Shellshock 2 Blood Trails

Status
Không mở trả lời sau này.
tóm gọn lại là game chung quy cũng chỉ là một dãy những hình khối, cho dù nó là cái gì thì bắn vào nó cũng chẳng chết ai, người nào thích thì cứ chơi, người nào cảm thấy nó ko hợp thì ko chơi, vậy thôi ::)
Ông nói đơn giản nhỉ...tôi nói có thể hơi quá...xin lỗi trước nhé. Thế nó lấy bố mẹ ông vào làm hình mẫu việt cộng rồi khi ông chơi game cầm súng bắn vào mấy cái dãy hình khối lấy từ nguyên mẫu mama với papa ông thì kô sao phải không??? Vậy bây giờ có thằng nào nó chửi thằng vào mặt ông thì cũng không sao phải không...chẳng chết ai mà, đúng không???
thích thì chơi. Nói như mấy ông thì người Nhật k được phéo chơi Cod 5 chắc.
Tất nhiên là kô phải kô được phép...nhưng nếu là một người nhật có lòng tự trọng và yêu nước thì chắc là nó sẽ kô chơi đâu. Nhưng tớ nhắc cho bạn nhớ là sự so sánh của bạn quá tệ...Nhật lúc trước nó vốn là phát xít...là phi nghĩa còn Việt Nam là chiến đấu giành độc lập..là chính nghĩa...so sánh thế e hơi bôi bác.
 
Làm sao xác định phi nghĩa và chính nghĩa trong chiến tranh ? Chính nghĩa xuất phát từ miệng kẻ chiến thắng , sử sách do kẻ thắng viết .

Game thì vẫn là game , có 1 số người luôn cứ tưởng thế giới ảo là thật
 
Các bác nào hô hào cổ vũ cho game này coi chừng vài ngày nữa bị công an phường đến gô cổ vì tội phản động đấy =)) =)) =)). jk:p
 
10.jpg.jpg
:o
hiệu ứng từ CoD5 chăng
hình ảnh nhìn cũng khá ghê
tui thấy ko có nét nào gống người việt hết,giống bọn thái hơn
 
Làm sao xác định phi nghĩa và chính nghĩa trong chiến tranh ? Chính nghĩa xuất phát từ miệng kẻ chiến thắng , sử sách do kẻ thắng viết .

Game thì vẫn là game , có 1 số người luôn cứ tưởng thế giới ảo là thật

ông nói thế mà được à...thế giờ thằng nào rồi hơi ngồi viết game phản động thì cũng kô sao à??? cứ thế giới ảo thì thích làm gì thì làm à??? Ông bản thân là một người Việt Nam mà nói ra câu này kô thấy nhục à??? Kô phân biệt đâu là đúng đâu là sai à??? Ông có cái ngày hôm ở đây ông không nghĩ là do đâu...sao lại phủ nhận một cách phũ phàng xương máu của cha ông mình ngày xưa như thế??? Thế bây giờ nhé...đang là thế giới ảo...forum này...diễn đàn này...có thằng nó chửi "giao hoan đất trời mẹ ông" ông có tức kô??? chắc là kô vì ông phân biệt được rõ thật và ảo mà...
 
cái thằng nó chửi k phải là ảo bạn à, nó có thật nó mới gõ được cái câu "k dám quote" lại đó. Mà nếu chửi thì chửi mấy thằng lãnh đạo ấy. Chúng nó có biết mồ hôi sương máu của cha ông là j` đâu. Chúng nó đút có bao giờ là đủ.
 
nói chung chỉ là để giải trí thôi mà....cần j` phải nặng nhẹ tư tg? đến thế.....mấy ông trẻ mà bôn quá đấy :hug::hug::hug:
 
cái thằng nó chửi k phải là ảo bạn à, nó có thật nó mới gõ được cái câu "k dám quote" lại đó. Mà nếu chửi thì chửi mấy thằng lãnh đạo ấy. Chúng nó có biết mồ hôi sương máu của cha ông là j` đâu. Chúng nó đút có bao giờ là đủ.

Đúng là thằng chửi kô phải ảo nhưng cái câu chửi là ảo...game là ảo nhưng thằng làm game là thật...game kô có tội mà tội ở thằng làm game và thằng chơi là đồng lõa.:devil:
 
Mình chả bao h so sánh trong game và đời thật :)),nhất là game chiến tranh làm trên lịch sử,nếu nó làm ngược lại với lịch sử thì mới đáng nói chứ nếu nó làm bt` thì cũng chả sao,ko quan tâm,nếu nói chơi mấy game kiểu chiến tranh VN là phản động thì mình cũng là khủng bố
 
Game kiểu này thì thể nào chẳng có nhiều ý kiến trái ngược nhau, mình ko chơi 1 là do ko thích thể loại chiến tranh Việt Nam, 2 là chất lượng game quá bình thường :)
 
Ông nói đơn giản nhỉ...tôi nói có thể hơi quá...xin lỗi trước nhé. Thế nó lấy bố mẹ ông vào làm hình mẫu việt cộng rồi khi ông chơi game cầm súng bắn vào mấy cái dãy hình khối lấy từ nguyên mẫu mama với papa ông thì kô sao phải không??? Vậy bây giờ có thằng nào nó chửi thằng vào mặt ông thì cũng không sao phải không...chẳng chết ai mà, đúng không???

chửi là một chuyện, game là một chuyện, tôi nói thẳng luôn , nếu như papa hay mama tôi được đưa vào game, tôi , là con , thì tôi sẽ ko chơi, nhưng tôi không có thể cấm những người khác chơi ... cậu hiểu chứ , chẳng lẽ tôi tới nhà từng người có cài game đó, yêu cầu remove ra khỏi máy ?

cũng giống như cái chửi, cậu chửi ngay trước mặt tôi, tôi đá vỡ mồm cậu, nhưng người khác nói khuất sau lưng tôi, chẳng lẽ tôi chửi đổng toàn thế giới à :-"

còn nói chính xác hơn, cậu có quyền chơi hoặc không, chơi thì ngồi vào, không chơi xách đít đi ra , hết
 
Darkangle nói hay :'>
PS : Game là game chứ chính trị là chính trị , mà vả lại game này nó ko có đụng tới chính trị như VietCong , ai chơi thì chơi , không thích thì đừng vào quan trọng hóa chính trị và game =) .
 
Thôi chẳng vào cái box này nữa, vấn đề dạng này có tranh cãi mãi cũng ko có hồi kết, ai chơi thì chơi, ko thì thôi, khỏi phải cãi nhau nữa
 
đúng là chỉ có mấy thằng hão suốt ngày mơ mộng mới đi so sánh 3 cái chính trị với game =)), thế giờ mấy thằng mĩ làm game viet nam war, việt nam thì lại làm american war, đi war với tụi mĩ, hồi 2 bên chửi lộn thẳng cổ rồi lại có war thật à :)),rồi còn mấy trò như call of duty thì đi đánh tụi đức, chú chơi thì chú đồng lõa với mĩ à ;;),thế có biết cái tụi nhà nước giờ có tôn trọng cha ông ta ko ;)), chị Võ thị sáu có công to thế mà cái tụi phường tớ nó đem đi đặt cho cái hẻm dài 5m kìa =))
kết lại: ai chơi thì vào, ko thì biến, đừng có xó ró chi cho mệt, để người ta chơi :hug:
 
đúng rồi, game đệ nhị thế chiến ra bao nhiêu bản, chẳng lẽ ko một thằng đức nào chơi ??? tất cả bọn đức, bọn nhật, ko chơi game hết à,
 
bàn tới bàn lui riết từ 1 topic về game trở thành topic về chính trị luôn rồi:|
 
thôi ...mấy bác cho em xin đi....ai chơi thì chơi...ko chơi thì thôi ko ai cản......thay vì chơi game và yêu nc' mấy bác đang mạt sát lẫn nhau ở đây đc cái ích j`...mỗi ng` có chính kiến riêng của mình....còn riêng em là em bức xúc lắm đây này....down mãi chưa xong nên chưa đc thử :D:D
 
Ông bản thân là một người Việt Nam mà nói ra câu này kô thấy nhục à??? Kô phân biệt đâu là đúng đâu là sai à???
Tui ko thấy gì là nhục cả .
Tui đc nghe nhiều người kể những chuyện xảy ra vào thời đó nhưng ko thấy ghi trong sách lịch sử tui học :-"
Tui ko sống thời đó nên tui ko biết thực hư ra sao



Thế bây giờ nhé...đang là thế giới ảo...forum này...diễn đàn này...có thằng nó chửi "giao hoan đất trời mẹ ông" ông có tức kô??? chắc là kô vì ông phân biệt được rõ thật và ảo mà...
Nói một cách nôm na game là thứ đc tạo ra từ trí tưởng tượng của con người nên ko thể coi là thật , chửi là một hành động xúc phạm trực tiếp đến người khác


P/S : Tui chỉ nói ra sự thật ko có ý phản động nha . Tôi cũng yêu quê hương mình nhưng tôi ko tin tưởng tuyệt đối vào chính phủ thôi
 
Thực ra ko ai ngăn cấm chơi game loại này cả.Chỉ là tùy thuộc suy nghĩ của từng người thôi.Quan điểm của mình là,đã là người Việt thì cho dù đó là game,thì việc một người Việt chơi game điều khiển nv bắn chết người Việt trên game mình thấy ko hay chút nào,thế thôi.

Nói thực vào cái lúc cũng không đến mức khan game như bây giờ,thiết nghĩ sao cứ phải chơi mấy game kiểu này làm gì.Nếu ai thấy bắn vào dân Việt trong những game kiểu này ko vấn đề gì,không cảm thấy sao thì cứ bắn,kệ thôi.Còn không thì nên rút ra khỏi topic thôi,mình cũng thế....
 
Làm sao xác định phi nghĩa và chính nghĩa trong chiến tranh ? Chính nghĩa xuất phát từ miệng kẻ chiến thắng , sử sách do kẻ thắng viết .

Game thì vẫn là game , có 1 số người luôn cứ tưởng thế giới ảo là thật

chuẩn không cần chỉnh, chính nghĩa là của người chiến thắng.Nhưng dù sao thì đây vẫn chỉ là 1 trò chơi ai thích chơi thì chơi( đôi khi nghe tiếng việt trong game cũng thú vị lắm),còn không thích chơi thì không cần phải đem lòng tự hào dân tộc hay gì đó ra đây để nhắc nhở.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top