Silent hill 4 - Bàn Luận!

tớ là newbie cho tớ hỏi 1 câu: lúc màn đầu tiền sau khi con nhỏ vào toalet thì có 3 con chó chui ra, sao tớ bấm hết nút trên bàn phím rồi mà ko lấy cái ống nước ra dc( trước đó lấy ống nước rồi) chỉ giùm tớ nhé :(
 
Bạn bấm chọn vũ khí rồi chọn nó là được. tớ chơi trên ps2 nên không rõ...
 
Phải nói là game này là một trong những game đáng sợ nhất mình từng chơi. nhớ làn đầu tiên chơi mình sợ đến độ đêm nằm mơ thấy ác mộng. từ đó mình chỉ dám chơi game này vào buổi sáng chứ tuyệt nhiên không dám đụng vào khi trời tối nhất là khi ở một mình. mình đã từng chơi qua nhiều game kinh dị nhưng công nhận là chưa có dòng gảm nào làm cho mình sợ hãi và ám ảnh như silent hill. nỗi sợ mà silent hill mang lại cho mình rất khác với nỗi sợ trong các game như RE, Doom... nó rợn ngộp ám ảnh lắm. mình thấy bản silent hill 4 rất rất hay, mình biết chút ít tiếng anh nên cũng nắm bắt được mạch truyện của game, một câu chuyện rất hay và logic không thua kém bất kì bộ phim kinh dị nào mình từng coi. quả là một mất mát vô cùng to lớn cho những ai muốn thử cảm giác "sợ từ trong xương sợ ra" mà lại nỡ bỏ qua bản 4 của dòng game này. nhiều người chê silent hill có cái cách điều khiển dở ẹc, camera khó chịu nhưng mình lại thấy đó chính là nét sáng giá nhất làm tăng nỗi sợ của gamer đến tột cùng. bản silent hill 5 đã được Konami thay đổi phong cách di chuyển và chiến đấu của nhân vật, khiến cho nhân vật di chuyển nhanh nhẹn hơn và đánh nhau cũng ác liệt và chủ động hơn ,và cùng "nhờ" sự thay đổi đó mà bản game silent hill 5 được đánh giá là tệ nhất trong cả dòng game khi mà nỗi sợ không còn trọn vẹn như xưa. thay vì các bản trước người chơi luôn cảm thấy sợ hãi tột cùng mỗi khi phải đối mặt với quái vật, bước đi trong hành lang tăm tối mà lạnh toát cả sống lưng thì ở bản này ngược lại người chơi sẽ lùng tìm quái vật để đánh cho sướng tay. ở nhớ bản 4 mình thích nhất là cái cảnh con nhỏ cathya chết trong phòng điều khiển, rất cảm động nhưng cũng đầy ám ảnh.
 
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=675934
Ai ủng hộ PH gà nhà nào! Bình chọn cho Ph nhé các bạn!
__________________
Phải nói là game này là một trong những game đáng sợ nhất mình từng chơi. nhớ làn đầu tiên chơi mình sợ đến độ đêm nằm mơ thấy ác mộng. từ đó mình chỉ dám chơi game này vào buổi sáng chứ tuyệt nhiên không dám đụng vào khi trời tối nhất là khi ở một mình. mình đã từng chơi qua nhiều game kinh dị nhưng công nhận là chưa có dòng gảm nào làm cho mình sợ hãi và ám ảnh như silent hill. nỗi sợ mà silent hill mang lại cho mình rất khác với nỗi sợ trong các game như RE, Doom... nó rợn ngộp ám ảnh lắm. mình thấy bản silent hill 4 rất rất hay, mình biết chút ít tiếng anh nên cũng nắm bắt được mạch truyện của game, một câu chuyện rất hay và logic không thua kém bất kì bộ phim kinh dị nào mình từng coi. quả là một mất mát vô cùng to lớn cho những ai muốn thử cảm giác "sợ từ trong xương sợ ra" mà lại nỡ bỏ qua bản 4 của dòng game này. nhiều người chê silent hill có cái cách điều khiển dở ẹc, camera khó chịu nhưng mình lại thấy đó chính là nét sáng giá nhất làm tăng nỗi sợ của gamer đến tột cùng. bản silent hill 5 đã được Konami thay đổi phong cách di chuyển và chiến đấu của nhân vật, khiến cho nhân vật di chuyển nhanh nhẹn hơn và đánh nhau cũng ác liệt và chủ động hơn ,và cùng "nhờ" sự thay đổi đó mà bản game silent hill 5 được đánh giá là tệ nhất trong cả dòng game khi mà nỗi sợ không còn trọn vẹn như xưa. thay vì các bản trước người chơi luôn cảm thấy sợ hãi tột cùng mỗi khi phải đối mặt với quái vật, bước đi trong hành lang tăm tối mà lạnh toát cả sống lưng thì ở bản này ngược lại người chơi sẽ lùng tìm quái vật để đánh cho sướng tay. ở nhớ bản 4 mình thích nhất là cái cảnh con nhỏ cathya chết trong phòng điều khiển, rất cảm động nhưng cũng đầy ám ảnh.
Edit/Delete Message
Chính xác, mình từng trải qua khi chời tầm 9h, lúc đó ở nhà một mình, tắt đèn còn cái tivi sáng à...Qua đoạn giới thiệu thì chạy ngay đến bật đèn...
Sau đó thì...tắt..
 
tớ là newbie cho tớ hỏi 1 câu: lúc màn đầu tiền sau khi con nhỏ vào toalet thì có 3 con chó chui ra, sao tớ bấm hết nút trên bàn phím rồi mà ko lấy cái ống nước ra dc( trước đó lấy ống nước rồi) chỉ giùm tớ nhé
Hình như là phím Ctrl thì phải, xem lại thiết lập phím để biết chắc là Ctrl phải hay Ctrl trái.
 
Các nhân vật trong SH4 theo mình là khá hời hợt, nhất là ông nv chính, ko toát lên dc tính cách j nổi bật. Ko có 1 cảnh nào trong game thực sự khiến mình cảm động, dù nó đáng ra phải rất cảm động. Chơi xong cảm thấy hơi nhàn nhạt. Có lẽ đây là điểm tệ nhất của SH4. Về mặt cảm xúc nó thua xa SH2, dù có cốt truyện, tình tiết phức tạp hơn nhiều.

SH4 hay ở nội dung phức tạp và trí tuệ, đặc biệt là ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa đem lại nhiều trải nghiệm cực kì ấn tượng và thú vị. Thế giới của Walter được xây dựng quá hay, công phu, chặt chẽ!

Mình thì chơi SH4 tại office, đèn sáng trưng, với 1 số cặp mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp đang chăm chú theo dõi nên ko thấy sợ hay ám ảnh j cả :D
 
Các nhân vật trong SH4 theo mình là khá hời hợt, nhất là ông nv chính, ko toát lên dc tính cách j nổi bật. Ko có 1 cảnh nào trong game thực sự khiến mình cảm động, dù nó đáng ra phải rất cảm động. Chơi xong cảm thấy hơi nhàn nhạt. Có lẽ đây là điểm tệ nhất của SH4. Về mặt cảm xúc nó thua xa SH2, dù có cốt truyện, tình tiết phức tạp hơn nhiều.

SH4 hay ở nội dung phức tạp và trí tuệ, đặc biệt là ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa đem lại nhiều trải nghiệm cực kì ấn tượng và thú vị. Thế giới của Walter được xây dựng quá hay, công phu, chặt chẽ!
Mình thì chơi SH4 tại office, đèn sáng trưng, với 1 số cặp mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp đang chăm chú theo dõi nên ko thấy sợ hay ám ảnh j cả :D
mình thì đang chơi sh4 dưới sự trầm trồ của mấy đứa con trai cùng lớp:-"
 
Các nhân vật trong SH4 theo mình là khá hời hợt, nhất là ông nv chính, ko toát lên dc tính cách j nổi bật. Ko có 1 cảnh nào trong game thực sự khiến mình cảm động, dù nó đáng ra phải rất cảm động. Chơi xong cảm thấy hơi nhàn nhạt. Có lẽ đây là điểm tệ nhất của SH4. Về mặt cảm xúc nó thua xa SH2, dù có cốt truyện, tình tiết phức tạp hơn nhiều.

SH4 hay ở nội dung phức tạp và trí tuệ, đặc biệt là ranh giới giữa thực và ảo bị xóa nhòa đem lại nhiều trải nghiệm cực kì ấn tượng và thú vị. Thế giới của Walter được xây dựng quá hay, công phu, chặt chẽ!

Mình thì chơi SH4 tại office, đèn sáng trưng, với 1 số cặp mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp đang chăm chú theo dõi nên ko thấy sợ hay ám ảnh j cả :D

không phải hời hợt mà chỉ thực tế hơn thôi, đơn giản các nhân vật trong SH4 không thân thiết hoặc toàn là những người xa lạ, chẳng lẽ họ chết mình phải bưng mặt khóc hu hu chắc, vụ Eileen gặp nạn mà ông Henry gục xuống đau khổ đã là có chuyện rùi ( từ đó ai mà chả đoán ông này mê cô hàng xóm từ lâu lắm rồi mà không nói ra). Phải công nhận là nội dung của SH4 cực hay nhất là cái vụ lúc thật lúc là ảo của nó, nhưng ông Henry có một nhược điểm chí chết là khi cầm súng ngắn ông ta không thể vừa di chuyển vừa bắn như các bản trước. Nói túm lại tà khả năng chiến đấu tầm xa của ông này kém nhất trong cả bọn kém cả cô Heather nữa mới đau
 
cốt truyện SH tất cả các bản các nhân vật đều liên quan đến nhau nhỉ, Henry trong SH 4 ở nhà trọ của cha con Sunderland mà thằng con lại là nhân vật chính trong phần 2. Vợ của hắn thì lại cùng họ với Alex trong phần 5, mà Alex lại đi chung đường với Travis mà thằng này lại là player của bản SH Orgins, trong bản SH orgins này tên Travis đã cứu được Alessa bị thiêu cháy trong phần 1 khi bắt cóc con gái nuôi của Harry Manson, sau đó đến phần 3 thì Hearther lại tiếp tục bị rơi vào cơn ác mộng do Alessa dark tạo nên. Thật hết sức lằng nhằng
 
Lằng nhằng chổ nào bạn nói rõ thử đi?
 
ngay đoạn đầu tiên thì em đã tịt ~_~
gặp con sâu này thì hết đường đi , đi sao nữa hả các bác :-?
LO0.6921188_1_1.jpg
 
quay lại đi bạn.chui vào cái lỗ.Khám phá căn phòng đợi điện thoại reo bắt máy,rồi chui vô lỗ.lấy đồng xu,bỏ vào cái máy xuống cầu thang.Gud lúc
 
nhưng mà cái lỗ ở trên thang máy....mà thang máy thì mình sao đi ngược lên được :(
 
rồi mình nói lại ngắn gọn nhé.
Bạn lui lại vào nhà vệ sinh nữ,chỗ mà ngừoi phụ nữ bạn gặp đầu game vào đó.chui vào cái lỗ trên tường.Về lại the room 302.Bên cạnh nhà bếp,đẩy cái tủ chỗ gần bức tranh qua,nhặt súng,nhìn qua lỗ nhỏ dòm lén nhà hàng xóm,điện thoại reo,nghe xong vào nhà tắm típ tục chui vào lỗ,lấy đồng xu người phụ nữ cầm trên tay,tới chỗ cầu thang nhét nó vào rùi xuống cầu thang.
THế trước nhé.
Thắc mắc gì mời bạn vào hướng dẫn toàn tập SH4 ở trên cùng của Box SH nhé.
 
ngay đoạn đầu tiên thì em đã tịt ~_~
gặp con sâu này thì hết đường đi , đi sao nữa hả các bác :-?
LO0.6921188_1_1.jpg

cạnh con sâu còn có chỗ đi được đó,nhưng chả dẫn đi đâu cả:| ở đấy chỉ để nhặt đạn dược với cả gần đó có đạn bạc thôib-)
 
Back
Top