hé hé hé, zui wớ, lâu lâu, mí bàn lại mý chiện đánh nhau,
lính đánh tầm xa thì tụi phóng lao đúng là số 1, chỉ có 1 cái, tụi nó mau hết lao và tầm hơi ngắn, nên nhiều khi phóng 1 lần là kị binh địch nó áp sát được rồi, bù lại sát thương rất cao, thằng nào ngon lắm thì chịu được 3 lần phóng của nó, còn không thì 1 lần cũng chết phân nửa, ác 1 cái là chỉ có quân Mông cổ có thôi,
điểm thua của tụi Aquebusier Musketer và nỏ so với cung là tụi nó chỉ bắn thẳng được , nên nếu xếp tụi sau quân mình là quân mình chết trước

, còn cung thì bắn cầu vồng được, nên có thể để ra sau. Crossbow nạp hình như còn chậm hơn cả súng thì phải, tớ đánh Shogun, gặp nỏ là cứ xua 1 bầy kị binh đi sau 1 bầy bộ binh rẻ rẻ, cho tụi bộ binh nó hứng 1 loạt tên rồi kị binh xung phong là các chú nỏ chạy mất dép hehehe.
còn dùng súng để tấn công thì tớ thấy nên dùng Musketer chứ dùng Aque là thua chắc, kị binh charge trực diện vào đội hình musketer thì 60 chỉ còn 35 là cao,các loại khác tốc độ chậm hơn, chạy đến nơi thì 60 chỉ còn khoảng 25~30,nếu cho 2 thằng musketer đứng 2 góc, thay nhau bắn, còn đối phương đứng trực diện nó chạy chưa tới thì nó chỉ còn dưới 10 thằng, bỏ chạy liền. Hoặc cho súng núp trong rừng dùng địa hình để giảm tốc độ của đối phương cũng được.
Tớ từng đánh 1 trận, mình có 16 thằng thì hết 8 thằng là Musketer, còn lại là 3 kỵ binh, 3 nodachi với 2 WM, thắng 1 bầy 16 chú toàn kị binh hết. Vốn là tớ đem quân tấn công, nhưng đem nhiều hơn 16 đội nên tự máy nó lựa, nó lựa toàn súng mói ác, thấy vậy nên đánh thử luôn, lúc đầu nó đánh mình te tua, xong rồi cho súng rút vào rừng, bắn ra, và 2 súng đánh 1 xong rồi dùng đám kỵ binh và bộ binh còn lại(chúng nó đánh cho chạy bắn khói hơn phân nửa

), thu dọn chiến trường, trận đó thắng mà còn hú vía