Shaman King KZB - Vua phép thuật

  • Thread starter Thread starter D.M.C
  • Ngày gửi Ngày gửi
truyện tranh hay đời thường cũng vậy thôi những thằng tưởng chừng như là không có cách gì thắng được thế mà chúng nó lại thua vì những lý do rất vớ vẩn mà=))
 
tập cuối nhìn mấy nhân vật khác nhở, :))
Alý trc để 1 chỏm, h có tận 3 =)), còn yoyo thì khỏi nói =))
 
sao thằng Hao không giết con Maiden đi cho rảnh nợ nhỉ !
sức mạnh tới 250k mà không làm được gì thì kể cũng lạ ! :-w
 
Cho mình hỏi , trên OneManga 1 tuần là ra 1 chương mới à ?
S.M có lẽ đã đi đến hồi kết !
 
Cho mình hỏi , trên OneManga 1 tuần là ra 1 chương mới à ?
S.M có lẽ đã đi đến hồi kết !
Kết từ đời tám hoánh nào rồi bạn ạ.

Mà còn kết 2 lần cơ =)).

Chúc vui.
 
Thực ra là bộ này đã end cách đây mấy tháng rồi 8-|

Edit: hả, replay chậm chân =.=

Cho mình hỏi , trên OneManga 1 tuần là ra 1 chương mới à ?
Tùy tiến độ nhóm scan
 
hình như mình không nhầm thì có 33 tập từ năm 98 tới năm 06 là hết :D
 
Đấy là những tập XB ở VN. Còn truyện thì vừa mới end.
 
đọc truyên này phần cuối tôi ko hiểu gì cả :-o
 
Có gì đâu , Hao vô đối quá nên nhóm bạn họp lực lại chơi chiêu cuối - cầu khẩn mẹ của Hao ra van xin - xong ;))
 
Edit: hả, replay chậm chân =.=

Mình không muốn bất lịch sự ... nhưng mà ... =)) =)) =))
 
đâu phải là van xin đâu mà là gọi ra để dạy dỗ Hao mà:|.Cái đấy gọi là chiến thắng bằng niềm tin được đề cập trong rất nhiều truyện tranh đó;))
 
Ư nhầm , dạy dỗ ::). Mà để ý là cái truyện này càng ngày càng vẽ sơ sài + ít chi tiết như mấy tập đầu :| . Nhìn 1 trang truyện trống huơ trống hoắc , đến cảnh vật mà ổng cũng lười vẽ là biết ổng chán lắm rồi .
 
Truyện này ngay từ đầu đã có nhiều chi tiết mang tính đạo đức, cái thiện là gốc trong con người rồi mà:|, tôi chưa đọc chap cuối mà nghe cái kết như thế thấy hơi dở, cứ cho đánh 1 trận lớn rồi tự dưng thắng hoành tráng cho nó không khí chứ:-?
 
Đánh có lại dek gì đâu mà đánh =))
Vẽ vời buff cho thằng Hao thành vô đối từ đầu đến cuối truyện mịa nó rồi =))
 
Đánh có lại dek gì đâu mà đánh =))
Vẽ vời buff cho thằng Hao thành vô đối từ đầu đến cuối truyện mịa nó rồi =))

Tuổi gì bằng sức mạnh niềm tin và hi vọng của Yoyo và nhóm bạn ;))
 
Từ lúc thằng A Léo được con Maiden hồi sinh làm tăng Power mình tưởng quả kết sẽ hoành tráng lắm , nhưng sau quả anh Hao nhận shamanking cái là biết ko hi vọng gì rồi

Để bọn Main char nó thịt Hao khi anh ấy "ngủ" thì còn nhảm nữa nên mình biết chắc quả kết lại "Cái thiện > cái ác" mà :>
 
cái đoạn cả bọn nhìn Hao 1 mình giết cả hạm đội của bố Manta là tất cả đã hiểu là không thể thắng nó bằng sức mạnh được rồi;))
 
Kết nhất đoạn YOYO dùng ý chí điều khiển tế bào để chữa vết thương;))
 
Back
Top