Trong show truyền hình , Lương Gia Huy từng nói là vai của Hồ Quân đã động tình (tình ở đây là tình nghĩa giữa Diêm và thầy mình) , nên cuối cùng kế hoạch của Diêm đã thất bại , chứ ko thì ko thể thất bại .
Từ câu này , có thể đoán đc là Diêm đã biết trc mình đã bị lừa , Diêm biết người trong xe ko phải là Tôn Văn .
Diêm đã bị thầy mình làm lung lây , nhưng thân mang trọng trách , lại là người một mực tận trung với nước , khiến Diêm đã bị giằng co giữa hai lằng ranh , nên dù biết mình đã bị lừa , nhưng vẫn nhắm mắt coi như ko biết , Diêm tự lừa dối mình rằng người trong xe chính là Tôn Văn , như thế một mặt Diêm có thể báo đáp ân huệ của thầy mình , một mặt có thể báo đáp ân huệ của đất nước khi đã hoàn thành trọng trách , một mặt có thể gián tiếp gửi gắm hy vọng vào một ngày mai của TQ .
Diêm từng nói với thầy mình rằng : "thầy nghĩ chỉ với vài người ngồi vào bàn hội hộp , biểu tình là có thể cứu đc TQ sao ??"
Câu nói này có thể thấy rằng , Diêm cũng biết rằng đất nước cần đc cứu , cần đc thay đổi tốt hơn . Nhưng người từng đc tiếp thu giáo dục phương tây như Diêm , lại cực kỳ ghét phương tây , cho rằng phương tây toàn là lòng lang dạ sói , khi mà điều họ mang lại cho dân là chiến loạn ko ngừng , nên Diêm nghĩ rằng nếu cách mạng thành công thì đất nước chỉ sẽ tệ hơn chứ ko thể khá hơn đc .
Diêm bị mâu thuẫn , khi ko tin vào những đám thư sinh chỉ biết biểu tình hô khẩu hiệu là có thể cứu lấy đất nước và khiến đất nước tốt hơn , nhưng cũng bất mãn và tuyệt vọng với triều đình hiện tại . Cái mà Diêm có , có chăng là một ít niềm tin vào cách mạng , niềm tin đó tuy rất mong manh , nhưng Diêm ko còn chọn lựa nào khác .
phim này sao khúc cuối lúc cái xe ngã ra,anh chàng giả mạo tôn văn không chạy ra và trốn đi,vẫn còn kịp để làm điều đó má
Tại phải tranh thủ kèo dài thời gian càng lâu càng tốt để Tôn Văn rời khỏi .