Đến đây lại có 1 thắc mắc khác là tụi áo đen chế ra cái thuốc quỷ sứ kia để làm gì, vì muốn phân hủy xác thì đâu cần thuốc đặc biệt chi cho rắc rối, dùng vài lít Axit là xong, mà bọn áo đen thì...dư sức. ^^
Nghe đâu chị (đầu tiên là cha mẹ) của Haibara nghiên cứu đó là 1 loại thuốc bất tử (đọc kĩ truyện sẽ biết), nhưng nó lại biến thành thuốc cải lão hoàn đồng cho Haibara và Conan.
Và còn 1 chi tiết đáng lưu ý nữa, theo thông tin trong truyện, mụ Christ cũng chính là bà Sharon, và bà ta không hề già đi sau chừng đó năm, liêu có phải đó là do nghệ thuật hóa trang hay là do 1 loại thuốc nào đó?
Việc mụ ta tha cho Conan (thậm chí có khi còn giúp nó) đơn giản là vì bà ta là bạn rất thân với mẹ của Conan, hơn nữa bà ta cũng rất khâm phục tài năng của Conan. ^^