Hãy quay lại thời kỳ Hy Lạp để xem nó có chiến thuật hay không

Khi đánh nhau :
B1- Hai bên dàn quân theo hàng ngang đối mặt nhau, cách nhau khoảng 500 mét hoặc ngắn hơn. Sở dĩ ngắn hơn là do tối qua thằng lính do thám đã lén cắt bớt đoạn thước dây đo khoảng cách để buộc cái váy cho chắc

Lính buồn ngủ và bắt đầu hỏi chuyện nhau xem tối qua thằng nào lén ăn mất vài củ khoai tây . Hoặc hỏi nhau xem tuần trước đã phắc bạn gái được bao nhiêu cái
B2- Sau vài màn chào hỏi của tướng lĩnh hai bên bằng cách tung đồng xu xem bên nào được đánh trước . Tướng lĩnh quay trở về phía quân của mình.
Gã thập thường thị ở bên được đánh trước bắt đầu hô to : Máy bắn đá !!!
Máy bắn đá hoặc bắn cái gì đó tương tự như thế (ví dụ như cục cỏ khô tẩm mỡ lợn được châm lửa) bắt đầu bắn vào kẻ địch
Quân hai bên bắt đầu tiến về phía nhau một cách chậm rãi
B3- Quân hai bên cách nhau khoảng 300 mét . Lúc này đá đã hết, mỡ lợn cũng hết

Máy bắn đá rút về phía sau. Đến lượt cung tên vào vị trí . Cung thủ đứng sau những lớp quân Pa lăng bắt đầu bắn tên vào kẻ thù
B4- Quân hai bên vẫn chậm rãi tiến về phía nhau, thằng nào chết cứ chết, thằng nào tiến cứ tiến

. Giờ đã cách nhau khoảng 100 mét . Cung thủ rút về phía sau .
B5- Quân hai bên đã cách nhau khoảng 30 mét . Gã thập thường thị hét to : Chuẩn bị đâm !!!
Thế là những cánh tay cầm giáo đã bắt đầu lên gân , khiên được nâng cao hơn để che kín cái cổ
B6- Quân hai bên đã cách nhau 5 mét , gã thập thường thị hét to : Giết !!!
Những ngọn giáo bắt đầu đâm sang nhau . Tiếng giáo gãy, tiếng đâm chọt , máu bắt đầu chảy
B7- Quân hai bên đã cách nhau 1 mét . Lúc này phạm vi chết đấu của giáo đã hết . Cũng có rất nhiều giáo bị gãy . Hoặc giáo đâm xuyên qua ngực thằng khác bị mắc ở đó, éo rút ra được nữa

Quân hai bên bắt đầu vứt giáo, và rút kiếm ra chém nhau
Cứ đánh nhau như vậy cho đến khi một bên chết hết hoặc bỏ chạy . Quân chiến thắng chỉ thẳng kiếm lên trời hô to theo cấu trúc cú pháp : [tên địa danh] + chiến thắng !
Ví dụ : Thrace chiến thắng !
Thử hỏi như vầy có phải là chiến thuật không ?