Alô mấy huynh cho em hỏi vài câu thắc mắc nè
Em chơi fairplay ,no cheat money ,Expert Level
Thứ nhất là :vùng đồi núi có sương mù !
Em: chỉ xài bộ binh thui ,quân chủ lực là No-Dachi Samurai huấn luyện "đặc biệt" ở quận Sastuma,còn ngoài ra mấy thằng yari với thằng archer thì tất nhiên là có kèm theo gòi ,lâu lâu thì có thêm Nigata gì đoá, cho em hỏi : quân của nó là quân kỵ binh Calvary archer ,và Yari Calvary là chủ yếu ,em đem đội bộ binh gần 1200 thằng ,nó cóa 800 thằng hoặc hơn chút xíu thui àh ,vậy mà mổi lần công nó nó đứng trên đồi defend
Mổi lần cho quân càn lên đồi tới lưng chừng xuân là lãnh đủ ,mấy thằng Yari chạy hết còn archer ở dưới liệng mấy mấy cây đũa lên cóc trúng thằng nào hết ,chỉ còn Samurai trụ lại thui ,được nữa khoảng 10' thì cùng đi theo ông tổ luôn => đau khổ lắm ,mấy huynh có cách nào chỉ em đột phá hàng phòng ngự của tụi nó không ,lên giữa đồi thì tên bắn xuống ,kỵ binh của tụi nó cũng lao xuống theo ==>thua hoài tức lắm ==>giúp em dzới
Thứ hai là công tụi nó ở quận có sông ,tức là có cây cầu đóa ,tụi nó cũng đì fen dữ lắm ,quân em cũng đông nó đứng bên kia dương cung sẵn ,cứ vửa mới tới đầu cầu bên kia là cung tên tụi nó bắng tới rùi ,bây giờ cho quân càn sang thì vừa bị lãnh tên ,mà chúng nó thấy gần sang đầu câu là nó cho quân cản rùi ,vửa phải đánh vừa phải bị ăn cung tên nữa tiêu hao sinh lực wá trời ,quân của nó là Monks Warrior và Kỵ binh Heavy Calvary ,với lại Calvary Archer ,của em có thêm Kensai và monks warrior ==>làm sao công nó mà ít tiêu hao lực lượng nhất đây ,mấy lần em công mà cứ bị thua hoài ,tại vì quân chủ lực mạnh nhất đưa sang thì bị thằng Heavy nó chặn gòi sau đó cứ ăn tên dài dài của đám đằng sau,cuối cùng còn mấy thằng yari chết nhát ờ nhà thì làm ăn được gì nó kéo sang làm thịt luôn
Chỉ em cách đột phá nó luôn nha
Nếu mà trong 2 cái thắc mắc của em mấy huynh khuyên em xây nhà Horse Dojo để mua kỵ binh thì thui em không thèm nghe đâu nhá ,nếu mà mua kỵ binh em đâu có cần thắc mắc làm chi ,em đang muốn xài bộ binh để có thêm Kinh nghiệm đánh trện mà với lại em khoái xài Bộ binh hơn