đúng là nghề nào giỏi nghề đó mấy you ơi,...tụi nó óanh starcraft giỏi chứ lập trình sao bằng tao...ka ka. suy nghĩ thoáng tí đi.suốt ngày cứ nhiêu đó thui ko giỏi mới lạ.
cứ cho là nước nhà trước giờ khó khăn nên ko phát huy dc tài năng, đến hùi con em ngày nay thì khác rùi, cái gì cũng có,...máy tính thì rẻ như bèo. chứ hồi tao chơi starcraft năm lớp 10, lúc đó mới ra máy tính thì con 586, giàu tí thì PII, internet thì mới lẹt đẹt quay số điện thoại thì đánh đấm nỗi gì, chỉ có nước rủ bạn bè óanh qua mạng LAN, mà LAN lúc đó dùng cáp đồng trục chứ cũng chẳng dùng RJ45 như bi giờ. cấu hình thì celeron 400, 500 lè tè chơi vẫn thú vị.
còn bi giờ khá rùi thì starcraft cũng sắp lên version mới, hy vọng version 2 này sẽ có mặt các anh tài Việt Nam trên trường quốc tế.
whita_ra, thuoclao, và autumnwind là 3 thằng nào mình cũng chả bik, mình dân tphcm không phải dân Bắc nên có lẽ ko bik tụi nhỏ này là ai. Có lẽ ngoài đó mấy thằng này là pro nhất nhưng chưa chắc vào tphcm mà có dc tên tuổi đâu, tphcm đất chật người đông nhân tài tứ phía à. lối suy nghĩ về 3 thằng pro ở trên thì hơi bị "ếch ngồi đáy giếng", tư tưởng người Nam tui không có quan niệm đấu đá, hơn thua và hơn nữa còn có thêm quan niệm "người tài sẽ có người tài hơn".
Chẳng hạn tui có coi mấy repl của thuốc lào với sirTY gì đó thấy óanh cũng dỡ òm chứ có gì hay ho đâu, toàn ba cái chiến thuật cũ rích. SirTY óanh còn tạm được, cũng có chút nghệ thuật còn thằng thuôc lào thuốc điếu gì đó thì óanh cứ như khỉ, thứ 1 là hắn rất nhát đọ tay đôi trong khi lực lượng có thể thắng, thứ 2 óanh rất "ngu" điển hình là ngay dốc lên xuống mà cứ đứng ngay đó mà óanh khi lực lượng thì toàn mấy zeal trong khi đó thì SirTY đã có goon, SirTY chỉ cần cho đám zeal của mình chặng ngay dốc, đám goon đứng dưới bắn cũng chết sạch thuốc lào, bik lực lượng thế mà cũng nhào vô óanh. óanh thế mà tụi bây kêu pro thì tao không hiểu tại sao:whew:
Vậy kết luận rằng, các bạn "được coi" là pro ở VN thì chỉ dừng ở VN thui, óanh không lại tụi Hàn đâu(cái này nói thật lòng nhá, đừng buồn!)