Shaman King KZB - Vua phép thuật

  • Thread starter Thread starter D.M.C
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mà end thì end mịe luôn đi ông tác giả lại bịa thêm phần nữa , con cháu toàn hàng khủng thế này đánh đấm gì nữa.

Phần 1 thì cái đoạn KZB có khúc nào đánh đấm gì ra hồn đâu :)) toàn đánh giở rồi chạy mất hoặc anh Hao ra kiếm chuyện =))

Thế bộ này nhảy cóc từ em Anna sang 1 con khác hả. Kiểu như bắt đồ F2 hả

Không biết gì thì thôi chứ chả ai cần cậu vào phát biểu linh tinh đâu nhé :|
 
con gái Silva, hậu duệ của Hao và là đệ tử của Anna :-?
sao mặt giống hệt con Anna luôn nhỉ :-??
 
thường thì vẽ mặt giống nhau cái khác nhau là ở mái tóc thôi;))
 
thường thì vẽ mặt giống nhau cái khác nhau là ở mái tóc thôi;))

ý tớ là giống như kiểu con gái Anna chứ không phải là đệ tử :-?
với cả là con gái Silva mà sao lại là Hao's descendent được nữa nhỉ :-?
 
có thể nó được hao dậy phép thuật , còn vẽ giống thì phải hỏi tác giả , anna cũng giống mẹ hao đấy thôi:-w
 
Nhớ ko nhầm thì Silva nhìn giống Hao cách đây 1000 năm gì đó, lâu quá ko rõ nữa, có quan hệ gì chăng ? :-s
 
Hao 1000 năm trước là người tộc Asakura

500 năm sau đó tái sinh vào tộc Pachi

500 năm nữa lại quay lại tộc Asakura

rite ?
 
Hao 1000 năm trước là người tộc Asakura

500 năm sau đó tái sinh vào tộc Pachi

500 năm nữa lại quay lại tộc Asakura

rite ?

yup .....

1000 năm trước yoh lập ra nền móng cho dòng họ Asakura, tuy nhiên trình của anh hiện giờ vẫn còi nên chả đù làm gì ~> die không rõ nguyên do :))
500 năm sau khi luyện tập ở hell, anh đã quyết định reborn vào bộ tộc patch để ăn cắp S.O.F. Tuy vậy vẫn bị masamune + yoh-ken ủ.Sau đó yoh-ken cũng chả được vào vòng trong làm shaman king ~> bị nhốt dưới địa ngục [-X
500 năm nửa reborn lại về nhà Asakura

Ở đây thì lại càng thấy vô lí 8-}. 500 năm trước vu lực của Hao còn thua 2 đứa kia thì cũng chỉ tầm 100k chứ mấy [-X vậy mà reborn lần 2 lại lên vùn vụt mặc dù mang tiếng đã bị san bớt cho yoh :-B Vậy mà lão già ông thằng yoh còn bảo trước đây 1k năm nó mạnh thì chả hiểu thế nào :|

Vẽ thì chả thấy gì giống. Cheerful hơn nhiều + da nó màu đỏ :|
 
1000 năm trước hao thất bại khi là lúc vừa mới thành tài, bị cả dòng họ quây chết
500 sau thì ăn trộm được S.O.F và cũng thất bại
500 năm nữa thì về lại nhà và đã lên ngôi vua thành công
lên nhớ hao tu luyện ở địa ngục gần 1000 năm cho lên công lực tăng là việc đương nhiên, còn bọn kia tu luyện có 1 tí mà công lực đã tăng x10 rồi:-w
 
lên nhớ hao tu luyện ở địa ngục gần 1000 năm cho lên công lực tăng là việc đương nhiên, còn bọn kia tu luyện có 1 tí mà công lực đã tăng x10 rồi

Vấn đề ở đây là lần die của thằng ren với horo cũng chả kém =)) tự hỏi là O.S càng mạnh thì vu lực lúc tập luyện càng up nhanh thì phải :-?
 
ren chết lần 2 horo chết 1 lần còn hao chết 3 lần , hao nó đã đạt đến giới hạn của pháp sư rồi cho lên nó phải mạnh là điều đương nhiên, còn về vụ O.S thì pháp sư càng mạnh thì O.S cũng mạnh theo pháp sư:-w
 
Mà thấy cái phần 2 của bộ này ra cũng thú vị nhỉ ? Sao tới giờ trên mangafox vẫn chưa có chap 2 nữa :( . Tôi thấy Ren vời Jeane cưới nhau cũng hợp đấy chứ .
 
Mà thấy cái phần 2 của bộ này ra cũng thú vị nhỉ ? Sao tới giờ trên mangafox vẫn chưa có chap 2 nữa :( . Tôi thấy Ren vời Jeane cưới nhau cũng hợp đấy chứ .

Shaman king đã chìm vào đêm rồi ko còn nổi nữa nên chắc ko ai đọc,mà sao lại đào mộ lại thế
 
Đấy là one shot chứ nổi với chìm cái gì....
 
Mình ko đào mộ tại thắc mắc về phần 2 của ShamanKing thôi . Thấy mấy đứa con tụi này mới tí tuổi mà quyên năng vãi wa :-ss . Thằng nhóc Men con thằng Ren thì sở hữu O.S của cha vs mẹ nó luôn mới ghê
 
Hình như ai cũng biết chuyện này rồi thì phải?
Nhưng tớ cứ cho vào spoil cho chắc :D
[spoil]
Có vẻ như Hana là con của Hao và Anna
Thắc mắc là tại sao thằng Yoh lại để chuyện đó xảy ra......=((
Bây giờ đã hiểu tại sao nó tên là Hana (Hana = Hao + Anna)
[/spoil]
 
[spoil]
Có vẻ như Hana là con của Hao và Anna
Thắc mắc là tại sao thằng Yoh lại để chuyện đó xảy ra......=((
Bây giờ đã hiểu tại sao nó tên là Hana (Hana = Hao + Anna)
[/spoil]

Có đọc truyện hay không mà phán một câu khó đỡ vậy :|
 
Có đọc truyện hay không mà phán một câu khó đỡ vậy :|
Không phải là tớ phán mà tin này đã đc nhiều người xác nhận
Đọc rồi và đã rất sốc khi nghe đc tin này
Lúc đầu cũng chẳng biết gì
Đã hỏi mấy thằng bạn bên Nhật và bọn nó đều gật đầu
Cho nên có vẻ điều này là thật đấy
Không tin thì tùy thôi :)
Thôi, thế thì tạm xóa cái spoil và chờ chap mới
Không tự nhiên mình lại mắc tội chém gió >.<
Ơ....nhưng....quote lại thế kia rồi thì thôi cứ để đó vậy :))

P/s: Lúc đó tớ cũng chả tin đâu
Nhưng cái khúc Tamao nói là "đã đến lúc cho Hana biết cha mẹ thật của nó là ai"(Trong khi cha mẹ hiện tại của nó là Yoh và Tamao) thì tớ có lẽ đã bắt đầu tin :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Thứ nhất truyện đã khẳng định là Hana là con của Yoh và Hana rồi mà còn nghe những thông tin như vậy thì chịu cậu rồi.

Thứ hai là lấy cách ghép tên để khẳng định như vậy là rất sai, Yoh hay đúng hơn là You (葉) còn có cách đọc khác là Ha (は) (thông dụng hơn), có nghĩa là lá, ghép với chữ ナ(na) trong アンナ (Anna) thành Hana (花) nghĩa là hoa. Còn Hao (葉王) có nghĩa là Diệp Vương, và từ Ha trong đó cũng là lá. Về cơ bản thì cái tên You chỉ là đặt theo Hao thôi, cứ lấy cách đặt tên mà nói thì chẳng lẽ Yoh là con của Hao với một ai đó, và con của Silvar tên là Anna chẳng lẽ lại... :|
Và trước khi Hana biết sự thật thì nó chẳng biết Yoh và Anna là ai, và có lẽ cũng chẳng biết Hao là thằng nào, và khi gặp nhau đã táng cho thằng lạ mặt đó một cước, sau thấy nó có nét hao hao giống Yoh nên mới gọi nó là chú.


Nhưng cái khúc Tamao nói là "đã đến lúc cho Hana biết cha mẹ thật của nó là ai"(Trong khi cha mẹ hiện tại của nó là Yoh và Tamao) thì tớ có lẽ đã bắt đầu tin

Cậu nên đọc những khúc tiếp theo, nhất là phần Hana no Jidai ấy, dù nó ra mới có 1 chap thôi :|
 
Thứ nhất truyện đã khẳng định là Hana là con của Yoh và Hana rồi mà còn nghe những thông tin như vậy thì chịu cậu rồi.

Thứ hai là lấy cách ghép tên để khẳng định như vậy là rất sai, Yoh hay đúng hơn là You (葉) còn có cách đọc khác là Ha (は) (thông dụng hơn), có nghĩa là lá, ghép với chữ ナ(na) trong アンナ (Anna) thành Hana (花) nghĩa là hoa. Còn Hao (葉王) có nghĩa là Diệp Vương, và từ Ha trong đó cũng là lá. Về cơ bản thì cái tên You chỉ là đặt theo Hao thôi, cứ lấy cách đặt tên mà nói thì chẳng lẽ Yoh là con của Hao với một ai đó, và con của Silvar tên là Anna chẳng lẽ lại... :|
Và trước khi Hana biết sự thật thì nó chẳng biết Yoh và Anna là ai, và có lẽ cũng chẳng biết Hao là thằng nào, và khi gặp nhau đã táng cho thằng lạ mặt đó một cước, sau thấy nó có nét hao hao giống Yoh nên mới gọi nó là chú.




Cậu nên đọc những khúc tiếp theo, nhất là phần Hana no Jidai ấy :|
Thanks :D
Anna yêu Yoh đến vậy cơ mà
Cho nên có lẽ Hana là con của Hao thì đúng là vô lý thật :D
 
Back
Top