dukedon
Donkey Kong
- 2/12/02
- 346
- 0
Ai chơi phần 1 chắc cũng biết là để cứu Yuri , Alice chấp nhận mang cả mạng sống mình để đánh đổi mặc dù từ đầu tới cuối giữa 2 người không ai thổ lộ điều chi .
Yuri là 1 anh chàng mồ côi cha mẹ vào năm lên 10 , từ đó anh phải tự kiếm sống bằng đủ thứ nghề kể cả đánh lộn nên khá lạnh lùng hơi ngang tàng và khá vui tính ( sao giống Sanosuke trong Kenshin quá ) .Anh ta yêu Alice nhưng không dám thổ lộ ( chắc vì mặc cảm thân phận ) , chỉ biết luôn đi theo để bảo vệ người yêu thôi .
Nếu chỉ chơi phần 1 thì không thể thấy hết được,phải qua phần 2 (Covenant)
Sau cái chết của Alice thì Yuri gần như mất đi vui vẻ , anh trở nên trầm lặng , sự đau khổ đã trói buộc trái tim anh , " cái tôi quá khứ " của anh bị giam cầm trong chính trái tim của mình , anh không biết phải làm gì cho đến khi anh tình cờ tạm trú tại nhà 2 ông cháu Gepetto + con chó Blanca . Khi cô nhóc gặp nạn thì sức mạnh monster của anh trỗi dậy , dù biến thành monster anh đã giết nhiều người nhưng anh không hề tấn công Karin ,nữ quân nhân duy nhất trong tiểu đội , mà bảo vệ cô .
Dòng đời đã cuốn anh trôi theo những cuộc chiến và khi biết Karin yêu mình thì anh lảng tránh mặc dù anh đã đưa cho Karin sợi dây mà ngày xưa anh đã từng trao cho Alice . Bảo vật này là của mẹ anh cho nên anh rất quý nó và anh chỉ trao cho người mà quý mến , giờ thì Alice đã không thể giữ nó nên anh trao lại cho Karin nhưng là để đáp lại những gì mà cô dành cho anh chứ không như ngày xưa anh trao nó cùng với tình yêu của mình cho Alice .
Chắc các bạn cho là tôi nói dóc vì dựa vào đâu mà tôi nói vậy phải không , bạn cứ chơi hết phần 2 đi . Khi biết Kato hồi sinh được người yêu của anh ta thì chính anh , anh cũng muốn hồi sinh Alice .
Sau khi hội tụ đủ điều kiện anh cùng Roger bắt đầu tiến hành nhưng sự thật được phơi bày , không thể hồi sinh người chết mà chỉ có thể lấy lại kí ức của người chết thôi còn thân xác thì là monster ( Kato đã đem kí ức người yêu truyền qua cho Ouka để có thể thấy 1 chút hình bóng người yêu và đây cũng là lý do mà Ouka yêu và hy sinh cho Kato ) .
Nhưng anh may mắn hơn là anh đã gặp được " hồn " của Alice và anh đã anh đã khóc khi nhìn thấy hình bóng Alice từ từ tan biến , khi Alice nói " I love you " thì một người ngang tàng như anh cũng rơi lệ nhưng không phải là 2 giọt mà là 2 hàng , đó là do sự dồn nén tình cảm pha lẫn thương đau trong suốt thời gian qua ( híc híc ... ) . Năm xưa anh yêu Alice vì anh nhìn thấy bên trong cái dáng vẻ yếu đuối là một tính cách mạnh mẽ , một tâm hồn thánh thiện và sự dịu dàng thâm kín nên anh không để người yêu mình hồi sinh thành monster như Kato đã làm mà anh chấp nhận sự thật mà anh luôn né tránh nó : Alice đã chết mà chết thì .... nhưng giờ thì anh biết anh có đuợc tình yêu của Alice .
Chính vì vậy mà anh trở nên mạnh mẽ hơn , anh không chối bỏ hiện tại để sống với những hoài niệm cũ dù nó cho anh " sự yên tịnh " và cũng không rũ sạch quá khứ dù quá khứ chỉ mang lại đau thương . Anh đã yêu Alice và mãi mãi chỉ yêu Alice mà thôi .
Còn Alice , cô xuất thân con nhà khá giả và rất gia giáo cho nên khi lần đầu gặp người như Yuri cô rất sợ mặc dù Yuri vừa cứu cô thoát chết . Nhưng ở lâu trong sự bảo vệ của Yuri cô phát hiện ở anh sự tốt lành ( rất tình cảm và nhút nhát ) ngược hẳn với dáng vẻ lạnh băng bên ngoài và cô đã dần dần yêu anh . Ban đầu cô không dám thổ lộ mà chỉ dùng hành động để biểu lộ 1 cách kín đáo , cô luôn ở cạnh an ủi động viên giúp anh có thêm niềm tin . Khi sắp chết cô định thổ lộ nhưng không thành ( không kịp ) , linh hồn cô luôn ở cạnh anh nên khi Yuri và Roger hồi sinh thất bại thì hồn cô đã hiện ra , khi nhận được câu " I... I love you , too " thì cô đã cười và thanh thản về với Chúa .
Còn về Karin , nhân vật này khó hiểu và rất khó nói . Cô yêu Yuri ? không biết . Ban đầu mình cũng lầm tưởng vậy vì Karin với Yuri y như tri kỷ vậy . Hai người thường trò chuyện vời nhau , khi biết Yuri đang hồi sinh Alice thì cô khụy người xuống , cô sợ mất Yuri và sau đó cô đã dũng cảm thổ lộ cùng anh mặc dù biết sẽ không có kết quả .
Sau khi mình đánh bại Kato ở Gate of Time thì mình vẫn cho là Karin sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp bên cạnh Yuri nhưng .... Không ngờ sau khi xem xong phần giới thiệu cuối trò chơi thì mình thấy Karin bị dịch chuyển không gian và thời gian , cô nằm bất tỉnh trước cổng toà nhà lớn và 1 người đàn ông mặc quân phục tiến lại gần cô và kinh ngạc khi thấy 1 tấm hình trong người Karin rớt ra (tấm hình chụp gia đình Yuri mà có lần anh đưa cho Karin)trong đó có ông ta .
Mình cũng ngạc nhiên không kém vì mình đã biết ông ta chính là bố của Yuri nhưng mẹ của Yuri ..... chính là Karin ( giống y hệt) . Trả trách Yuri năm xưa dù đã hoá quỷ nhưng lại bảo vệ cô ta .
Yuri là 1 anh chàng mồ côi cha mẹ vào năm lên 10 , từ đó anh phải tự kiếm sống bằng đủ thứ nghề kể cả đánh lộn nên khá lạnh lùng hơi ngang tàng và khá vui tính ( sao giống Sanosuke trong Kenshin quá ) .Anh ta yêu Alice nhưng không dám thổ lộ ( chắc vì mặc cảm thân phận ) , chỉ biết luôn đi theo để bảo vệ người yêu thôi .
Nếu chỉ chơi phần 1 thì không thể thấy hết được,phải qua phần 2 (Covenant)
Sau cái chết của Alice thì Yuri gần như mất đi vui vẻ , anh trở nên trầm lặng , sự đau khổ đã trói buộc trái tim anh , " cái tôi quá khứ " của anh bị giam cầm trong chính trái tim của mình , anh không biết phải làm gì cho đến khi anh tình cờ tạm trú tại nhà 2 ông cháu Gepetto + con chó Blanca . Khi cô nhóc gặp nạn thì sức mạnh monster của anh trỗi dậy , dù biến thành monster anh đã giết nhiều người nhưng anh không hề tấn công Karin ,nữ quân nhân duy nhất trong tiểu đội , mà bảo vệ cô .
Dòng đời đã cuốn anh trôi theo những cuộc chiến và khi biết Karin yêu mình thì anh lảng tránh mặc dù anh đã đưa cho Karin sợi dây mà ngày xưa anh đã từng trao cho Alice . Bảo vật này là của mẹ anh cho nên anh rất quý nó và anh chỉ trao cho người mà quý mến , giờ thì Alice đã không thể giữ nó nên anh trao lại cho Karin nhưng là để đáp lại những gì mà cô dành cho anh chứ không như ngày xưa anh trao nó cùng với tình yêu của mình cho Alice .
Chắc các bạn cho là tôi nói dóc vì dựa vào đâu mà tôi nói vậy phải không , bạn cứ chơi hết phần 2 đi . Khi biết Kato hồi sinh được người yêu của anh ta thì chính anh , anh cũng muốn hồi sinh Alice .
Sau khi hội tụ đủ điều kiện anh cùng Roger bắt đầu tiến hành nhưng sự thật được phơi bày , không thể hồi sinh người chết mà chỉ có thể lấy lại kí ức của người chết thôi còn thân xác thì là monster ( Kato đã đem kí ức người yêu truyền qua cho Ouka để có thể thấy 1 chút hình bóng người yêu và đây cũng là lý do mà Ouka yêu và hy sinh cho Kato ) .
Nhưng anh may mắn hơn là anh đã gặp được " hồn " của Alice và anh đã anh đã khóc khi nhìn thấy hình bóng Alice từ từ tan biến , khi Alice nói " I love you " thì một người ngang tàng như anh cũng rơi lệ nhưng không phải là 2 giọt mà là 2 hàng , đó là do sự dồn nén tình cảm pha lẫn thương đau trong suốt thời gian qua ( híc híc ... ) . Năm xưa anh yêu Alice vì anh nhìn thấy bên trong cái dáng vẻ yếu đuối là một tính cách mạnh mẽ , một tâm hồn thánh thiện và sự dịu dàng thâm kín nên anh không để người yêu mình hồi sinh thành monster như Kato đã làm mà anh chấp nhận sự thật mà anh luôn né tránh nó : Alice đã chết mà chết thì .... nhưng giờ thì anh biết anh có đuợc tình yêu của Alice .
Chính vì vậy mà anh trở nên mạnh mẽ hơn , anh không chối bỏ hiện tại để sống với những hoài niệm cũ dù nó cho anh " sự yên tịnh " và cũng không rũ sạch quá khứ dù quá khứ chỉ mang lại đau thương . Anh đã yêu Alice và mãi mãi chỉ yêu Alice mà thôi .
Còn Alice , cô xuất thân con nhà khá giả và rất gia giáo cho nên khi lần đầu gặp người như Yuri cô rất sợ mặc dù Yuri vừa cứu cô thoát chết . Nhưng ở lâu trong sự bảo vệ của Yuri cô phát hiện ở anh sự tốt lành ( rất tình cảm và nhút nhát ) ngược hẳn với dáng vẻ lạnh băng bên ngoài và cô đã dần dần yêu anh . Ban đầu cô không dám thổ lộ mà chỉ dùng hành động để biểu lộ 1 cách kín đáo , cô luôn ở cạnh an ủi động viên giúp anh có thêm niềm tin . Khi sắp chết cô định thổ lộ nhưng không thành ( không kịp ) , linh hồn cô luôn ở cạnh anh nên khi Yuri và Roger hồi sinh thất bại thì hồn cô đã hiện ra , khi nhận được câu " I... I love you , too " thì cô đã cười và thanh thản về với Chúa .
Còn về Karin , nhân vật này khó hiểu và rất khó nói . Cô yêu Yuri ? không biết . Ban đầu mình cũng lầm tưởng vậy vì Karin với Yuri y như tri kỷ vậy . Hai người thường trò chuyện vời nhau , khi biết Yuri đang hồi sinh Alice thì cô khụy người xuống , cô sợ mất Yuri và sau đó cô đã dũng cảm thổ lộ cùng anh mặc dù biết sẽ không có kết quả .
Sau khi mình đánh bại Kato ở Gate of Time thì mình vẫn cho là Karin sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp bên cạnh Yuri nhưng .... Không ngờ sau khi xem xong phần giới thiệu cuối trò chơi thì mình thấy Karin bị dịch chuyển không gian và thời gian , cô nằm bất tỉnh trước cổng toà nhà lớn và 1 người đàn ông mặc quân phục tiến lại gần cô và kinh ngạc khi thấy 1 tấm hình trong người Karin rớt ra (tấm hình chụp gia đình Yuri mà có lần anh đưa cho Karin)trong đó có ông ta .
Mình cũng ngạc nhiên không kém vì mình đã biết ông ta chính là bố của Yuri nhưng mẹ của Yuri ..... chính là Karin ( giống y hệt) . Trả trách Yuri năm xưa dù đã hoá quỷ nhưng lại bảo vệ cô ta .
