Siêu quậy Teppi (tái bản)

Status
Không mở trả lời sau này.
Dòng đời xô đẩy :))
Này thì 30 ký tự
 
có gì đâu mà dòng đời xô với đẩy, nghe ghê...
tôi thì tôi thích ông bố Teppi, thích làm gì thì làm, ông ấy bỏ hết để đi theo sở thích , đam mê của mình, hay chứ, có mấy ai dám thế :D
 
cứ nói thế...đâu phải cái gì cũng thích là được...nhiều khi thích toàn cái linh tinh xyz mà ai cũng kiểu thích gì làm nấy thì thế giới này nguy mất
 
Truyện này xem lại vẫn còn xúc động ghê, xứng đáng là 1 trong những bộ truyện kinh điển ngang hàng Teyuka, Doraemon, Ghibli...
 
hồi bé tớ mê cái bộ này kinh...giờ vẫn vậy kaka
 
Hình như truyện này ko có anime thì phải :-?
 
Đúng đó. Nhưng Anime tôi chỉ xem được đến đoạn nó đấu với thằng Troyo trong nhà trẻ là kô còn thấy nữa. Ai có nguyên bộ share cho anh em đi!
 
Thằng troyo trong truyện nói từng đoạt giải quán quân kiếm thuật cả nước mà vẫn đánh thua teppi :o
 
hà hà có lẽ gặp bà mẹ khủng bố nhu thế nên ổng chịu hổng nổi nên bỏ nhà di là phải
 
Thằng troyo trong truyện nói từng đoạt giải quán quân kiếm thuật cả nước mà vẫn đánh thua teppi
Đâu có thua. Chẳng qua thua mưu kế của Teppy chứ đâu có đánh thua Teppy đâu?
 
Thằng troyo trong truyện nói từng đoạt giải quán quân kiếm thuật cả nước mà vẫn đánh thua teppi
Chắc giải cấp 1.Mà giải kiếm của khu vực nam đã nhiều thằng sừng sỏ thế,giải toàn quốc thì thế nào?
 
có gì đâu mà dòng đời xô với đẩy, nghe ghê...
tôi thì tôi thích ông bố Teppi, thích làm gì thì làm, ông ấy bỏ hết để đi theo sở thích , đam mê của mình, hay chứ, có mấy ai dám thế :D

Đọc lại mấy tập đầu mới thấy Teppi tình cờ bị ông bố đưa theo vào rừng tìm kho báu vì lúc chuẩn bị đi không rõ lí do gì mà Teppi nằm trong đống đò đạc của ông đấy,lúc đó không thể quay lại được nên đưa Teppi đi luôn :D.và bắt đầu công việc đào kho báu tù khi biết đi(ông bố dã man quá)::(
 
thế mới gọi là truyện dể ta có mà xem chứ hehehehee
 
Chắc giải cấp 1.Mà giải kiếm của khu vực nam đã nhiều thằng sừng sỏ thế,giải toàn quốc thì thế nào?

chắc khu nam là mạnh nhất nước,còn nếu có thằng mạnh hơn cả yayni thì.... :-s:-s
 
chắc khu nam là mạnh nhất nước,còn nếu có thằng mạnh hơn cả yayni thì....
Nhân tài đâu chẳng có,ông tác giả cho thêm phần 2 đấu giải toàn quốc cho xôm tụ:D
Ông bố thằng teppy 1 mình đào cả cái hang (ở cuối truyện),nể thật đấy,ổng có niềm tin sắt đá thật.Nếu đào cuối cùng mà không có ji chắc ổng tự sát mất...
 
Teppi.... quá hay... nhất là phần 1 (đánh kiếm); phần 2 không có vui nhiều như trước... tui có full 2 phần ::)
___________________________
Đọc lại mấy tập đầu mới thấy Teppi tình cờ bị ông bố đưa theo vào rừng tìm kho báu vì lúc chuẩn bị đi không rõ lí do gì mà Teppi nằm trong đống đò đạc của ông đấy,lúc đó không thể quay lại được nên đưa Teppi đi luôn :D.và bắt đầu công việc đào kho báu tù khi biết đi(ông bố dã man quá)::(
cha đó là ác nhất... nhưng thật sự vẫn rất thương Teppi đó thôi :'> và nhờ vậy mà Teppi hơn người khác đó chứ :'> đặc biệt là khoảng ăn :D kinh khủng pố :D
 
Cái khoản này phải khen ông bố teppi,nhờ việc này mà teppi lì,phản xạ nhanh hơn và đặc biệt là "siêu quậy"=))=))
 
Ủa ủa,phần 2 là phần nào?Vẫn teppy nài hay teppy đánh golf?
 
Teppi ngoài tài năng kiếm thuât,khả năng ăn uống hơn người còn rất "sát cá" nữa.Bứt tóc kết thành dây câu,cành cây làm cần,nhờ bản năng nữa hay sao mà biết chỗ nào có nhiều cá ....Teppi:hug:
 
Có ông nào tóc dai đến độ lấy làm dây câu cá không.=)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top