Fires
Donkey Kong
- 12/1/04
- 339
- 0
Ậy dà, bây giờ thì tớ cũng đã hiểu phần nào cách viết của Heo roài, chẳng qua vì chính tớ cũng không tìm hiểu rõ xuất sứ của Silent Hill nên chưa biết được vì sao bạn lại có 1 kết cục như vậy... Ờ!! nhưng tuy nhiên thì vai trò của Alana (do chính các bạn nghĩ ra) chưa rõ rệt lắm, mình đang định viết thêm một chút về Alana, nhưng hẵng cứ để các bạn tưởng tượng về nhân vật này nhé!!
Chỉ biết rằng Alana trong thế giới thực cũng chỉ là 1 người thường, Alana có thể biết Acust
trong thế giới thực!?? Nhưng 2 người này không hợp nhau lắm, và rất có thể họ hiểu rõ về nhau chẳng hạn!! :cool:
Dù sao thì ai cũng có lí của mình, chúng ta đã hợp lực, sát cánh trong thế giới của Acust rồi, vậy thì tại sao lại phải mất đoàn kết vào lúc này nhỉ!?? Vì sự cố chấp ấy... Các bạn không sợ lại bị ... rơi vào 1 thế giới khác tương tự thế giới của Acust hả!?
Vui vẻ nhé!! Tranh luận gay gắt cũng không sao đâu, miễn đừng mất đoàn kết là được..
Thân!!
Chỉ biết rằng Alana trong thế giới thực cũng chỉ là 1 người thường, Alana có thể biết Acust
trong thế giới thực!?? Nhưng 2 người này không hợp nhau lắm, và rất có thể họ hiểu rõ về nhau chẳng hạn!! :cool: Dù sao thì ai cũng có lí của mình, chúng ta đã hợp lực, sát cánh trong thế giới của Acust rồi, vậy thì tại sao lại phải mất đoàn kết vào lúc này nhỉ!?? Vì sự cố chấp ấy... Các bạn không sợ lại bị ... rơi vào 1 thế giới khác tương tự thế giới của Acust hả!?

Vui vẻ nhé!! Tranh luận gay gắt cũng không sao đâu, miễn đừng mất đoàn kết là được..
Thân!!