To all : chào tất cả các bạn xa gần, lâu lâu hay thỉnh thoảng mới gặp, đã biết hay chưa biết ……
To mod : em xin lỗi bữa trước nói nhảm vài câu bị xếp trừ 1exp, xót lém, tiếc lém, nhưng mình có lỗi mừ. biết sao chừ. Thui em xin hứa từ nay ko dám thức khuya mà dậy sớm nữa.
To chip : lâu ko gặp, dạo này thế nào, đọc mấy trang trước thấy cậu đã vào SG và đang học CNTT bên KHTN hả ?ko còn chơi shogun nữa sao ? trò này đúng là cũ rùi, tui thì cũng chơi nhiều trò khác nhưng sao vẫn chưa mún xóa nó, lâu lâu lôi ra chơi vẫn thấy hay, thỉnh thoảng lại có cái mới.
To hat : tui thử chơi kiểu ko đánh nhau mà chiếm hết nước Nhật rùi (dĩ nhiên nếu đội bạn tấn công thì phải thủ chứ, cái này ko tính). Thấy cũng ngộ ngộ nhưng thiệt tình chán quá xá, chiếm 2/3 thì nghỉ (Tuy nhiên tui biết chắc có thể kết thúc dưới 20 năm). Ko biết bạn chơi kiểu gì, cách của tui gói gọn là “ám sát & mua chuộc”, hết. Chán chính ở chỗ đó, suốt ngày lê la mấy thèng ninja với emissary từ chỗ này qua chỗ khác, oải … .
To chimcanhcuthuydiet : chơi chống quân Mông Cổ (MC)
_ quân số lượng đông bạn tự đánh mệt lém, bạn thích chơi cũng được nhưng nhìn quân mình bị chém tơi tả thấy mà xót. Cho máy giải quyết đi. Tuy nhiên quân số của bạn phải tối thiểu = 2,5 lần, tướng >= 4 sao, địa hình phải dễ thủ.
_ cách tui thường chơi : thưc hiện “vườn không nhà trống”, đội bạn tiến đến đâu mình lùi đến đấy (lính mình mà thấy lình MC tràn tới là chưa đánh đấm gì cả đã chạy ráo rùi), dồn quân tử thủ ở Aki, Tajima, Harima, Kawachi. Quan trong nhất là Aki, vì nó sẽ hút 1 lực lương lớn quân MC ở xa tiền tuyến chính. Còn chọn Aki vì nó có mỏ vàng và có sẵn 1 số công trình cơ bản. Harima thì có mỏ vàng, kawachi nông nghiệp tốt, lại có sông. Tajima dễ thủ, dùng tạo shinobi. Lực lượng shinobi này sẽ được tung vào phía sao chiến tuyến phá rối, kích động bà con nổi dậy phá phách ì xèo, làm phân tán lực lượng đội bạn. cuối cùng thì khi đã mạnh 1 chút liền kéo quân đi xử hết. Tui đã đẩy lùi d,c quân MC trong 9 năm.
_ cách mới chơi lại ( theo quảng cáo của tui là mất chỉ 4 năm để dẹp hết loạn lạc và quân MC ). Bí kíp :
+ đánh
+ đánh
+ và đánh, ko chạy như hồi trước.
+ tử thủ, cái chết cũng ko chia lìa đôi lứa (người và đất, sống ko đi, chết thì lăn ra đó mà về với đất ^_^)
+ tấn công là cách phòng thủ tốt nhất : tận dụng máy chơi hơi ngu chút : nếu mình đưa quân tấn công thì nó chờ, nếu ko thì nó đánh, dĩ nhiên cũng có khi nó bay qua bụp mình bất kể chiện gì xảy ra. Chắc chắn 1 điều là bạn sẽ thua liên tục nhưng bù lại tiêu hao d,c nhiều sinh lực địch.
Và vấn đề là ở chỗ bạn phải là người đánh, máy đánh chết thê thảm lém, mình đánh thì 2 bên thiệt hại tương đương. Nếu may mắn thì khá hơn (có trận tui tỉ lệ lính đi bụi tui/đội bạn = 1/5, tin ko ???)
1 chiêu trong tấn công có thể áp dụng cho các campaign khác, cực kỳ hiệu quả trong chiến thuật của tui : khi bạn là bên tấn công, nhưng lực lượng của bạn yếu hơn địch (phải yếu hơn hẳn mới dùng d,c), bạn mún thắng hay diệt d,c nhiều địch thì phải chuyển mình thành bên thủ chứ ko phải công. Khi vào trận, thay vì tiến quân thì bạn lại lui, kiếm chỗ thuận lợi đứng. đội bạn thấy mình yếu hơn nên chắc sợ mà rút, nên dí theo định tranh thủ kiếm ăn. Thế là vai trò 2 bên đã đảo ngược. (cũng có khi bạn phải cho quân thám thính lên nhá xong chạy nếu tầm quan sát ko tốt hay đội bạn ko thèm nhúc nhích).
Và thực sự tui ko quảng cáo, nếu bạn may mắn như tui thì cũng xử xong đám lính MC trong 4 năm hay ít hơn (nếu tui may mắn hơn thì chỉ 2 năm).
Chào thân úi tất cả các bạn.