--::-Shinichi Kudo-Conan-Thám tử lừng danh-::--

Bạn nghĩ sao về bộ truyện Conan-Thám tử lừng danh ?


  • Total voters
    280
Status
Không mở trả lời sau này.
chỉ là hơi trùng hợp một cách ngẫu nhiên thôi mà ! thanh đọc conan ,mấy lần đầu cũng nghĩ là như vậy ,thấy nụ cười của cô giáo này có vẻ là nham hiểm sao đấy ! nhưng đọc mấy tập sau mới biết cô ta là ngừoi tốt ! phục nhất là christ giả dạng anh bác sĩ gì đó mà trong mấy tập trước ,mọi người đều ko biết là ả mới tài chứ ,cuối cùng cũng bị conan lật tẩy !!
 
tập đấy công nhận cũng hơi khó hiểu thật nhưng mà chưa khó hiểu bằng cái tập thằng bác sĩ Araide bị giả dạng đọc đi đọc lại 2 3 lần vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra :_______:
 
hừm, chắc mấy tập gần đây là ông tác giả sáng tác gấp để đáp ứng nhu cầu thôi, nên không có gì đặc sắc, có lẽ phải chờ mấy tập sau mới có vụ gì đó lớn.
Hồi trước cũng vậy, đa số là những vụ án nhỏ, thỉnh thoảng mới có những vụ lớn, chẳng qua mấy bác thấy chán là do đã kì vọng quá nhiều ở tập 50, trong khi tập đó cũng chỉ bình thường như những tập khác--->thất vọng. ^^
Mà dạo này có gặp vụ án nào do nhóm thám tử nhí phá án không? Báy bác có thấy lạ không? Conan nói gì ông cảnh sát đều bỏ ngoài tai, trong khi cả nhóm thám tử nhí bảo gì ông cảnh sát cũng đều...hơi tin? ^^
 
Santa Slash nói:
tập đấy công nhận cũng hơi khó hiểu thật nhưng mà chưa khó hiểu bằng cái tập thằng bác sĩ Araide bị giả dạng đọc đi đọc lại 2 3 lần vẫn chẳng hiểu cái gì đang xảy ra :_______:
-Bên FBI biết mafia định thủ tiêu bác sỹ Araide nên đã bàn với nhau tạo 1 tai nạn giả tạo để đánh lừa bọn chúng,bác sỹ Araide được đưa đến 1 nơi an toàn và có 1 người trong cảnh sát giả dạng vị bác sỹ đó....rồi tạo 1 tan nạn lao xe xuống biển,tất nhiên là người trong xe đã thoát ra vì có chuẩn bị hết các dụng cụ bơi để thoát khỏi chiếc xe hơi!
-Tai nạn trên đã đánh lừa được bọn Mafia,chúng cho Vermouth giả dạng bác sỹ Araide...từ đó mà FBI biêt bác sỹ kia là giả và vạch mặt như các bạn đã xem!Bi giờ thì hiểu rồi chứ :cool: ?
 
1 chi tiết trong truyện này rất hay Haibara cũng có 1 người chị ở tập 2,3 gì đó nhưng đã chết... tự nhiên hôm nay đọc kĩ mới thấy :lol: ko biết bà này giấu của ở đâu mà tìm ko ra nhỉ
 
Togezhiro nói:
1 chi tiết trong truyện này rất hay Haibara cũng có 1 người chị ở tập 2,3 gì đó nhưng đã chết... tự nhiên hôm nay đọc kĩ mới thấy :lol: ko biết bà này giấu của ở đâu mà tìm ko ra nhỉ
giấu cái gì nhỉ ?? chỉ có mấy cái đĩa mềm ở nơi nhà ông giáo sư thôi!! haibara có nghe được nhưng đây chỉ là nhật kí của mẹ cô ấy ,ko nói gì đến mấy chuyện bí mật của tổ chức áo đen hay là thuốc thần cả !
 
thanhdh nói:
chỉ là hơi trùng hợp một cách ngẫu nhiên thôi mà ! thanh đọc conan ,mấy lần đầu cũng nghĩ là như vậy ,thấy nụ cười của cô giáo này có vẻ là nham hiểm sao đấy ! nhưng đọc mấy tập sau mới biết cô ta là ngừoi tốt ! phục nhất là christ giả dạng anh bác sĩ gì đó mà trong mấy tập trước ,mọi người đều ko biết là ả mới tài chứ ,cuối cùng cũng bị conan lật tẩy !!
Trùng hợp gì mà trùng hợp ! Đảm bảo lão Ghoso lúc đó định gây bất ngờ nên lái câu chuyện chuyển hướng 180 độ lun :o Có ai thấy rất nhiều cảnh vẽ cô Judy mà đằng sau là khuôn mặt của Vermouth ( trùng hợp về con người chắc !? ) rồi lại còn " các người sẽ chết , những con mồi béo bở của ta " ở trong cái tập Hattori và Conan đến nhà cô đoạn cuối ấy ( FBI mà ăn nói kiểu đó à !? Định ám hại cả nhân chứng chắc !? :'> ) . Nhưng cái hay là phát hiện ra đầy lỗi mà mình vẫn thích đọc mới sướng chứ #>:)

Mà bọn áo đen cũng không khôn như mình tưởng . Cái tập ám sát ông nghị sĩ đó mà có máy ghi âm chả phát hiện ra ( tới đoạn phát hiện thì ôi thôi rồi Lượm ơi #>:) ) trong khi theo mấy tập trước đó là " chúng rất mưu mô xảo quyệt " . Đó là chưa kể chuyện Sơ ri biến thành Haibara cái mặt vẫn như cũ thế mà mãi chả phát hiện ra . Hâm thật !!!!
 
Conan lúc đầu tôi cũng là fan nhưng mà càng ngày tác giả càng xuống tay hay sao ấy. Bộ yaiba đọc cũng rất hay, conan đọc lúc đầu cũng hay. Nhưng mờ đến tập 50, may mà tôi đi mượn chứ không mua #:-S, hình nhân vật xuống cấp không thể chấp nhận, mũi thì nhọn :^O, đầu thì to, chân tay thì cứ như bị suy dinh dưỡng (thằng heiji ấy, cả thằng shinichi nữa), nhân vật lại còn bị lặp lại. Mori lúc đầu trông cũng khá hoành tráng thế mà về sau cứ như tên hề. Nội dung lại còn chả có gì, có lẽ tác giả cạn ý tưởng, pha trò nhạt nhẽo, có một thằng bị chết ở đoạn cuối, bọn nó không ngăn cản được thì thôi, lại còn tranh nhau phá án nữa 8-x, pó tay. Tôi tưởng vẽ lâu đến 2-3 tháng thì hình phải khá hơn chứ, so với mấy tập đầu thì =((, thất vọng quá.
À mà tôi nghĩ có một cái chưa ai nói đến, đó là có khả năng con Chris đấy là con diễn viên già uống thuốc trẻ lại, vậy không bít con nó ở đâu rồi nhẩy.
 
có khả năng hóa trang như thế thì cần gì uống thuốc :| :| :|
 
Tui không biết nhân vật xuống cấp đến thế nào nhưng mà bây giờ bạn thử lật lại những tập đầu sẽ thấy sự khác biệt giữa nó là rất lớn đấy - bạn sẽ mất đi cảm giác phải hứng chịu cái nét vẽ mà bạn cho là thụt lùi ;))
Mà này có biết ai làm đâu mà ngăn cản nhở :-/ người ta bị giết thì đương nhiên phải tìm cách phá án rùi chẳng lẽ lại bỏ đấy (như thế thì hỏng hết hình tượng xây dựng của tác giả về 2 thằng Shinichi và hatori) :-?
Còn truyện thời gian vẽ một tập truyện thì chắc bạn không hiểu về các họa sĩ vẽ truyện tranh của Nhật bản rồi -- Họ không có truyện chỉ ngồi trong phòng và vẽ không đâu - họ còn đi thực tế chụp ảnh các khung cảnh để vẽ (mỗi ngày có khi chỉ vẽ được vài trang ấy chứ) đó là còn chưa kể nó còn rất nhiều công đoạn để đi đến việc hoàn thành một tập truyện (chỉnh sửa trên máy vi tính, ghép chữ, bìa truyện, in ấn)
 
À, tôi lại có giả thiết khác có vẻ đúng hơn, có 3 đứa trông rất giống nhau, là Judi, Chiris và Vermouth. Judy là đặc vụ FBI, cái này ai cũng biết. Chris là con gái của mụ diễn viên già, là con gửi email cho uýt ki mà ký tên xxx ấy. Vermouth là con diễn viên già nghe nói là bồ của thằng trùm uống thuốc trẻ lại, nó sai vodka đến lễ hội hóa trang ấy, nó còn đóng giả Araide nữa. Không phải nó hóa trang trẻ lại đâu, thằng shuchi akai nói đấy là bộ mặt thật của nó mà.
 
Clark Ken nói:
À, tôi lại có giả thiết khác có vẻ đúng hơn, có 3 đứa trông rất giống nhau, là Judi, Chiris và Vermouth. Judy là đặc vụ FBI, cái này ai cũng biết. Chris là con gái của mụ diễn viên già, là con gửi email cho uýt ki mà ký tên xxx ấy. Vermouth là con diễn viên già nghe nói là bồ của thằng trùm uống thuốc trẻ lại, nó sai vodka đến lễ hội hóa trang ấy, nó còn đóng giả Araide nữa. Không phải nó hóa trang trẻ lại đâu, thằng shuchi akai nói đấy là bộ mặt thật của nó mà.
Thôi được rồi , càng nói càng lộ vẻ ...... :'> Cái con ký tên XXX ấy không phải là nó ký tên mà đó là dấu hiệu chỉ nụ hôn ông tướng ạ ! Còn nếu mà Chris và Vermouth là 2 chắc là do ...... nxb dịch tùm lum . Ví dụ Wishky giờ đã biến thành Gin và Vermouth đã biến thành Belmoth đấy thui :'>

Còn nét vẽ của Ghoso ở tập 50 công nhận nhọn nhưng sao mình lại thấy thích ( chả hiểu nữa #>:) ) còn đoạn nhớ về tuổi thơ thì thấy khó ưa quá !!! Cái thân thì nhỏ mà cái đầu thì to ( thông minh vượt trội nhờ uống Enfa Mama chắc !? )
 
.... 3 con đó giống nhau bỏ xừ, đọc không cẩn thận nhầm nhọt sang trồng trọt luôn đó
Với lại trong Conan có nhiều ảo thuật gia về hóa trang quá, chả biết đường nào mà lần .... :D
 
Hix, cái truyện này ngày càng dài dòng lôi thôi, ko biết bao h mới xong đây....
4 tháng = 1 quyển....
Chắc 10 năm nữa may ra hết...
 
:D đâu có 10 năm là ít. nhưng chắc 1 năm sau ông họa sĩ về hưu chả vẽ nữa đâu :D
Tóm lại truyện sẽ được kết thúc 1 cách bất ngờ.
Li kì như 1 vụ án vậy
 
Santa Slash nói:
Tui không biết nhân vật xuống cấp đến thế nào nhưng mà bây giờ bạn thử lật lại những tập đầu sẽ thấy sự khác biệt giữa nó là rất lớn đấy - bạn sẽ mất đi cảm giác phải hứng chịu cái nét vẽ mà bạn cho là thụt lùi ;))
Mà này có biết ai làm đâu mà ngăn cản nhở :-/ người ta bị giết thì đương nhiên phải tìm cách phá án rùi chẳng lẽ lại bỏ đấy (như thế thì hỏng hết hình tượng xây dựng của tác giả về 2 thằng Shinichi và hatori) :-?
Còn truyện thời gian vẽ một tập truyện thì chắc bạn không hiểu về các họa sĩ vẽ truyện tranh của Nhật bản rồi -- Họ không có truyện chỉ ngồi trong phòng và vẽ không đâu - họ còn đi thực tế chụp ảnh các khung cảnh để vẽ (mỗi ngày có khi chỉ vẽ được vài trang ấy chứ) đó là còn chưa kể nó còn rất nhiều công đoạn để đi đến việc hoàn thành một tập truyện (chỉnh sửa trên máy vi tính, ghép chữ, bìa truyện, in ấn)
-Nét vẽ từ tập 16 trở đi có phần sắc sảo cà đẹp hơn nhiều so với các tập đầu...các tập đầu nét vẽ có phần "non" quá...Các bạn thử so sánh 2 tấm hình giống nhau nhưng khác nét vẽ thì sẽ thấy thôi :D
 
Đúng là nét vẽ có ngày càng khá hơn, nhưng nội dung thì đôi khi gượng ko chịu được, tập 50 còn đỡ, nhớ cái tập gì có thằng giả vờ cướp tiệm trang sức rồi ném xác thàng cấp dưới xuống xe chở đồ chuyển nhà ấy... Lố ko chịu được...
Chắc đôi khi bí quá, bác Gosho nhà ta viết ma ko kịp suy nghĩ...
 
trong conan có mấy chiêu bất ngờ quá ! ko thể tưởng tượng nổi ,nhất là kid giả dạng bà già ấy ,thấy siêu thật dậy mà vẫn ' 'lọt đẹp''
còn cái biểu tượng xxx đó ko chỉ là nụ hôn mà nó còn là se....
 
Truyện tranh mà - vẽ gì chẳng được =)) mà cái xxx là biểu tượng cho nụ hôn thì là quá cũ òi - tui biết từ trước khi có tập truyện đấy cơ =))
 
Nói đi nói lại thì mong muốn chung vẫn là tác giả làm sao đi theo cốt truyện chính, đừng lằng nhằng lôi thôi với mấy vụ án vớ vẩn nữa...cứ cái đà này thì thất vọng lắm!
Nhưng mong là ông tác giả cho một cái kết thúc cho ra kết thúc, chứ lại kết thúc kiểu open-ending thì.....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top