Hiếu nói:
Không thể có chuyện nhầm lẫn ở đây nhau ,có lẽ do nét vẽ của họa sĩ đấy thôi !
Làm sao không có chuyện nhầm lẫn được, không phải do nét vẽ của họa sĩ đâu, bạn đừng quên rằng chính Ran cũng từng nhầm tưởng Kid chính là Shinichi khi lần đầu gặp Kid---> Đây chính là 1 nhân vật có khuôn mặt hoàn toàn giống Shinichi.
thằng Gin là thông minh nhất
Kể ra cũng phải xét lại, tên này đúng là 1 kẻ xảo quyệt có tài suy luận siêu đẳng, hình như mọi tài năng của tổ chức áo đen đã dồn cho gã này...thử xem lại, khi phát hiện ra 1 sợi tóc màu nâu trong xe, hắn đã suy luận ra ngay đó là của Haibara, nếu tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, liệu các bác có thèm để ý đến 1 sợi tóc cỏn con không?
Nhưng cũng có lúc hắn ta lại tỏ ra quá đa nghi, khi Conan đặt máy nghe lén vào bà póng viên, hắn lại nghi cho ông Mori và định thủ tiêu ổng...Vậy mà sau đó nghe vài lời của Vemouth thì hắn lại tha cho ông Mori.
Còn màn đấu súng cũng thật gay cấn, theo tui nghĩ thì lần này, "viên đạn bạc" tỏ ra có tài hơn, anh ta có thể bắn chính xác xuyên qua ống ngắm của Gin trong khi Gin chỉ bắn trúng vào lan can của tòa nhà, nhưng Gin lại có 1 tài phản xạ siêu đẳng, thử hỏi trên thế giới này, có ai có đủ khả năng nhìn thấy viên đạn bay thẳng tới mình qua ống ngắm, rùi né ngay chỉ để viên đạn sượt qua mặt?--->Đây chính là 1 điểm vô lí của truyện.