--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
Phải nói là vẫn quá nhiều điểm thiếu hợp lý hôm nay đọc lại vài tập bắt đầu thấy chán Conan ko hiểu vì sao . Chưa đọc tập 50 ko bít có hay hay ko :'>
 
ai đọc rồi kể cho cái nào !! 50 ấy !! chán chết dn đến giờ vẫn chưa có !! 50 có bọn áo đen hay kid1412 ko mấy bác !! tui khoái đọc mấy phần này lắm ! nghe nói đến kid là khoái rùi !! he he
 
Tập 50 không có kid hay áo đen đâu- Có thêm ba vụ án thôi: một vụ bắt cóc tống tiền - một vụ giết nhà văn và một vụ giết người ở vùng núi tuyết (chưa xong) :-<
 
thanhdh nói:
ai đọc rồi kể cho cái nào !! 50 ấy !! chán chết dn đến giờ vẫn chưa có !! 50 có bọn áo đen hay kid1412 ko mấy bác !! tui khoái đọc mấy phần này lắm ! nghe nói đến kid là khoái rùi !! he he
Vụ đầu tiên là bắt cóc thằng ku Kota(thằng ku nhìn trông hay lắm:D)
Vụ 2 là giết ông nhà báo,vụ chán nhất trong tập,đọc mấy mẩu tin==> thủ phạm luôn:D
Vụ 3 là truyền thuyết về bà chúa tuyết,vụ này khá hay vì kể về năm Heiji + Shinichi 13 tuổi
 
Cái vụ ở vùng núi tuyết hơi khó hiểu 1 chút ,đang đến đaọn hay thì truyện lại dừng >__<

Mà hai vụ kia không hay lắm ,vì hơi ngắn @__________@
 
nói chung là tập này không ấn tượng, không có vụ nào hay cả( trừ vụ núi tuyết còn dang dở).
Theo shery thì cũng đến lúc tác giả nghĩ đến việc kết thúc bộ truyện này rồi đó! Càng ngày càng chán, chỉ có vụ nào dính đến bọn áo đen, đến kid, hay bị nghi ngờ tung tích là còn hay thôi.
 
Công nhận rằng là giờ đây đọc Conan không còn có hứng thú như ngày xưa nữa ( 1 phần là do cái lịch phát hành bộ truyện), mà càng đọc tui càng thấy mâu thuẫn thui à. Có lẽ tác giả nên kết thúc bộ truyện sớm là hợp lý ( như Shery nói).
Mà tui thấy các vụ có mặt Heiji cũng hay đó chứ.
 
uhm
vậy là chứng tỏ lập luận của tui đúng
nhưng những vụ có bọn áo đen thì tui thấy vẫn lôi cuốn :D
mà có Heiji vô thì công nhận cũng hay thật
 
vụ nào có hẹiji phá án với conan là tuyệt !! hai đứa này ăn ý nhau nhỉ ! tiếc là ít được như vậy đứa ở osaka đứa tokyo .....
minh hiếu đọc truyện ni rùi à !!! tui mua hoài sao ko thấy có ,hỏi họ còn nói ko biết nữa !! thành phố chi mà như cái làng quá ! ở đông hà còn mau có hơn nữa !>>chán >>bùn..
 
Đúng là không ấn tượng mấy ,đọc xong hai vụ đầu thấy cũng đc ,vụ núi tuyết mới hay ,bỏ lưng chừng hồi hộp quá @_____@
 
Bây giờ thì mới nhớ lại cái đoạn đi trên tàu ma để chọn diễn viên cho phim hồn ma thuyền trưởng ấy nghĩa lại đoạn đấy thằng Hactory cho cái con Sonoko xem thử để biết là người vô hình lúc rút tay ra ko thấy gì bên trong vậy tay nó đâu các bác thử nói xem
 
-Tui lúc đọc vài tập đầu thấy khá hay,nhưng đọc tới tập 3x thì có cảm giác wá nhàm chán.Lý do :
+Án mạng gì mà nhiều thế, tui ghét cách nói của conan tối ngày cứ " eh, hay là hung thủ đã dùng cách đó .......... " mỗi lần như vậy y như rằng phá xong án=> chán.
+Truyện này đề cao tính logic, mọi điều suy luậnn điều rất hợp lý nhưng lại xuất hiện thám tử Mori là mất đi dòng logic xuyên xuốt truyện. Truyện này tồn tại được khi chỉ tồn tại những nhân vật phi lý như thám tử mori . Cha này nhiều lúc tỏ ra rất ư là thông minh và đứng đắn mà ko bít mình phá án như thế nào. Rõ ràng tác giả ko thể tìm ra cách giải thích hợp lý cho các mẫu nhân vật này.
+4-5 tháng ra 1 cuốn thì khỏi coi cho rồi.
 
Có thể nó rụt tay vào trong áo thiệt nhanh đến nỗi làm cho người ta không thấy gì. Chỉ còn mỗi cách đó thôi chứ sao nữa.
 
Hiếu thấy truyện conan cứ chìm nổi thế nào ấy ,đợi mãi mới ra tập 50 ,vậy bây giờ lại dài cổ trông tập 51 ,như vậy thì rõ ràng chán quá @______@
 
-Theo tui nghĩ thì trùm cuối chắc là cha tiến sĩ. Tại sao, đơn giản là đã có nhiều tình tiết lộ rõ điều này :có vài khung hình vẽ miệng ông tiến sĩ cười mỉm rất đáng ngờ ( nụ cười chế nhạo) trừ phi tác giả rãnh rỗi vẽ dư chứ nếu ko phải có ẩn ý gì đó.
-Lý do tại sao ổng là trùm cuối mà ổng vẫn giúp đỡ conan nhiệt tình như vậy đơn giản :ông ta nghĩ rằng conan thông minh nhưng vẫn chỉ là con cờ trong tay ông ta ( ông ta còn thông minh hơn,xảo quyệt hơn),việc giúp conan cũng là vai diễn giúp ông ta đóng nốt vai trò của 1 công dân lương thiện xa lạ với tổ chức áo đen, đây gọi là người có 2 mặt( thế mới xứng đáng làm trùm chứ, ông ta chỉ ra lệnh chứ đâu ra mặt). Truyện cũng đã dài wá rồi nên kết thúc để giữ lại cái hay cuả nó , dài wá đâm ra nhàm chán.
 
Ý bạn nói là giáo sư Agasa hả :o ,Cái này không phải nghi ngờ nhưng sao nhiều người nói quá

Biết đầu những thứ ổng làm cho conan đang phần nào tiêu diệt cơ thể cậu bé :-/
 
Hangun nói:
-Theo tui nghĩ thì trùm cuối chắc là cha tiến sĩ. Tại sao, đơn giản là đã có nhiều tình tiết lộ rõ điều này :có vài khung hình vẽ miệng ông tiến sĩ cười mỉm rất đáng ngờ ( nụ cười chế nhạo) trừ phi tác giả rãnh rỗi vẽ dư chứ nếu ko phải có ẩn ý gì đó.
-Lý do tại sao ổng là trùm cuối mà ổng vẫn giúp đỡ conan nhiệt tình như vậy đơn giản :ông ta nghĩ rằng conan thông minh nhưng vẫn chỉ là con cờ trong tay ông ta ( ông ta còn thông minh hơn,xảo quyệt hơn),việc giúp conan cũng là vai diễn giúp ông ta đóng nốt vai trò của 1 công dân lương thiện xa lạ với tổ chức áo đen, đây gọi là người có 2 mặt( thế mới xứng đáng làm trùm chứ, ông ta chỉ ra lệnh chứ đâu ra mặt). Truyện cũng đã dài wá rồi nên kết thúc để giữ lại cái hay cuả nó , dài wá đâm ra nhàm chán.
Cái này thì trong anime về của Conan : vị giáo sư Agasa chính là trùm băng đảng áo đen =___= Còn truyện thì chưa biết có đi theo hướng đấy không
Anyway thax cô chủ nhỏ
 
-Ổng chứ ai nữa, nghĩ xem ông ta làm phát minh ra kính,nơ,giày.... cho conan phải gọi ông ta la thiên tài sáng chế, nhưng trong truyện nhất là những lúc có án mạng thì ổng hết sức bình thường ( nhiều lúc ổng tỏ ra khờ khạo, ko bít gì). Tại sao vậy ,ổng thông minh thế kia ko phá án được như thám tử thì cũng được như vợ ông mori chứ ( có khả năng suy luận). Bởi vậy giả thuyế của mình là "ông ta bít khá rõ nhưng vờ như ko bít gì"
.Thế đấy.
 
Trang nay la trang cua Conan ma tai seo quy vi cu noi gi tum lum vay
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top