jimmy_007vn
Donkey Kong
- 20/10/07
- 325
- 0
:( Tinh hình có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bị sét đánh như thế này. Mới gặp cô ấy tính tới hôm này là 5 ngày, đã 1 lần chở đi chơi, ăn uống. Nhưng mà sao trong lòng em cứ nghĩ đến cố ấy hoài, nhắm mắt là nghĩ đến cô ấy. Chỉ có ở gần cô ấy em mới thấy vui lên. 2 bữa nay đã mất ngủ đêm, và ăn không còn nhiều và ngon miệng như trước nữa. Bây giờ dc nghỉ 4 ngày, kô dc gặp cô ấy hàng ngày, chắc em chết quá mấy bác. Yêu nhiều, chia tay cũng nhiều, nhưng kô hiểu sao lần đầu tiên bị sét đánh nặng thế đi mất. Có cách nào để ngăn chặn tình trạng này kô mấy bác, chứ mới quen mấy ngày mà tỏ tình chắc em nó chạy luôn quá
.............
..........
Yup china đóa đóa, vất vả với nó bữa giờ
. Chia sẻ đi, chia sẻ đi
...... Lần đầu nói chuyện ở ngoài thôi --> lần thứ 2 vào phòng em nó và đè ra hun
....... Không chỉ 1 người, mà cả 2 người đều như thế 
) có 1 khoảng cách tương đối đấy. Khẳng định là những lần yêu đầu ai cũng vậy
............
. Gặp cô ấy trong 1 cuộc thi nói chuyện đôi chút nhưng mà có cảm tình từ lần nói chuyện đó, nhưng tệ cái là mình chưa có lấy đc số điện thoại hay facebook của cô ấy vì cô ấy thi rớt buồn lắm không muốn nói nhiều nên mình không tiên hỏi chỉ an ủi vài câu rồi nói linh tinh thôi, nhưng may mắn là mình cũng bị rớt khi trong khi thi lý thuyết như cô ấy:-*, nên 1 tháng sau mới có thể gặp lại cô ấy đc :(, giờ trong lòng đang hơi khó chịu vì chẳng có cách gì để liên lạc