Ngaovanthien
Donkey Kong
Tớ thua sao? Hãy nhớ câu này: "Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh!"
Showdown này tớ thắng và tớ đúng là Ulti không có cửa ăn OK? Thế tại sao Ulti có cửa ăn mà Showdown này lại thua vậy mà thua sau khi dẫn đến thế? Giải thích đi NVT, nếu quả thật là ăn được thì dứt điểm mãi không nổi nhỉ?
Ủa? Chơi DFF đến h mà vẫn còn tư tưởng ăn được thì nhất định phải ăn nhưng lại thua ah? Cái này có cần phải giải thích ko? Uh, thì vì Emerald thua nên h NVT sẽ không nói nữa vì có nói cũng bằng thừa, có dịp thì NVT sẽ ra phủ định cái câu đó, chỉ sợ lúc đó lại bị kiếm cớ này nọ thôi.
Nếu cậu thiên hạ sai cậu đúng thì tớ chịu thôi. Chắc cậu giống Lelouch "Ta không phải người sai mà là thế giới". Những cái nào đã được kiểm chứng trên toàn thế giới thì nó là đúng thôi, mình nghĩ nó là sai tức là mình sai => công thức khoa học ra đời như vậy đó .
Công thức luôn đúng, chỉ có người áp dụng nó tốt hây không thôi.
Nên biết trước khi một nhà khoa học phát minh ra một thứ gì đó thì mọi người xung quanh, hay nói cách khác là thiên hạ đều cho là sai, là điên hoặc không thể làm được nhưng họ vẫn làm được đó thôi. Công thức thế giới kiểm định là đúng nhưng nếu có người chứng minh cái công thức đó sai thì thế giới cũng phải nghe theo mà thay đổi thôi. Nếu công thức luôn luôn đúng thì ngưởi ta đẻ ra cái "ngoại lệ" để làm gì?


. Đánh tour không bao giờ bạn chỉ đấu 1 trận thôi đâu
ý kiến của mình thì a Shu đã nói hết.Showdown thành công,2 player thi đấu hết mình.Như cm của NVT