mềnh mới chơi first clear + main lv 65 , con fiend đầu tiên thấy là con biliken , cái passive bá đạo thật đấy nhưng chả có mp mà xài ~.~ chắc phải đi với divine mới may ra .
còn dragon vs vile , vile thì thường khỏe hơn dragon "rất nhiều " con cuối cùng mình dùng là con gì có megido khởi điểm ý

đi với winged flight thì cực kì khỏe , chạy khắp map hoành hành mà chúng nó chả counter đc . mà mình tưởng delay turn cả dragon lẫn vile đều bị delay chứ , vile bị cái là dính move down thôi nhỉ

vả lại vile thì stats thường to hơn so với 1 con dragon gần cấp , boss killer là 1 chuyện chứ dùng magic có vile thì củ hành creep cực kì thích luôn

mình bị ấn tượng từ cái thời đánh ronaldo nó có combo chaos wave + winged flight khó chịu quá thành ra kết luôn
về dragon thì từ hồi có cái trò evil flow thì vile tuy khỏe lại bị lép vế hẳn nếu nói về khả năng cơ động , move k bị trừ lại tấn công 6 range lận

cái trò chaos wave nâng cấp lên + 1 range là mình đã thấy k công bằng rồi .
nói chung là 2 con đều có ưu và nhược , cẳn bản là inherit từ đời trước thế nào thôi , có 1 thời gian mình dùng 1 con vile đến tận hơn 10 lv vẫn còn chưa bỏ được vì khỏe quá =.=
về mấy cái race mới , trừ fiend và hero ra , omega và ghost mình k thấy được tác dụng của chúng , ghost với possesion chống healer và ranger , chỉ có tác dụng trong vài trường hợp và k hiệu quả vơi boss , omega thì cảm giác như đánh bạc với số phận , bao giờ hên thì được thêm turn nữa ?
À , còn về độ dark của game , mình k nhớ mình đã rage bao nhiêu lần trong DS 1 vì cái xã hội của họ được miêu tả thật quá , con người lao vào tàn sát lẫn nhau để sinh tồn , ngay cả cảnh sát , SDF và các followers còn như vậy . Những tình tiết như vậy gần như k còn trong DS 2 , có chăng chỉ là vài thằng abuser , và chấm hết . Nhân vật được khắc họa đậm nét qua side story và event là tốt , nhưng vì 1 lý do nào đó mà mình k thấy được cái chất của những survivor đang ở giữa thời khắc tận thế .