹ ơi con rửa chén phụ mẹ thì tức là con là người tốt, là người có ích cho xã hội " bla bla bla :2cool_sexy_girl:

_____

Để tớ nói cậu nghe, nếu cậu đã " *** phải buồn" hay gì gì thì cậu cũng ko cần phải comment đâu. Comment làm cho nó hơi bị mâu thuẫn đấy. Và nếu còn reply tớ thì nó lại càng mâu thuẫn trầm trọng thêm. Công vào đó nó cho thấy rõ ràng là cậu ko dc " vô ưu" như cách cậu đang tính thế hiện đâu.

_____

P/s: chót, chiều theo ngu ý của cậu tớ xin dc báo cáo. Tớ làm cũng dc chút ít cho người ngoài, người nghèo khổ, tham gia từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân cancer vâng vâng, còn ng thân thì tớ xin chịu vì tớ coi như "mồ côi" đi bạn nha. :9cool_pudency:

Và tớ ko treo bảng "tôi là người tốt" hay " đã cống hiến cho gia đình người thân" trước ngực. Cũng ko dùng nó để đập vào đầu những ng bất đồng chính kiến.
 
Chỉnh sửa cuối:
GwPanther nên build skill gì cho crew hả các bác?
 
GwPanther nên build skill gì cho crew hả các bác?

Tuỳ mỗi người thích skill nào thôi
Mình thì BIA đầu tiên, rồi six sense
 
Con Bat nóc nó mỏng tẹt bác ạ. Hôm trước em lái con Lorrain, thằng bồ lái Bat, 2 thằng hồ hởi rủ nhau lên sườn đồi đứng lấp ló. Tự dưng uỳnh 1 cái, Bat bay nguyên cây máu. Em đang đứng khấn cho linh hồn nó siêu thoát. Uỳnh cái nữa, em cũng đi nguyên cây máu. Cả 2 thằng lên bảng ngồi đếm sao.
 
:) uhm, con đó gần như ko có giáp
Arty 7,8 gun 203 1 hit nó bình thường. Nhưng arty 6, gun 150 thì lần đầu tiên bắn đc vậy, hit ~1k4 rồi cháy chết luôn :)

Còn đây là tuyệt chiêu KS (9 mạng mà chỉ có 3k dam :)) ), bị dẫn 0-5 mà thắng ngược


Uploaded with ImageShack.us
 
Chỉnh sửa cuối:
28 pháo 1 trận:

bhyWh.jpg
 
Su-26
bách nhục cái tội thích party :8onion38:
 
một trận mother of arty khác:

1179653.jpg
 
ôi gặp pt 3 med 10 của Havok, mình cầm 261 bắn từ cân 3 med đến gần thắng. Nhưng do quá tay quá thành ra ưu thế quá lớn, thế là team hung hăng 4 con lao lên tính ăn 1 med havok ở 1 góc em ko bắn đc T__T. Thế là chết mẹ hết 4 mà 4 đứa ko bắn đc viên nào T__T từ thắng thành thua, nếu quả đó bắn nhẹ tay lại có khi lại thắng T__T, team ko hổ báo cứ def em xử từ từ các góc khác T__T ván 5k dame lại là ván nhân 2, tiếc ơi là tiếc T__T
 
hậu quả của mates ngu tỏ ra nguy hiểm thôi
 
Khả năng tư duy chiến thuật của bọn Havok em đánh giá là rất khá. Chơi với Havok phải rất thận trọng. Không biết chúng nó có train rate win trong tank company ko, nhưng tỉ lệ thắng của cá nhân thấp nhất là 55%. Tỉ lệ kill khá cao.
 
bọn -_- với havok bắn tốt rất đáng trong mong là key của team, nhưng chỉ khi có pt 3 thôi nha =)) còn solo thì éo sợ ai hết chả ngán ngại gì -_- havok solo cả, mình còn hành nó nát ra. Nhưng kiếm 2 clan này ko pt hơi chua àh :D tư duy là 1 chuyện, bọn này pt do thừa tank nên phối tank bá đạo. 2 bat 1 bat arty, 2 maus 1 amxB, 2 arty 1 med,... Mà bọn này có voice, bắn, lùi về reload, đợi arty reload, nhắm sẵn,... ko sai bao giờ thành ra hỏi xem làm sao team kia win??? Có duy nhất 1 thằng -_- tên vn gì đó đó winrate cao mà sida thấy cha, gặp nó là biết nó vô dụng rồi. 1 trận t92 800 dame, 1 trận t34 ko đc gì, 3 lần gặp nó team địch thì team mình càng thoải mái :)) Có hồi sáng nó kéo thêm 2 đứa pt chung team mình thì rất hoành tráng(nhưng nó vẫn ko gây đc dame, em theo sau nó xem từ đầu game, anh ấy di chuyển ngu và chết trong vô vọng=))) lần sau gặp quyết chào anh vn gì đó 1 tiếng mới đc, xem nó có đem winrate ra hù ko.
 
Ah. Thằng vnwanderer. ở clan [-_- ] Èo mẹ, rate cao, nhưng cùi thấy mẹ. Cứ mở mồm ra là chê bai, mà toàn chê người việt mới vđ. Hôm trước vừa mở mồm ra chê, bị em chửi cho. May là nó héo rồi, ko em lại tọng nguyên cả viên đạn vào mồm.
 
Mới mua con 212 bắn trận đầu tiên thành tích không tệ, Bắn arty kiếm luôn cái SniperAce, thích con opj 212 rồi đó ;)

 
Mới mua con 212 bắn trận đầu tiên thành tích không tệ, Bắn arty kiếm luôn cái SniperAce, thích con opj 212 rồi đó ;)

[spoil]
[/spoil]

súng cuối hay stock vậy bạn? cho xin cái hình tổng damg luôn ^^.
 
siêu vãi hồi trước bắn 212 gần đủ exp cho 261 luôn rồi mà ko đc cái sniper nào :8cool_cry:, sau này nerf credit của pháo thì bỏ luôn
 
[/spoil]

súng cuối hay stock vậy bạn? cho xin cái hình tổng damg luôn ^^.

Súng cuối bác ah, bắn con S-51 đã có gun 203 rồi cố gắng dùng 15300 exp free nâng xích mà dùng (hơi phí 15300 exp nâng xích của e do trước đây có mua cái +10% tải trọng mà ko để ý), Hình tổng dam e không chụp nhưng nhớ là 6700 dmg có lẻ, replay cũng ko có do chơi giữa tuần bằng lab cùi nên cái gì tắt được thì cứ tắt, cuối tuần về quê chơi desk máy xịn mới bật reblay
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top